...
Có một nguyên nhân khác mà tớ nghĩ là nguyên nhân chính. Đấy là sự tập trung của mỗi cầu thủ và của cả tập thế. Những lúc bị báo chí đánh tơi bời, các cầu thủ im lặng tập luyện và thi đấu thì mọi chuyện vận hành cực tốt. Nhưng chỉ cần một vài trận khả quan, báo chí tung hô là y như rằng Juve đi xuống. Mùa này khá nhiều trận các tifosi cảm nhận được thất bại trước khi bóng lăn là vì thế. Đó là những biểu hiện của những đội bóng trẻ, thiếu kinh nghiệm và dân gian hay nói là độ lì.
...
Mình rất đồng ý với nhận định này. Cái này rất dễ kiểm chứng, đó chính là thời điểm Juve bị thủng lưới.
Trong những trận đấu sau tết dương lịch, Juve rất hay để gỡ hòa chỉ sau vài phút ghi bàn mở tỷ số.
Đó chính là điểm yếu của các cầu thủ trẻ.
Theo mình còn một nguyên nhân nữa mà mọi người chưa nói tới. Đó là thủ lĩnh tinh thần ở trên sân, người luôn giữ lửa và truyền cảm hứng cho đồng đội.
Trước đây Juve có Deschamp, Conte, David sau này là Nedved. Đó đều là những chiến binh thực sự.
Từ khi Nedved ra đi, Juve chưa có cầu thủ này như vậy.
Chiellini, Marchisio đều có tinh thần thi đấu rất tốt nhưng tầm ảnh hưởng của 2 cầu thủ này chưa đủ lớn.
Bác dkv có so sánh Juve thời điểm hiện tại với Inter thời trước. Mình thấy khá đúng.
Trước Inter cũng mua sắm nhiều và đều là những cầu thủ chất lượng nhưng mãi ko đạt được danh hiệu nào.
Một phần vì họ thiếu thủ lĩnh ở trên sân.
Kể từ khi Diego Simone tới và kế đó là tầm ảnh hưởng của Zanetti tăng lên, Inter đã có thủ lĩnh trên sân thực thụ.
Mình nghĩ rằng thủ lĩnh trên sân thực sự quan trọng. Chính nó là một nhân tố chính tạo ra cá tính của đội bóng.
Vì vậy, đây sẽ là thời điểm thích hợp để Juve bầu đội trưởng mới, người có ảnh hưởng thực sự tới những cầu thủ khác, chứ ko phải theo cảm tính của HLV.