Dưới đây là đánh giá của Michele Criscitiello (
http://it.wikipedia.org/wiki/Michele_Criscitiello), một cây viết thể thao khá có tiếng ở Ý, hiện đang cộng tác với Tuttomercatoweb.
Pierpaolo Marino-Gabriele Zamagna (Atalanta) - 6,5Marino bắt đầu công việc tại Atalanta từ ngày 6/5 và đã gây ấn tượng ngay lập tức. Moralez - Denis là một cặp tiền đạo Nam Mỹ đáng xem, một sự lựa chọn chắc chắn và đã được thử nghiệm chứng minh.
Sự ăn ý của Marino và Zamagna chính là nhân tố quan trọng nhất, hơn nữa, với sự cố vấn của Percassi thì các cổ động viên của đội bóng vùng Bergamo có thể kê cao gối ngủ ngon. Marino có thể mở ra một chu kỳ thành công mới tại Bergamo như những gì ông ta đã làm ở Napoli và Udinese.
Bagni-Setti-Zanzi (Bologna) - 6Có quá nhiều sự hỗn loạn trên TTCN của Bologna nhưng không có nhiều điều tốt đẹp đã diễn ra. Chúng ta không biết phải đổ lỗi cho ai trong việc này.
Tuy nhiên với sự xuất hiện của Koné vào ngày cuối, cùng với Gillet, Diamati, Bologna cũng có những sự bổ sung quan trọng. Đội bóng có chất lượng nhưng điều đó không có nghĩa là công tác chuyển nhượng đã được thực hiện tốt. Hy vọng duy nhất của các cổ động viên vẫn là Marco Di Vaio.
Francis Marroccu (Cagliari) - 6Quas nhiều thương vụ mạo hiểm. Đánh mất một nhân tố quan trọng (Lazzari) và đặt cược vào Eriksson, El Kabir, Ibarbo, và Thiago Ribeiro Sampaio.
Ibarbo có thể là một thương vụ thành công của đội bóng tuy nhiên việc sa thải Donadoni là một việc thực sự tồi tệ
Pietro Lo Monaco (Catane) - 6.5Việc giữ được Maxi Lopez đã quyết định phân nửa số điểm. Ngoài ra thì những nhân tố mới bổ sung cũng đem đến sự an toàn (Legrottaglie, Suazo,Paglialunga).
Công việc của Lo Monaco không chỉ được đánh giá trên công tác chuyển nhượng mà còn trên cả công tác quản lý, trật tự trong phòng thay đồ. Những việc có thể giúp CLB giành thêm 5-6 điẻm trong mùa giải mới.
Tuy nhiên, Montella không phải là một sự đảm bảo cho Catania, đó là một canh bạc.
Lorenzo Minotti (Cesena) - 7Một kỳ chuyển nhượng thành công của Cesena. Minotti đã xây dựng một đội bóng cho một mục tiêu xác đáng và tham vọng.
Cesena đã bắt đầu từ một đội bóng vô danh trước đây hai năm nhưng đã có một vị thế nhất định. Đó là thành quả của trí thông minh và tiền bạc. Một vị giám đốc trẻ, tài năng và một hầu bao rộng mở của Catulle đã giúp Cesena có được những cầu thủ quan trọng.
Giovanni Sartori (Chievo Verona) - 5.5Việc mời lại Mimmo Di Carlo gây ra một chút ảo giác như việc húp một bát súp nóng có thể khiến dạ dày sôi sục. Đội bóng muốn tăng cường lực lượng để xây dựng một lối chơi thiên về tấn công nhưng lại không thể lôi kéo được Caracciolo. Ngoài ra, việc mất Mantovani và Sorrentino là một thiệt thòi không nhỏ, Chievo nên giữ họ lại.
Pantaleo Corvino (Fiorentina) - 5Một kỳ chuyển nhượng trung bình, thất bại trong việc thực hiện các vụ thương thuyết đã khiến Fiorentina không thể thực hiện được các phi vụ tốt. Việc không mua được Bovo, Aquilani, mượn Santiago Silva và chấp nhận mất Montolivo trong năm tới là những tin xấu cho Fiorentina.
Gilardino đã ở lại nhưng không chắc chắn là anh ta sẽ toàn tâm toàn ý cho đội bóng. Della Valle quá bận rộn nhưng cũng cần nhận biết một điều là có cái gì đó không hoạt động nữa trong cái mô tơ này. Hoạt động của Berti (cánh tay phải của Corvino) quá yếu kém.
Capozucca Stefano (Genoa) - 6Cuối cùng họ đã tìm được một cặp tiền đạo ưng ý, Palacio - Caracciolo. Đội bóng rất cạnh tranh, ngay từ đầu mùa giải mới, tuy nhiên họ đã không làm tốt trong vụ Floro Flores. Quá phụ thuộc vào mối quan hệ ràng buộc với Milan, nhưng nhìn chung họ đã có một kỳ chuyển nhượng thành công với sự có mặt của Bovo và Frey.
Marco Branca-Piero Ausilio (Inter) - 5,5Họ đã bắt đầu quá muộn cho dù sau đó cũng đạt được một số thành công nhất định với sự có mặt của hai tên tuổi lớn: Forlan và Zarate. Poli không thay đổi được gì nhiều trong hệ thống thi đầu của Inter. Cánh trái không được bổ sung.
Thất bại nằm sự thiếu ăn ý giữa Moratti và Branca, ngoài ra còn kể đến sự thiếu tin tưởng vào HLV của Moratti. Giai đoạn đầu kỳ chuyển nhượng, chúng tôi đã nghĩ họ đáng được 6,5 nhưng những gì diễn ra ở cuối kỳ chuyển nhượng thật đáng thất vọng, nhất là việc Forlan không thể ra sân ở Champion League. Có thể CLB quá tin tưởng vào những người đại diện (ngày càng lũng đoạn TTCN). Nhưng bây giờ ai là người phải trả giá? Có thể là Marco Branca!
Giuseppe Marotta (Juventus) - 6.5Thật đáng tiếc. Marotta đáng ra xứng đáng với điểm 7. Nhưng thất bại trong việc chiêu mộ một trung vệ và bán các cầu thủ không nằm trong kế hoạch đã khiến ông ta mất điểm. Ngoài ra còn kể đến những thương vụ hụt như Aguero, Alex, Lugano, Rossi. Những thương vụ Pirlo, Vidal, Vucinic là những điểm nhấn quan trọng trong công tác của Marotta. Ngoài ra Marotta còn đem đến sự hài hoà trong mối quan hệ tổng quan giữa chủ sở hữu (gia đình Agnelli), huấn luyện viên và đội bóng, một điều không hề dễ dàng chút nào.
Một điểm khác khiến Marotta đó vụ Ziegler. Đành rằng việc này đem đến cho Juve một chút tiền nhưng không hay về mặt thể thao. Đáng lý ông ta nên suy xét trước khi thực hiện thương vụ. Mục tiêu TOP 3 là hoàn toàn khả thi với Juventus, đó có thể là một bước ngoặt quan trọng trong tương lai của Juventus. Vị trí thứ 2 có thể là một thành công rực rỡ, đặc biệt là món quà đối với các tifosi.
Cuối cùng, chúng ta sẽ là những người đầu tiên cảm nhận được sức mạnh của khẩu thần công này.
Claudio Lotito (Lazio) - 6.5Chúng tôi đánh giá công tác chuyển nhượng của Lazio dựa trên công việc của chủ tịch Lotito, vì ông ta mới thực sự là giám đốc thể thao của Lazio. Với việc ra đi của Zarate, Reja mất đi một nhân tố quan trọng trên hàng công. Số tiền thu được là không nhỏ nhưng có một số thứ sẽ không hoạt động trơn tru như trước nữa.
Tuy nhiên, việc đó có thể khiến không khí ở đội bóng bớt ngột ngạt. Nguy hay cơ thì chúng ta phải chờ xem.
Carlo Osti (Lecce) - 6Với ngân sách eo hẹp thì việc có được Oddo, Muriel, Pasquato và Giandonato là một thành công ngoài sức tưởng tượng của Osti.
Tôi biết rằng đó đều là các hợp đồng cho mượn, nhưng đó đều là những bổ sung chất lương. Không hoàn toàn thuyết phục cho vị trí HLV. Việc đấu tranh để trụ hạng sẽ rất khó khăn.
Adriano Galliani (Milan AC) - 7Mr X đã không đến và vẫn còn ở Napoli! Mục tiêu đầu tiên là Montolivo đã ngoảnh mặt, sau đó họ đã quay sang Aquilani. Họ nhắm Diarra cho vị trí tiền vệ phòng ngự nhưng cuối cùng lại lấy Noriceno. Vẫn là đội bóng tốt nhất tại Serie A nhưng kỳ chuyển nhượng này không hoàn toàn làm hài lòng các tifosi.
Đó là một mùa hè đắc biệt. Những tài năng trẻ như El Shaarawy sẽ được kỳ vọng tỏa sáng trong vài năm tới, Mexes hoàn toàn miễn phí nhưng sẽ khiến cho hàng phòng ngự chắc chắn hơn. Taiwo? Chất lương... nhưng nguy cơ luôn tiềm ẩn, anh ta có thể bị đuổi bất cứ lúc nào với lối đá đó.
Richard Bigon-Aurelio De Laurentiis (Naples) -7.5Bổ sung Inler, Dzemaili cho hàng tiền vệ. Giữ chân được các ngôi sao như Hamsik và Lavezzi. Cuối cùng là Fideleff & Pandev. Vẫn là một đội bóng rất chất lượng, cạnh tranh tại Serie A nhưng rất khó tiến xa ở Champion League.
Mazzarri đã có ảnh hưởng nhất định trong công tác chuyển nhượng nhưng việc chiêu mộ Chavez là thừa. Ngoài ra là việc Sossa, Yeabda, Ruiz ra đi sau 1 năm là một tín hiệu xấu. Bristos là một cầu thủ chất lượng nhưng quá đắt. Đặc biệt chú ý mối quan hệ De Laurentiis-Mazzarri, đó sẽ là điều quyết định cho tương lai của Napoli.