Vấn đề tớ nghĩ nằm chính cái kiểu chuyển nhượng kiểu để thiên hạ thấy hết của Marotta khiến cổ động viên nóng mắt. Ok, không có đủ tiền thì lên nói thẳng ra là Juve sẽ không chi tiêu nhiều, mà sẽ tập trung vào phát triển tài năng trẻ (đúng với truyền thống Juve), tớ nghĩ fan cũng chả nói gì. Đằng này mùa nào cũng tiếp xúc tùm lum với 1 đống top player, đàm phán với đại diện cầu thủ xong hết, báo chí thì để nó nói toạc hết lên, đến cuối cùng thì lòi ra là không đủ tiền chuyển nhượng, chuyển mục tiêu sang mấy anh kém thế hơn nhiều, thậm chí là hàng hết đát, bảo sao cổ động viên chả nổi giận.
Nói thật tớ có cảm giác Marrotta đang đi hỏi mua ở nước ngoài cho vui, vụ nào cũng nhảy vào cho có anh có em, sau đó ngồi há miệng chờ xem hàng nào giá rẻ thì mua. Cảm giác làm ăn kiểu đấy sẽ không bao giờ mua được sao cả.
Nếu đánh giá khách quan thì Marotta làm tốt các vụ Vidal, Pirlo, Bazagli, Asamoah và phần nào là Vucinic. Còn Pogba thì tớ cảm thấy Nedved và Agnelli cùng với Raiola đứng sau chứ Marotta chả có sờ tay vào, còn Bonucci thì nếu không có Conte và sơ đồ 3--5-2 thì cũng thọt. Ngoài ra thì Marotta cũng đốt tiền vào Matinez, Elia, Krasic. Vụ mua Matri và Quag thì trung bình, vì cái giá cho cả hai không rẻ, Quag 15 triệu, Matri 18 triệu, đóng góp của họ cũng chỉ kha khá nhưng với thế và lực của Juve lúc mua thì chỉ với được đẳng cấp cỡ đấy thôi.