Hôm qua Marotta cũng trải lòng về Pazzini, cầu thủ con cưng mà chính ông đã kí hợp đồng đầu tiên với anh từ thời còn ở Atalanta. Thật sự qua vụ đấy cũng ko phải là Samp ko muốn bán cho Juve như hồi hè mà quanh đi quẩn lại cũng là do kinh tế khó khăn - mấy sếp cuối cùng cũng đã thừa nhận điều này, dù cho Juventini chúng ta ít nhiều cũng đã biết được.
Dù sao tớ thấy Marotta vẫn đang làm tốt công việc của mình, đến giờ chỉ có 2 tai nạn là Lanzafame và Marco Motta. Vụ Krasic thật ra còn 12 tháng hợp đồng, 2 anh thành Manchester đang sôi sục muốn có anh, chính miệng Mancini cũng bảo khi đó mua được Krasic thì đã ko lấy Silva còn gì, thế thì ko nhanh tay thì lại mất hàng. Rồi cả vụ Quaglia nữa, tuy chỉ là vật thay thế cho vụ Di Natale ko thành công nhưng với mức lương + mức giá tính cả mua đứt đều thấp hơn con số Napoli phải trả cũng ok rồi còn gì. Trong mùa này thi Quaglia cũng là tiền đạo duy nhất của Juve biết ghi bàn thường xuyên, trong khi món "hời" Amauri của Secco lại khác.
Hiện giờ có một điều đang mong mỏi là Juve tống đi Amauri và đưa về Matri thôi. Chứ ko thì Juve sẽ khó mà tranh đua được Top4. 3 ông tiền đạo Iaquinta - Alex - Toni cũng toàn trên 30 cả rồi, khó mà trông cậy cả một chặn đường còn lại.