Vấn đề là Juve ko thể thành công với chỉ những công nhân và tinh thần tập thể. Juve vẫn cần những nhân tố có thể gây đột biến-người mà ai cũng nghĩ phải là ngôi sao.
Cá nhân em thấy chỉ 1 cái gọi là tập thể ko thể đủ cho Juve gượng dậy. Juve cần 2-3 cầu thủ giỏi. Và lúc đấy bản lĩnh của một HLV sẽ phải lên tiếng. Cái cách mà Mazzari đang kết nối những Dossena, Gargano vào những Hamsik, Lavezzi đáng lưu tâm đó chứ.
Cái điều chú nói thì ai cũng hiểu.
Cơ bản là đủ rắn mặt và rắn tay để cho những chú đầu bò biết điều và biết cách kết hợp.
Đơn giản là Napoli, phải nói là hiện giờ chú nó rất giống ta hồi trước.
Datolo có dấu hiệu công thần, đòi đá chính. Dù rất hay và có tiềm năng nhưng cũng biến.
Lavezzi: có dấu hiệu làm eo =>>> dằn mặt ngay Quag về, La lên băng ghế dự bị ngồi cho mát. Dù Lavezzi đang quen chân và quen đồng đội hơn hẳn cũng cứ thế là lên.
Có ngôi sao là tốt, cầu thủ lớn đẳng cấp bao giờ cũng có cái trình của nó. Nếu không thì nó đã chẳng là ngôi sao.
Nhưng không có nghĩa là ngôi sao nghiễm nhiên được suất đá chính hay bệnh công thần.
Đấy là lí do cần những chú như Vucinic hay Zarate. Xét về trình có thể không bằng những Tevez hay Benzem ở thời điểm hiện tại. Nhưng nó lại tương đồng với Quag hay Matri, Krasic.
Sao to =>>> tiếc tiền, bệnh sao, bênh sao =>>> ném vào sân mù quáng kiểu Lợn Milan dùng Torres, hay đói bài dùng mãi Krasic trong những tháng em nó đến ngày èo uột.
Xây dựng đội hình cũ̀ng như leo thang, Leo chắc từng bậc tốt hơn nhảy cóc. Nhảy cóc thì mau cao, nhưng trượt chân thì dập mặt.
Tốt hơn hết là leo từ từ.
Thực sư mà nói nếu tự so với những j tớ đặt ở đầu mùa tớ coi như mùa này đạt chỉ tiêu.
Tớ cũng không mong năm nay hoành tráng j (vẫn xác định là quá độ) - Thất vọng duy nhất ở chỗ DN, khi không thay đổi được mấy thái độ thi đấu và tinh thần của cầu thủ.
Gần chục cái tên đến, thay máu nửa đội hình. đá được thế là cũng mừng rồi.
Ráp tiếp cũng là hợp lẽ ở hè tới.
Bổ nhiệm HLV mới (Conte thì phải có GĐKT ngon, hoặc Spalletti) - bổ sung đội hình - Năm sau đặt mục tiêu top 5.
Bổ sung những j chắc HLV mới là ng biết họ thiếu j.
Còn hàng thủ tính ra Hè rồi thì chỉ có Bonucci, Motta mang về để dùng ngay còn đâu toàn là đầu tư tương lai và dùng tạm thì với Bonucci - Sorensen thành công như thế còn chê bai j nữa.
Motta không tệ lắm đâu, hơi tiếc là ko hạp Krasic mấy thành ra hay vỡ mặt.
Cánh trái thấy yếu - mỏng từ đầu mùa rồi - h vẫn thế khỏi than.
Phía trên ngoài Martinez thất vọng vì chấn thương hơi nhiều ra thì Aqui - Krasic cũng ko đến nỗi tệ.
Pepe với vai trò công nhân - đá đa năng. Thì đóng góp đến h vẫn còn khá chán.
Bảo là ko hơn Gio, ừ thì công nhận tấn công không hơn Gio nhưng thử hỏi Gio đá tiền vệ hỗ trợ thủ được như chú nó không. Đợt bão chấn thương có kéo Gio đá hậu vệ trái được như Pepe không. Được voi đòi 2 bà trưng vừa vừa thôi.
Hàng công: do chính sách thôi, Iaquinta chấn thương liên miên 2 mùa nay vẫn nuôi hy vọng. Amauri èo uột thế mà vẫn cố tin thì lãnh quả đắng là đúng rồi.
Cả Quag và Matri đều coi như là đạt yêu cầu.
Krasic thì ko cần nói nhé. Nếu không yêu cầu cháu nó làm chúa cứu thế thì đá được như vậy ở môi trường mới là phúc lắm rồi đấy ợ.
Xong, năm nay coi như ôn ổn. Cố cắn răng mà đá cho xong mùa đi.
Cuối mùa: 2 cánh hậu vệ rõ như mặt trời ban trưa là phải bổ sung rồi.
Dàn mượn trả góp, giữ ai trả ai - ko đến lượt các chú - HLV mới hắn quyết (DN nữa thì buồn nhắm)