Đúng là chỉ hơi oải vấn đề tài chính thôi. Chứ việc mang về 1 cá tính mạnh như Tevez hay Cassano mới là bài test tốt cho khả năng quản lí của các sếp Juve. Tất nhiên, tớ vẫn nghĩ nếu Juve thật sự quyết tâm mang về 1 cá tính như thế nghĩa là họ cũng chấp nhận bài test này và có cách đối phó. Chứ còn suốt ngày lê la với các em hiền lành dễ bảo thì về làm Parma hay Genoa cho lành.

Với cả cách giãy nãy ngổ ngược ấy trong mỗi cầu thủ đều có cả. Hãy nhớ xem cách Dzeko làm mình làm mẩy với W.B. Hay lời nói: "Đưa tối đến Juve hoặc hãy xem tôi đá thế nào" của Krasic gửi đến CSKA. Hay là việc Diego đi đến W.B thì quậy banh, chống đối ra mặt (còn ở Juve thì ko)...những dẫn chứng gần đây nhất. Nói trắng ra thì việc bộc phát đấy là vấn đề thời điểm thôi.
Vụ Tevez này quan trọng là Juve có dám chơi ván bài về kinh tế hay ko thôi. Đã dám chơi thì chả ngại lắm khả năng Tevez quậy banh chành. Vì có khi chưa kịp quậy đã bị dằn mặt trc rồi. Hợp đồng có đó, điều khoản có đó. Cứ rào trước thì làm gì đc. Giờ thì đang bị M.C đánh cho tả tơi, đến Mancio cũng đang
thằng tay trị, FA thì mở cuộc điều tra và khả năng cấm thi đấu 6 tuần. Tevez còn chả xanh mặt. Đi chỗ khác (và có lẽ là cách duy nhất) còn dám quậy. Chẳng qua ở MU chưa kịp bị trị thì hết hđ quái rồi đấy thôi. :D
Thay vì cứ nhìn sang mặt tiêu cực vì thành kiến thì bỏ qua tí. Nhìn lại mặt tích cực thì hơn. Đã gọi là con dao 2 lưỡi thì khả năng cứ là 50-50. Ko hẳn là đã thất bại.