Lót dép ngồi hóng vụ Tevez

Vụ này mà thành công thì sẽ thoái mái trong 2 tháng còn lại việc ép giá Fio vụ Jojo và tìm đầu ra cho 2 trong 3 bác Vu/Quag/Matri. Nói gì thì nói tớ không thật sự nghĩ Jojo sẽ mạo hiểm ra nước ngoài, nhất là đến Chelsea hay Man City, nơi có rất nhiều hiểm hoạ phá sự nghiệp, nhất là với một cầu thủ có tiền sử chấn thương như Jojo. PSG thì có lẽ đã mua bão hoà tiền vệ công, Monaco thì chưa dòm ngó đến Seria A, Arsenal thì chuẩn bị có Higol.
Vụ Ogbona thì chắc tới 90 % rồi, chắc chỉ còn vướng mắt ở phương thức thanh toán chút nữa thôi