Mình nghĩ Gio ko về lúc này đâu. Năm tới là Euro rồi, đang có chỗ trong đội tuyển, lại chắc suất bên Parma, cứ ở đó duy trì phong độ để tranh 1 suất tham dự Euro, dại gì về 1 nơi vị trí bất định lúc này chứ. Trừ khi chú này thích phiêu lưu, 1 là thăng hoa, 2 là lụi tàn.
Theo quan điểm của mình, Gio khó mà trụ lại ở Juve nếu vẫn chưa có sự đột phá hơn trong lối chơi. Tại Parma, mọi đường bóng đều qua chân Gio nên chú này mới có dịp thể hiện nhiều hơn chứ vẫn thường xuyên đi bộ tà tà lúc ko có bóng. Tại Juve đề cao tính tập thể hơn, ko thể dựa vào 1 cá nhân để thành công. Thêm 1 cái nữa, Parma là đội bóng nhỏ, đá ít áp lực hơn, lại thường co cụm lại đá phòng thủ phản công, Gio ít đối mặt với mấy anh khoai to. Còn ở Juve, đầy áp lực, hiện tại áp lực thành tích bao trùm, Juve lại là đội bóng lớn, thường dồn đối phương hơn, thời gian Gio ở đây vẫn chưa thể hiện được nhiều ngoài "cạp đất" nhiều.
P/s: Bão lại tới, Inler là cầu thủ đang được chú ý đến, ko biết Ma tiên sinh lại mua ai đây.