Biết ngay là sẽ có người nói thế mà. Trong thi đấu chưa kể giỏi mà còn có cả cái duyên nữa.Có những cầu thủ ko thật sự đặc biệt xuất sắc như Ravanelli hay Montella, Inzaghi khi xưa, nhưng khả năng chớp cơ hội và ghi nhưng bàn thắng nhạy cảm, thậm chí xấu xí. Hơn nữa tình huống trong vòng cấm như vậy thì thử hỏi hậu vệ sẽ xử lý quyết liệt thế nào? Xoạc bóng chăng??!Lấy Gio về bây giờ là giết tài năng của em nó, chi bằng cứ cho mượn thêm 1 mùa nữa cho cứng cáp rồi hãy hay.Chắc em nó cũng đồng ý cả hai tay nếu Juve ko được dự Champ.Mà trường hợp có dự Champ cahwng nữa mà tăng quân ồ ạt thì em nó cũng xin vái. Rossi đang chơi như lên đồng ở Liga. Chỉ sợ năm sau Inter mang về thay cho Pandev thì lúc ấy ối kẻ đau lòng.Inter vẫn muốn báo thù vụ Canna khi xưa lắm mà chưa có dịp.
Vụ Vucinic thì ai làm chủ ở Roma mà là chủ khôn thì chẳng bao giờ mang bán tiền đạo chủ lực cho đối thủ trực tiếp của mình.Cái này miễn bàn cãi luôn đi
Nói chung là mấy vụ khôn hay không khôn thì một khi đã làm chủ thì phải tính.
Ví dụ Torres, Livepool khôn hay không khôn? Tớ nghĩ là Livepool khôn.
Hay vụ Lazio với Pandev, lúc đó Milan trả 5M nhưng ko chịu và cuối cùng mất trắng. Hay vụ Cassano cũng tương tự.
Tất nhiên là Roma sẽ muốn vừa được tiền vừa tránh được hiểm họa nhưng ý kiến của cầu thủ mới quyết định xem đội bóng nào họ sẽ chơi chứ ko phải là CLB có thể ép họ đi.
Bóng đá hiện đại thì khoảng trống cho những suy nghĩ kiểu tình cảm còn ít lắm. Tiền là tất cả, quan trọng Juve có tiền ko thôi. 15M cho một cầu thủ ko còn mong muốn cống hiến cho đội bóng là cái giá quá hời. Hơn nữa với sự phát triển của Menez thì vị trí của Vucinic không còn vững nữa rồi, nhất là khi Totti còn ở đó. Roma có truyền thống bán hàng kiểu này rồi. Cứ nhìn Emerson, Zebina (sang Juve), Mancini (sang Inter) thì thấy mọi chuyện đều có thể.