Đúng đấy, Juve bây giờ tấn công thuần biên chứ không biến hóa như thời Lippi.Khó có chỗ cho số 10 điển hình lắm. Khi xưa Zidane - David rồi đến Nedved - David đều có chỗ cho số 10. Bây giờ kể cũng hơi khó nếu Del Neri không thay đổi chiến thuật.(có mỗi bài thay thế quái nào được)
Các bạn nhầm hết vị trí cả rồi. Khi đá ở ĐTQG thì Zizou là một số 10 điển hình, nhưng khi đá ở Juve chỉ là một tiền vệ tự do chứ ko phải là số 10 (Người dẫn dắt lối chơi và đóng luôn vai trò kiến tạo), Alex là 9,5 còn Pavel là tiền vệ cánh (11).
Pastore hiện tại cũng chỉ là tiềm năng thôi, còn phải tính đến khả năng chịu sức ép nữa. Nên mùa sau vẫn sẽ tiếp tục là ẩn số
Quay lại vụ G. Rossi, tớ ko đánh giá cao G. Rossi bởi vì G. Rossi ko thể coi là tiền đạo cắm, cũng không hẳn là tiền đạo lùi kiểu kiến tạo. G. Rossi ko có ưu thế về thể hình, cũng không nổi trội về độ lắt léo nên có thể coi G. Rossi chỉ xấp xỉ Giovinco.
Còn vụ kinh nghiệm thì nên nhớ G. Rossi ko chịu nổi nhiệt ở Premier League nên mới bị đẩy đi TBN, mà phong cách chơi bóng TBN hoàn toàn khác với Italia (thiên về chiến thuật) hay PL (Sức mạnh & tốc độ) nên khả năng thành công của G. Rossi ở Serie A là dấu hỏi (cho dù chú này là người Ý)
Bàn về giá cả, cho dù điều khoản phá vỡ hợp đồng là 40M thì ko có nghĩa giá trị của cầu thủ đó là 40M (G. Piqué có điều khoản phá vỡ là 150M ). Giá của G. Rossi chỉ dao động tầm 15-17M, tất nhiên là trả 1 cục. Với số tiền đấy Juve có thể mua Vucinic (sắp hết hạn hợp đồng) hoặc Gilardino hay là Jovetic.
Nhưng tất nhiên đây chỉ là những giả thiết, Juve mà ko đẩy Amauri và Iaquinta đi được thì cũng khó có chỗ cho ai khác. Nên nhớ Matri và Quag gần như chắc chắn được mua lại, Alex sẽ gia hạn còn Toni vẫn là dự bị chiến lược. Amauri+Iaquinta = tiền đạo mới