2 năm trước ở Udinese có Gasparin mà bác. Bác này có vẻ khó chịu với Juve lắm. Nhưng giờ thỉ thuyết phục Pozzo tí là xong. Pepe và Motta mùa trước cũng nói lên rằng Udinese giờ ko còn quá khó chịu với Juve.
Juve đang hướng đến mấy anh máu chiến. Nom bộ Conte muốn chơi kiểu Boxing Trap hay sao ấy. Lichtsteiner thì ăn tất cả 11 cái thẻ vàng và 1 thẻ đỏ, Inler 6 thẻ vàng + 1 thẻ đỏ, Ziegler ít nhất, 5 cái thẻ vàng.
Ông 'Zampa' mở mồm nói có thể bán Pastore rồi. Juve đang chực nhảy vào.
Cả 3 chú Thụy Sĩ đấy đều đạt yêu cầu về tinh thần thi đấu. Juve sẽ đảm bảo có đủ độ máu lửa trong mùa tới, rất hợp với ý của Conte.
Vụ Pastore ko nên vội vì chả ai tranh cả, ngoài Roma. Nhưng khi Totti còn ở đấy thì chả chú nào dám chơi vị trí đấy.
Juve nên cò cưa, đưa đẩy vụ Sanchez thì hơn. Đợi khi Zamparini chùn tay thì mới lao vào, chứ nhảy vào bây giờ tan xác pháo.
Với Giovinco + Amauri và cả Iaquinta, Juve thừa cơ hội để đem về 1 chân sút khủng ở Serie A.
Các mục tiêu ngoại quốc đã ngoài tầm tay rồi. Kun quá chát và quá tốn tiền lương, Benzema & Higuain chắc chả đến lượt Juve.
Tốt nhất là ăn chắc mặc bền, hàng rẻ chất lượng cao ở Serie A thôi.
Giải pháp cuối cùng là để Quag đá cặp với Matri hoặc dùng một hộ công phía dưới. Có thể là Alex, Marchisio, Aquilani hoặc Giovinco (nếu ko bán cho Parma) trong đội hình 4-2-3-1.
Ví dụ:
Gigi
Lich (Beck) - Bonucci (Bazargli) - Chiellini (Sorensen) - Ziegler (De Ceglie)
Pirlo - Inler (Marchisio)
Krasic (Pepe) - Aquilani (Alex, Marchisio) - Bastos (Martinez)
Matri (Quag)