Tớ không đánh giá cao Kun ở khoản tâm lý chiến, một điểm hơi lạ so với các cầu thủ Argentina, những người luôn rất giỏi việc này.
Xem trận với RM tuần trước thấy Kun khiến người ta tiếc nhiều hơn là sướng.
Còn Pastore thì ai cũng thấy quá hoàn hảo cho Juve, đá lùi, nhãn quan chiến thuật ổn, sút cũng ngon. Nhưng thẳng thắn mà nói Juve không nên mơ làm ăn được với Palermo.
Vụ Menez thì mới thấy Zizou lên tiếng, còn Juve hơi khó tham gia vụ này. Vì Roma sắp có chủ mới, tiền không thiếu (Gigi còn lọt vào tầm ngắm của Roma nữa là), vì Roma luôn là kẻ đối nghịch với Juve (chỉ sau Inter), vì Menez đã được MU, Milan và cả Real liên hệ, Juve mấy tuổi mà ham/
Nói chung là Agnelli nên tập họp đội ngũ cố vấn ngon (Moggi, Capello, Lippi, Gentile...) rồi chuẩn bị một kế hoạch đầy đủ, hợp lý và có chiến lược đàng hoàng, rồi tìm một chú chóp bu ngồi ghế điện năm sau (Lippi chả bảo phải có kế hoạch ngon là gì), lúc đấy thì tung quân đi tìm người phù hợp với kế hoạch đó.
Chứ làm ăn kiểu bát nháo thì khác gì Secco