Mặc dù là giao hữu và đối thủ yếu nhưng điều quan trọng nhất ở những trận thế này là lối chơi. Đương nhiên là gặp đội mạnh sẽ khó triển khai hơn nhưng cái chính là tạo ra đc lối chơi. Điều đó tốt hơn là thiếu tổ chức mạnh ai nấy đá như năm ngoái, đá như vậy thì gặp đội trung bình còn khó thắng chứ nói chi đội mạnh
Phải công nhận là Conte định hình đc lối chơi rất nhanh. Chỉ mới tập trung mà toàn đội đã chơi rất tổ chức. Thêm 1 điểm hài lòng nữa là ở những tình huống tối cầu thủ đã chịu chuyền về, chờ sự hỗ trợ ở tuyến sau dâng lên phối hợp, chứ ko vội vàng nhắm mắt nhắm lợi đá ngay như năm ngoái. Ngoài ra 1 điểm nữa giống ngày xưa nữa là khả năng giữ bóng, ngày xưa các cầu thủ chơi ở Serie A phải nói là giữ bóng cực pro, nhiều lúc bị vây nhưng vẫn giữ bóng và chuyền đi đc. Cự ly đội hình chơi gần nhau nên hỗ trợ nhau tốt, cùng lên xuống nhịp nhàng, ko vội vàng
Về nhân sự cũng tạm ổn nhưng tốt hơn nữa vẫn cần mũi xuyên phá đích thực bên cánh trái, Vucinic đá trái đc nhưng với mẫu kỹ thuật & sút tốt cho đá cánh cũng hơi uổng (nghĩ nên cho đá tiền đạo lùi). Pasquato tinh ranh nhưng chưa thấy cầm bóng xuyên phá đc như Krasic. Mua đc thêm Vargas thì tốt (còn mấy chú Hà Lan ở giải khác ít nhiều phải cần thời gian thích nghi)
Với cách hỗ trợ phòng thủ 2 tầng như hôm qua thì phần nào cũng giảm tình trạng 1v1 cho các trung vệ nên cũng đỡ lo hơn
Tình trạng hiện nay thì hàng công hơi chật trong khi chỉ đá 2 mặt trận (1 chính, 1 phụ) cho nên chỉ cần khoảng 5 tiền đạo là đủ. 3 suất chắc là Matri, Vucinic (nếu mua đc tiền vệ trái), Alex và 2 tiền đạo dự bị cỡ Toni & Iaquinta (do bán ko đc) là đc rồi. Riêng Toni ko tệ, chỉ vì mẫu Toni cần người tiếp đạn mới đá đc, nay có Pirlo rồi thì cho dự bị cũng ko đến nỗi nào. Còn Quagliarella để ko dùng hơi phí, giải pháp gián vào hợp đồng mua Vargas cũng ko tồi (mặc dù có thể nhiều Juventini ko thích)