Mục tiêu của bọn Lazio, Udinese, Napoli, Roma chỉ là được đi châu Âu. Mấy năm nay vẫn vậy. Mùa sau Roma có anh cao bồi miền tây bảo kê chắc sẽ đầu tư mạnh, cộng với việc AC Milan và Inter đã ổn định hơn Juve nên việc lọt vào 3 hạng đầu để đi Champions League 2012-2013 là rất khó. Vì vậy, chỉ tiêu mùa sau là Europa League. Còn mục tiêu của Juve là quay lại thống trị Serie A, khác với bọn Lazio, Udinese, Napoli, Roma đá mùa nào hay mùa đó, bơm vài thằng lên cao rồi bán kiếm tiền đi mát xa. Milan chịu ảnh hưởng Calciopoli ít hơn Juve, có Galliani làm việc hiệu quả xuyên suốt nhiều năm mà còn trầy trật thì Juve phải có kiên nhẫn chờ vài năm, còn không phải chơi như Real, Chelsea (những năm đầu dưới triều đại Abramovich) hoặc Manchester City hiện nay. Inter hiện nay sử dụng chính sách y hệt Juve trước kia là hút máu các đối thủ trong nước (giống như Bayer Munich ở Đức, Lyon ở Pháp) vì vậy việc Juve, với số tiền khá ít mà Marotta được duyệt, muốn quay lại làm vua là không hề dễ dàng. Năm rồi Marotta có khác gì mấy bà già đi chợ quê, kỳ kèo bớt một thêm hai mãi mới mua, may mà cuối mùa tổng kết lại vẫn được một số anh có thể ở lại lâu dài.