Arsenal mùa này tự nhiên bạo chi thật, 30 triệu trả 1 lần thì quá là quá sức với Juve rồi. Chắc Wenger thấy Ferguson nghỉ hưu nên đánh bạo chơi tât tay để có danh hiệu, sau đó giải nghệ hoặc sang PSG đây.
Quay trở lại Juve: Sau khi trượt vụ Higol thì có lẽ chỉ còn 2 mục tiêu cho 1 top trên hàng công là Jojo và Tevez. Cá nhân mình thấy Jojo và Tevez có vẻ cần thiết cho Juve-Conte hơn là Higol, có điều 1 bạn thì có tiền sử chấn thương cao, 1 bạn thì hơi già và có tiền án chống đối, thiếu chuyên nghiệp.
Trước nay vẫn ủng hộ Marotta nhưng nếu hè này không có 1 top player về thì Marotta nên xem lại vị trí của mình. Mua bán dĩ nhiên phải hợp lí nhưng cứ kì kèo quá thì cũng dở. Vụ Higol là rất đáng thất vọng, chúng ta có lợi thế mọi mặt, tiếp cận trước tầm gần nửa tháng,, cầu thủ muốn ra đi, đối tác cũng không muốn giữ , cầu thủ đã đồng ý mọi điều khoản cá nhân, reputation của câu lạc bộ cũng trội hơn mà còn để Arsenal nó hớt tay trên. Có thể giải thích rằng 30 triệu là quá lớn nhưng có vẻ cái giá này là mới đội lên khi Arsenal nhảy vào thôi. Hơn nữa, 1 top player kiểu Higol đến thì tiền bán áo đấu có thể bù trừ lại khoản giá tiền. Nếu Marotta quyết tâm thuyết phục các cổ đông thì cái giá đó cũng không là vấn đề.
Có cảm giác Marotta làm ăn thành thật quá, không có những mối quan hệ đủ rộng để kì kèo trên bàn đàm phán với clb, nên các thương vụ ở nước ngoài đa phần rất bế tắc (vụ thành công duy nhất là Vidal, do Leverkusen nhất quyết không đàm phán với Bayern). Ở Italy hiên nay ngoại trừ bác hói Moggi và bác trọc Galliani bên Lan thì có cựu CEO của Roma là Baldini có lẽ là có đẳng cấp nhất về khoản mua cầu thủ ở nước ngoài.
Trượt vụ Higol thì các vụ còn lại đều khó khăn hơn, Jojo thì dù Arsenal có thể buông sau khi có Higol thì Man City và khả năng Chelsea vẫn đang xếp hàng, Fio thì vẫn rất rắn mặt. Tevez thì là mẫu chỗ nào trả lương cao sẽ đến chỗ đấy, mà về lương chắc Juve ko đọ nổi với Monaco.