Author Topic: Tình yêu không được đền đáp ?!  (Read 7325 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline hitman

  • Juventini
  • *
  • Posts: 484
Tình yêu không được đền đáp ?!
« on: November 05, 2005, 01:16 PM »
10 năm.hơn nửa tỉ euro(545).....thời gian.tiền bạc.danh tiếng của Moratti con đã bỏ ra cho Inter là một thứ mà không phải ai cũng dám đánh đổi cho một đam mê.....10 năm....chỉ có 2 danh hiệu "tạp nham" :cúp Uefa 98 và Copa Italia 2005....đó là tất cả những gì mà tình yêu đã trao tặng cho Moratti trong 10 năm qua...cho những đồng tiền mà ông đã bỏ ra...cho những giọt nước mắt kìm nén 60 năm qua.......
Moratti con đã trở thành chủ tịch của Inter từ năm 1995 dưới cái bóng của Angelo Moratti (cha).....và kể từ đó..bao nhiêu con người đã đến Inter.....đã sống ở Inter..đã được Moratti coi như những người thân trong gia đình.nhưng không có ai làm được điều mà Moratti muốn."biến Inter thành một quyền lực thực sự ".....Moratti đã bỏ ra nửa tỉ EURO để đưa về Inter những kẻ đã làm cho ông đau khổ:một Ronaldo phản bội theo đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.theo cả trong lẫn ngoài sân cỏ....Moratti đã nuôi không hắn từ năm 98 đến năm 2002...một thằng què không bao giờ thi đấu được 5 trận liên tiếp.vẫn trả lương như một ngôi sao..động viên hắn khi hắn gặp bao nhiêu là khó khăn trong tình ái lẫn đời thường.....thế mà Ronaldo đang tâm dứt áo ra đi.....đang tâm bỏ lại người mà hắn đã gọi là "cha nuôi"...tất cả những gì Ro làm được cho Moratti và Inter chỉ là một bàn thắng" thêm sướng" vào lưới Lazio ở sân "park de princess" để nâng tỉ số lên 3-0.chấm hết.Moratti được gì ngoằi sự đau khổ và nhục nhã....ông đã dành hết tình yêu cho đứa con nuôi ấy.....
và như chính ông nói"Inter là tình yêu lớn nhất trong cuộc đời tôi..khi tôi yêu Inter thì tôi không mong nó đem lại cho tôi thứ gì đó...tôi muốn được yêu Inter"....nhưng đúng là Moratti đã đem tình yêu của mình gửi gắm không đúng nơi khi tin tưởng vào một kẻ phản bội từ trong gen như Ronaldo ( chuyện này thì chắc là ai cũng rõ)....
nhưng đó chưa phải là tất cả nỗi đau của Moratti..........
sự mù quáng của ông không chỉ dừng lại ở kẻ phản bội Ronaldo...ông đã quá tin tưởng vào những kẻ bất tài vô tướng..ông đã qua đã quá mù quáng khi đặt niềm tin vào những kẻ không đáng được tin tưởng.....Những giám đốc điều hành không có năng lực chuyên môn khi mua về một Gilberto Silva khi mới chỉ nhìn thấy hắn đá có 19 phút trong một trận Futsal...những tay môi giới chuyển nhượng sẵn sàng đổi lấy một Roberto Carlos để lấy một người như Gresko(bây giờ hình như đang ngồi ghế dự bị ở Blackburn Rover)....để đổi Clraren Seedort +Pirlo = Coco (què quặt)....Moratti là như thế...như người ta vẫn thường nói "khi yêu người ta hoặc là không tin ai cả.hoặc là tin vào tất cả"...Moratti vẫn luôn tự hào vì truyền thống gia đình (cha ông đã từng là chủ tịch thành công nhất trong lịch sử Inter ở những năm 60 )...nhưng ông không biết rằng xung quanh ông không có những con người thực sự sống chết vì Inter như ông..mà nếu có thì đó cũng chỉ là những kẻ bất tài (như ông?)...Tình yêu của Moratti quá lớn..nó lớn hơn cả những nỗi đau mà ông có được trong 10 năm qua
Nhưng..một lần nữa...nối đau Inter của Moratti con chưa dừng lại ở đó...ông không chỉ một lần tin tưởng..ông đã không mất lòng tin khi ông vẫn tiếp tục tin vào tình yêu của mình khi nó làm cho ông từ một người khoẻ mạnh phải vào bệnh viện cấp cứu khi đang xem Inter thi đấu không dưới 5 lần vì bệnh tật......ông tiếp tục đặt niềm tin vào những con người khác....Vieri Christian -ông vua du mục với 9 lần thay đổi CLB.....Moratti đã đem Bobo về từ Lazio với 49 triệu EURO (với chừng đó tiền có thể mua được Henry đang trong tình trạng sung mãn nhất)....6 năm qua Moratti coi Bobo là một ông vua thực sự ở Giuseppe Meazza..không một HLV nào được phép ở lại khi người đó phật ý Vieri.không dành cho Vieri một suất trong đội hình xuất phát..lương bổng của Bobo là mơ ước của cả thế giới..và thậm chí Bobo còn luôn có một bộ đồ ăn trong bếp của gia đình nhà Moratti..Bobo thất tình và sa sút phong độ.người lo lắng nhất cho anh không chỉ là mẹ anh mà còn là Moratti.....thế mà...Vieri làm được gì cho Inter cho Moratti.....tất cả những gì Vieri làm được chỉ là những lần anh thất cùng đồng đội trong cuộc đua Scudetto.tất cả.....đáng ra..với những gì mà Bobo nhận được thì anh phải làm nhiều hơn thế
khi Moratti đưa anh về từ Lazio ông đã thầm mong muốn biến anh thành một biểu tượng của Inter như Maldini ở Milan như Alex ở Turin.nhưng Vieri quá ích kỷ...anh đã được nuông chiều thái quá bởi những lời vuốt ve....bởi tình yêu của Moratti dành cho Inter giống như tình yêu của một người mẹ dành cho một đứa con cưng của bà......không như Berluscuni..Ber và Milan giống như một người cha nghiêm khắn và một đứa con giỏi giang.....Vieri ngúng nguấy bỏ thi đấu khi bị phạt......và làm nhiều chuyện khác chỉ để chứng tỏ cho mọi người thấy"ta là vua ở Inter" nhưng thực sự thì sao..đội trưởng của Inter trong những năm qua là Javier Zanetti -một người nước ngoài từ đầu tóc cho tới dáng đi (cho dù Javier có quốc tịch Ý và nói tiếng Ý như một người Ý cùng một cô vợ Italia nhưng anh vẫn là người ARGENTINA)......và bây giờ..khi mà Inter đã có King Adriano người ta vẫn thấy một Bobo ích kỷ không chịu hy sinh vì tập thể..không một chút mảy may quan tâm đến sự khó xử của Moratti (ông luôn cố gắng nhắn nhủ với Mancini cho Bobo được thi đấu thường xuyên).......Cái vương miện ảo trên đầu của Chris quá lớn..nó che mờ đi cái lý trí của anh..nó làm cho anh ích kỷ đi.nó làm cho anh trở nên vô cảm trước nỗi đau của "người mẹ già Inter" Moratti.nó làm cho anh không nhìn được cái trán đầy những nếp nhăn của Mor sau những trận thua của Inter............Vieri tiếp tục lại là một sai lầm của tình yêu Inter......của Moratti.của tình yêu không mong được đền đáp
nhưng đã từ lâu Moratti đã như thế,từ khi được sinh ra vào ngày 15-6-1946...Tình yêu đó đã tồn tại...nó vẫn sẽ tồn tại cùng Moratti cùng gia đình Moratti như một gen nào đó trong bộ mã gen của nhà Moratti.
Nó vẫn sẽ làm cho sự đau khổ và nỗi nhục của Massimo Moratti thăng hoa trở thành tính cách(mượn ý của Anh Ngọc-Báo TTVH).....Nó.Inter vẫn sẽ đốt những đồng tiền của Moratti cho đến khi nào một Moratti khác sáng suốt hơn ra đời
Nhưng...bây giờ....sau danh hiệu thứ hai có được sau 10 năm.sau danh hiệu đầu tiên có được ở San Siro sau 10 năm...Moratti đã biết đặt niềm tin vào đúng nơi..không còn là "kẻ thất bại vĩ đại "Hector Cuper.không còn là kẻ phản bội từ trong máu Ronaldo.không còn là những anh chàng thương binh bất tài vô tướng như Coco.Helveg
...........liệu Moratti có được một chút niềm vui nào đó khi một lần nữa đặt niềm tin vào những con người không phải là của Inter từ trong trứng như Mancini Như Adriano.....nhưng dù sao thì chúng ta cũng biết Mancini không phải là một kẻ bất tài...Adriano không phải là một tên phản bội.
mong cho tình yêu không làm cho Moratti phải thêm đau khổ....mong cho Inter đừng làm cho người mẹ nhu nhược của mình thêm những nếp nhăn
mong cho cái câu nói bất hủ"Chúa sinh ra Milan để chinh phục châu Âu.sinh ra Juve để chinh phục nước Ý và để thêm phần hấp dẫn Người tiếp tục sinh ra Inter để thất bại trên cả hai con đương đó"............
hitman begins[/color]
hitman and gol[/color]
hitman returns[/b][/color]