Nhớ hồi đó Zoff tự ái vì bị Belus chê chiến thuật trận chung kết dở, ko kèm Zidane, nên từ chức nhưng thật ra Zidane trong trận chung kết đó cũng có làm gì được đâu.
Giờ vẫn thù Belus vì vụ đó, nếu Zoff ko từ chức chắc ko phải chờ đến 2006 mới nhìn thấy Italia vô địch. Thực ra giai đoạn Trap, Ý mới đầy rẫy tài năng và đang độ chín. Còn năm 2000 toàn những người lần đầu tiên bước ra sân chơi lớn như: Zambotta, Inzaghi, Totti, Fiore....
Italia 2006 thì sử dụng sự thông minh và cáo già của Lippi cũng như những cựu binh dày dạn kinh nghiệm như Cannavaro, Materazzi, Zambotta, Totti, Pirlo, Bufon... Nói chính xác hơn là Italia năm 2006 chiến thắng bằng sự khôn ngoan còn Italia 2000 mới thật sự là Italia của thực lực (tất nhiên ko thể phủ nhận công của Zoff, vì cũng chính nòng cốt những cầu thủ đó, Trap mang đền hình ảnh Italia thất vọng ở 2002 và 2004).