Đọc cái bài này của Sou bỗng nhiên thấy muốn khóc nức lên ,em lại nhìn thấy một tương lai đen tối một cuộc cách mạng nữa vời nữa đang chờ đợi Juve .Và tiếc thương cho Conte ,rồi anh cũng sẽ phải tuổi nhục
hâm vừa thôi ấy , tào lao quá , xem ra bị tự kỷ rồi có gì mà phải tự ti đến nỗi như thế .
Nhưng như anh Sous nói , cái gì cũng phải từ nên móng mà ra , quan trọng là hy vọng các Juventini và tất cả những ai quan tâm và liên quan đến Juve ko đặt áp lực quá lên đôi vai của Conte , sau Rani sau Ciro và Del Neri thì chắc chắn 1 điều 1 khi Conte trở về nhà thì anh ấy đã rút ra những bài học xương máu . Thay đổi chính sách và cải cách theo đường lối của mình , phù hợp với phong cách của đội bóng , còn phải dung hòa và giúp các cầu thủ đoàn kết . Nếu ngày xưa blđ tiếp tục gắn bó Juve và Deschamps thì có thể ko vô địch nhưng Juve ko tồi tệ như những mùa đã qua .
Blđ Juve những mùa qua đã đưa đi và đón đến những người mà họ chỉ dùng như phương pháp tạm bợ lúc cấp bách chứ họ ko có lòng tin , ko đầu tư ko hy vọng vào người mà mình đã chọn - những hlv . Rõ ràng là Rani ko có lỗi , Ciro thì bị áp lực quá sức , Zac thì như 1 con bù nhìn , Del Neri cũng thế ông ta bị mất phương hướng và bị bất lực giữa vô vàn những khó khăn và yêu cầu xung quanh .
Tính đến mùa giải mới 2011-2012 chính thức Juve có 5 hlc cũ ko ai làm quá 2 mùa . Conte , 1 con người gắn bó với Juve ai cũng biết , tài năng trên sân của anh ko phải bàn và đương nhiên ko thể so sánh hay áp đặt anh như bất cứ hlv nào trước kia , Conte có điểm riêng biệt , tài năng , nhiệt huyết và kinh nghiệm của anh ấy . Cho nên , với số tiền mà blđ hứa bỏ ra chi trả nợ nần và bồ sung lực lượng thì hy vọng Juve sẽ tốt hơn . Cái quan trọng ở đây là các Juventini phải bình tĩnh và chấp nhận vạn sự khởi đầu nan , nếu gạt đi tất cả những thất bại và xem đây là 1 khởi đầu mới thì phải chấp nhận mạo hiểm nhưng chớ nên vội vàng đòi hỏi . AC Milan đã làm đc sau ngần ấy năm , họ đã vô địch , các fan của họ đã chờ đợi như thế nào , 1 khi SA đã dần quay vào đúng quỹ đạo thì người hùng mạnh và có bản lĩnh thật sự sẽ có cơ hội tranh chấp danh hiệu .
Hiện tại chúng ta vẫn là đội bóng có nhiều chức vô địch nhất SA , chúng ta sắp chơi trên sân mới , chúng ta có 1 hlv mới , chúng ta sắp có những vụ chuyển nhượng mới , chắc chắn blđ biết điều đó sẽ có những ý nghĩa thiết thực . Ko nói về ai nhưng riêng bản thân em , niềm tin sống lại , em sẽ ko bỏ qua những trận đấu của Juve 1 phút nào của mùa giải mới , em ko muốn bỏ lỡ 1 màn khởi đầu mới ...... 1 sự kết thúc như đc hồi sinh . Em tin , yêu và hy vọng , 1 hlv mới chưa đủ em sẽ chờ đến khi Juve có đầy đủ những yếu tố , em sẽ chờ đến ngày Juve trở lại - có thể ko phải Scud hay C1 mà em chờ nhà vô địch vĩ đại trong tim em .
Conte cố lên ,