Thư chúc tết của Andrea Agnelli
Tuyết tan thì hoa xuân nở, mỗi năm có 4 mùa xuân hạ thu đông như đời người có lúc thịnh lúc suy. Từ thuở cha ông ta mài cây gươm sắc, giương cây nỏ cứng mà bắn thủng chiếc khiên 3 màu, đến nay đã 100 năm có lẻ. Từ khi tổ tiên dựng nghiệp đến nay, Juventus ta công hầu khanh tướng chẳng thiếu thứ gì, từ Scudetto đến Champions League, từ quốc nội đến thế giới, danh tiếng các bậc tiền nhân gây dựng khiến cho con cháu nhìn mà ngưỡng mộ. Các bậc hiền sỹ khắp nơi đầu quân dưới trướng Juventus, từ Giampiero Boniperti đến đương kim chủ tịch UEFA Michel Platini, những anh hùng danh tiếng lẫy lừng phụng sự cho Bà đầm già nhiều không kể xiết. Cha ông ta, dựng nên nghiệp bá, trải dài 100 năm mà vẫn đứng vững, mặc cho bọn tiểu nhân nhăm nhe mưu hại, thiên hạ đổi dời là bởi vì sao? Như tổ phụ ta Edoardo Agnelli, dày công vun đắp cho 6 Scudetto, bá phụ Giovanni Agnelli và phụ thân Umberto Agnelli từ xưa đến nay đều lấy nhân tài làm gốc, chiêu đãi hiền sỹ khắp thiên hạ, lo lắng vun đắp cho cơ nghiệp của đội quân Thiên thanh, đối xử với thuộc hạ như anh em trong nhà, thân mà không luông tuồng, yêu quý kẻ sỹ mà không loạn quân thần. Vì vậy mà kẻ sỹ trong thiên hạ quy phục, cam tâm vì Juve mà da ngựa bọc thây. Nay ta nhắc chuyện xưa là để các ngươi nhớ lấy chiến công của tiền nhân mà tự vấn mình, chúa tôi đồng lòng chờ ngày phục quốc. Kể từ khi Calciopoli nổ ra, lòng người ly tán. Bọn tiểu nhân tha hồ làm loạn nhân tâm, quyết hạ nhục Juventus cho hả lòng. Juve như con thuyền giữa bão, sóng gió nổi lên, làm ta siết bao đau lòng. Nay ta xét thấy nếu cứ run sợ mà không nhận trọng nhiệm, thân làm con cháu của bậc đại hiền mà không dám gánh vác việc nước thì chết đi há dám nhìn mặt cha ông. Thế nên, dù tài năng có hạn, bản lĩnh thua xa các vị chủ tịch tiền nhiệm, nhưng ta vẫn mạnh dạn ngồi vào chiếc ghế nóng, mong cùng các ngươi dựng nên nghiệp bá, kế tục sự nghiệp bá chủ do cha ông dày công vun đắp. Từ khi cầu được Marotta tiên sinh về phò tá, ta đã tin tưởng giao hết cho Ma tiên sinh việc trong việc ngoài, nhưng xét ra vẫn có kẻ nghi kỵ, nói xấu ông là thằng cha mắt lé. Các ngươi có biết đâu khi xưa Án Anh mình dài chưa đầy năm thước mà tiếng thơm để lại muôn đời, Lê Thái Tổ tướng bất lương như Câu Tiễn mà xua quân đuổi giặc Minh, thay triều đổi đại, khiến dân đen khỏi cảnh lầm than. Thế nên, các ngươi chớ có thấy thân thể Ma tiên sinh có chỗ khiếm khuyết mà vội chê bai. Quân thần ta, nếu trên dưới không đồng lòng, nhất hô bá ứng thì cũng như một đám ô hợp, không đánh mà tự tan, làm sao có thể làm chuyện lớn. Các ngươi bảo Del Neri không có tài kinh bang tế thế mà quên mất năm xưa khởi binh, Tào Mạnh Đức cũng phải trông cậy vào những kẻ có dũng khí nhưng thiếu mưu mô như Tào Nhân. Ta cùng chúng khanh, phải đi lên từ gian khó, không thể ngày một ngày hai mà thành bá nghiệp, phải biết theo thời thế, rèn quân tích trữ lương thực mà chờ ngày khởi phát. Huống chi ta đây có Chiellini thiện chiến, giữa trận tiền rơi máu không rơi lệ. Lại nói tướng quân Marchisio dũng mãnh mà đầy mưu lược, công có thể phá vỡ thành trì, thủ có thể yên lòng trăm họ, không khác gì Triệu Tử Long năm xưa. Đó là chưa kể các lão tướng như Alex, Buffon hết lòng tận tụy, dẫu trong gian khó vẫn lòng dạ sắt đá, chí không đổi dời. Các ngươi phỉ báng công thần, sao không nghĩ đến công lao khó nhọc của họ. Nay nếu ta nghe lời các ngươi, có mới bỏ cũ thì người trong thiên hạ há lại không cười chê, còn ai dám đến với Juve, đại nghiệp chỉ là giấc mộng.
Từ mùa thu đến nay chưa tròn nửa năm, Ma tiên sinh đã lập biết bao công trạng. Trên làm an lòng hội đồng quản trị, dưới tuyển chọn hiền tài, sa thải những kẻ không còn hữu dụng mà chưa gây ra điều tiếng gì. Mới đó mà Juve ta đã có Milos Krasic chơi như lên đồng, được toàn thể Juventini yêu mến. Aquilani thống lĩnh tuyến giữa, tung ra những đường chuyền chọc thủng mọi hàng phòng ngự. Ma tiên sinh dùng Melo như Gia Cát Lượng dùng Ngụy Diên năm xưa, từ kẻ loạn thần thành mãnh tướng thiện chiến, công thành phá địch không ai là không ngán ngại. Lại nói tiên phong Quagliarella luôn xông pha nơi trận tiền, chém tướng địch trong chớp mắt, đi vào doanh trại giặc như vào chỗ không người. Bonucci tuy còn chậm chạp nhưng chưa bao giờ chậm trễ việc quân lương, khiến các tướng an tâm giết giặc lập công. Đó là chưa kể Sorensen mới xuất sơn mà đã làm nhiều kẻ không dám xem thường. Các ngươi chỉ thấy đối phương công thành chiếm đất mà lo ngay ngáy, có biết đâu kẻ muốn làm nên nghiệp bá phải xây dựng kế gốc rễ, phải lấy hiền tài làm lẽ sống, xem tướng sỹ như người trong nhà, thưởng phạt phân minh. Như Inter Milan kia chỉ là bọn tiểu nhân đắc chí, dưới trướng có biết bao tướng tài nhưng chỉ là đám ô hợp. Moratti là thằng tiểu nhân, chỉ nhờ ba đời làm tam công, tiền của đầy nhà, lương ăn không hết nên mới có cơ mà diễu võ dương oai. Bọn chúng nó, gặp thời thì hợp, gặp khó thì tan, bại vong trong sớm tối. Đó là chưa nói, chúng nó quản quân không nghiêm, quân không ra quân thần không ra thần, thiên vị kẻ xu nịnh mà quên mất những người dày công lao khổ. Như thế há có thể trường tồn. Các ngươi nhìn thấy AC Milan chiêu tập mãnh tướng mà đứng ngồi không yên. Ta thấy thế mà ôm bụng cười khoái trá. Phải biết năm xưa Đổng Trác chỉ có một Lữ Bố mà đã thân bại danh liệt, nay Berlusconi có Ibrahimovic, Robinho thử hỏi khác gì Lữ Bố khi xưa, toàn là lũ phản phúc, trên giết cha, dưới coi quân dân như cỏ rác, trước sau gì cũng có ngày chúng nó tàn hại lẫn nhau. Nên biết, Berlusconi là thằng ngụy quân tử háo danh, chỉ có đội hình đẹp mã mà không có thực lực, phải dùng những kẻ gối đã mỏi chân đã chùn như Pirlo, Gattuso thì cũng như cái xác nằm trong quan tài, Juve ta có thể tóm gọn như lấy đồ trong túi. Còn như bọn Roma, Lazio, Fiorentina, Napoli thì chí không cao, gan không lớn, mãi chỉ an phận làm chư hầu, không đáng nhắc đến.
Nay nhân mùa xuân đến, ta viết tâm thư này gửi đến các khanh, chính là mong trên dưới một lòng, mài thanh gươm sắc, rèn cây đao bén, làm vạn mũi tên, ngày cày cấy, đêm luyện võ, chờ ngày khởi binh, trước là một tên có thể bắn hạ Moratti giữa trận tiền, moi gan uống máu bọn Inter cho hả nỗi căm hờn, sau là làm nên nghiệp bá, rạng danh tổ tiên. Ta có Marotta như Hoàn Công có Trọng Phụ, như nhà Trần có Thủ Độ, trên dưới một lòng nghe theo thì mới mong hiệu lệnh thiên hạ, danh sáng muôn đời. Chúc các khanh năm mới an khang thịnh vượng, Juventus ta sớm ngày ca khúc khải hoàn.
Andrea Agnelli cẩn bút.
----------------------------------------------------
Không biết để đâu hợp lý bỏ đại vô box này