0 Members and 13 Guests are viewing this topic.
Đội trưởng của Olympic thì lặn mất tăm, đội phó thì chưa đá đã sợ thế này? Tự ti thế e? Mới có mình anh Quang dọa mà đã sợ thế này rồi, nếu có thêm a Trung (chuyên gia chém gió) vào dọa cho vài câu nữa thì sang tuần lại hủy lịch àh e?
Mấy con gà này còn non quá, nếu hấp e rằng vẫn còn mùi hôi, phương án luộc nghe được đấy vì nó sẽ bớt được mùi hôi. ()---Như tối hôm qua là được 6 mạng rồi. Sang tuần xem bác Trung già và Lao ái có xếp đc lịch đi ko. Nếu 1 trong 2 đi được thì chiến bình thường, còn trong trường hợp chỉ có 6 người như hôm qua thì chắc chấp người luôn đi.
Em chỉ trích lại nguyên văn từ anh Quang già thôi !Hehehe Các bác đá đều người thì chấp 3 trái đi ! Đội trẻ làm gì có ai đá giữa đâu :|
Ban căng thế này rôi cơ à , chú Vinh liên hệ với Quỳnh xem có đi được không nhé. Cho nó thoả niềm mong ước >
hehe sự trở lại muộn màng của "thiên tài chém gió", thời gian vừa rồi do bị truy lùng dã man nên em tạm thời lánh nạn, nay em xin chính thức quay lại mong anh em giơ cao "chém" khẽ B-) B-) B-)
Quyết tâm xin tí tiết của mấy ông già thứ 4 này...! >
Mày đánh răng chưa Nam ơi ! Hôm qua mày bảo sang tuần anh Quân đi đúng thật ! Quả này vặt lông cả lũ roài >"<
Nếu chú Vinh sợ bị vặt lông thì xin đi bọn a tha cho? Thực tế cũng không cần vặt lông, gà non nên bỏ vào luộc một lát là lông và da tách rời nhau hết, thế là chén được. =))
Chào mừng "đứa con hư" trở lại mái nhà xưa nào anh em
thằng bạn già dạo này thế nào t4 này chắc chắn có mặt cùng anh em
Dạ vâng ! Thế bác định cá bao nhiêu quả nào ?
Hờ hờ vẫn thế, thứ 4 đi vặt lông gà nhé
> Ông sao đi đấy nhé >
Chú cứ chờ đấy,thứ 4 này anh đi hỏi tội mày,mày bây giờ láo quá!!! >Đội già nhà ta nổi hứng chém kinh quá làm anh em OL ko dám lần mò lên phản kháng.SẼ có 1 cuộc đối đầu thú vị đấy.