Chỉ thích Mancini hồi ở Lazio, với những pha phản công tốc độ cao dựa vào 2 siêu tốc ở hai cánh là: Claudio Lopez, một chú nữa ko nhớ rõ tên bên cánh phải. Còn từ lúc về Inter sau đó chuyển qua Man city thì chẳng ấn tượng lắm, cứ đều đều ko nổi bật.
"Con chấy" Claudio Lopez về Lazio sau khi cùng Valencia đi đến CK CL và thua Real 3-0. Chú này đá tiền đạo lùi mà bác.
Còn chạy cánh cho Lazio cánh phải em nhớ không nhầm là Kily Gonzalez.
Mancini - Liệu có đúng là con bài cần thiết cho ghế HLV trưởng tại Juve.
Không thể phủ nhận hoàn toàn sự thành công của Mancini chỉ do đối thủ lụn bại hay bắn vào chân mình.
Nhưng đằng thẳng mà nói thành công của Mancini có quá nhiều sự hỗ trợ từ những đối thủ trực tiếp.
Roma: kể từ khi Capello dứt áo ra đi cùng vài trụ cột và cơn bão tài chính đổ ập xuống Olimpico de Roma thì họ đã không còn là 1 cái j đó thực sự nguy hiểm trong khoảng 5 năm nay.
Milan: vẫn trồi sụt và lưng tưng bởi 1 ông chủ đồng bóng ko kém Morratti và còn có phần keo kiệt hơn.
Juve: Te tua không cần giải thích.
Với hàng loạt hảo thủ được tăng cường đến Giusseppe Meazza, tiền không ít, sự ủng hộ không nhỏ. Nhưng cũng đủ rõ khả năng của Mancini chỉ có thể là xây dựng và tận dụng sự sa sút của đối thủ để đem về Inter 3 Scudetto và chưa từng thể hiện được sức mạnh ở sân chơi Quốc tế.
Hiện nay là đang nắm ManCity cũng có thể thấy lối chơi của ManC lắm tiền lắm hảo thủ đôi khi còn kém cả Tottenham, Man xanh có thể là ông kẹ với các đội bóng nhỏ khi nắm trong tay quá nhiều cầu thủ có chất lượng. Nhưng khi đối mặt với những đội bóng lớn có lúc họ còn không khó chịu bằng Gà trống.
Mà thực sự những trận đối đầu với những HLV sừng sỏ kiểu Wenger, Ferguson hay Lợn Milan mới thể hiện được tài năng và ảnh hưởng của HLV lên lối chơi, sử dụng tài năng cầu thủ một cách tối ưu. Và chính điều này lại là những điểm yếu và thiếu của Mancini.
Chưa kể Mancini chưa bao giờ là một cá tính lớn hay bản lĩnh, việc ông hục hặc với những công thần kiểu Tevez, hay ngựa chứng Balo đủ thấy Mancio chưa đủ tầm để trị những ông kẹ hay làm eo.
Vậy thì chuyện j xảy ra khi Mancio nắm đội. Những kẻ cựu thù như Alex, Chiellini, ... Không sẵn sàng ngấm ngầm đưa ông bạn HLV lên ghế điện.
Chưa kể việc kí HĐ hiện nay với Mancio chắc chắn lương sẽ không ít và cả quỹ chuyển nhượng cũng không nhỏ.
Nghi ngờ về khả năng đọc trận và tùy biến của Mancini.
Nếu rút gọn những cái tên vào vòng 2. Nếu tạm đặt CV công việc quá hoành tráng của anh này sang 1 bên mà chỉ soi vào công việc thực thì sợ chưa hơn được Spaletti đâu. Mặc may nhỉnh hơn Conte hay Villas Bóas thôi