Phải công nhận rằng tỉ số hôm qua cũng nói lên 1 số điều.Cái tên của 2 đội cũng thể hiện lối chơi phần nào.
Đội trẻ nhiệt huyết,xông xáo có thừa sự đam mê nhưng nông nổi,non nớt.Ngay từ đầu đã xác định chơi tấn công phủ đầu,đội hình dâng cao dồn ép,và bị hồi mã thương từ những pha phản công.Rất tuyên dương tinh thần của anh em trong 15p cuối,chiến đấu như quên đi tỉ số,gục ngã tới hơi thở cuối cùng.
Đội già tuy thể lực không thể so sánh được với phía trẻ nhưng họ có thứ mà đội trẻ chưa thể có ngay được đó chính là kinh nghiệm trong trận mạc,sự tinh quái trong những thời điểm nhất định,họ đã biết xác định đúng vị trí của mình để đưa ra 1 chiến thuật khôn ngoan.
Một lần ngã là 1 lần đứng lên.sau thất bại này chúng ta học được rất nhiều điều.Hôm qua đội già thắng rất xứng đáng,nhưng đội trẻ thua cũng rất xứng đáng ngẩng cao đầu,mình tin rằng trong chiến thắng hôm qua vẫn còn 1 chút e dè của đội già khi nói đến ngày mai.
Hẹn ngày tái đấu. gold_cup