Còn thiếu Andrew Carroll nhé...Anh này mới hồi phục chấn thương và sẽ ra sân trận tới...
Còn Juve là thiếu tập trung thôi, Cứ thắng đc 2 trận hoặc thắng các đội mạnh là các bạn cứ như vô địch rồi, nên khi gặp đối thủ yếu hơn, đc đánh giá cao hơn, các bạn ấy vào sân với tư tưởng chủ quan...thiếu người một cái là quýnh lên vì ko có phương án dự phòng(lỗi của cả del neri và cầu thủ)
Thực sự khi xem lại cái chuỗi trận bất bại, nhiều trận juve hòa với đội yếu vì thiếu tập trung khi đã dẫn trước toàn bị ghi bàn sau đấy(lỗi cầu thủ vì thiếu tập trung), nhưng vẫn có thể cầm hòa vì đủ người...
Juve chỉ đi xuống sau đúng trận gặp Parma với chấn thương của Quag và thẻ đỏ của Melo, theo sau đấy là hệ lụy cả thôi...
Như sau trận Inter, nếu như ko mất người thì có khi đã thắng hoặc hòa lecce rồi....việc thay krasic ko phải là ko có lỷ, chưa chắc đã là lỗi của del neri...lúc đó juve đá với 4-4-1 nhé, ko hắn là 4-3-2...matri chính là tiền vệ trái...toni là tiền đạo duy nhất( xem lại trận đấu mà xem) có lẽ del neri muốn krasic nghỉ ngơi và thực ra matri hoàn toàn có khả năng cầm và đi bóng, mỗi tội hàng hậu vệ trận đấy quá lởm, còn marchisio thì mất hút bên cánh phải...
Đúng như Agnelli nói, phải tính toán từng trận một, đi từng bước một, thì may ra juve có thể kết thúc thứ 4...chứ cứ thắng 1 trận lại lên báo nói về sờ cu dét to và vé dự xê một thì chịu rồi..
To Zoff : Lippi mới 62, còn trẻ hơn cả Hiddink và Capello.. nếu thích trẻ thì có Benitez,Ancelotti đấy mới 50, còn HLV tầm 4x kiêu như Mou hay Pep thì hiếm lắm.