Thật ra không thất vọng với những gì Juve đang làm và đạt được. Chỉ thất vọng với một số tifosi của Juve thôi. Họ ko có kiên nhẫn, cái gì muốn thành công cũng phải trả giá và phải có sự kiên trì. Niềm tin đôi lúc cũng ko nên mù quáng quá vào điều đó, nhưng con người hay bất cứ cái gì mà ko có niềm tin thì sẽ ko thể thành công được.
Có thể những gì Agnelli hay Marotta đang làm gây thất vọng cho nhiều người nhưng họ là những người hiểu Juve nhất và họ biết điều gì tốt nhất cho Juve hiện giờ. Kể công hay luận tội chỉ có thời gian trả lời chính xác nhất.
Mình chỉ nói suy nghĩ của mình, mình ko thích nghe ai đó so sánh người này với người khác. Thời thế tạo anh hùng, những người ngày xưa giỏi chưa chắc ở thời điểm hiện tại đã giỏi. Mình đánh giá những người đã ngồi vào vị trí đó đều là người giỏi, ngay cả Secco, nếu gặp đúng thời và có điều kiện, chưa chắc Secco đã thất bại như thế. Cũng giống như Acellotti, mình ko đánh giá ông này giỏi, nhưng ông gặp đúng thời thế ông mới có 2 cup CL, còn ngày đó ông vẫn ở lại với Juve, mình tin, ông chẳng có cái cup nào.