Tớ ko. Tớ thấy ông này kiến thức chuyên môn thì thường thường bậc chung. Thậm chí thua nhiều người trên thể thao văn hóa, ví dụ như: Bách Việt viết về chuyên môn khá hay. Ông này chỉ được cái hiểu biết về văn hóa, lịch sử nước Ý tốt. Vừa rồi có bài viết về Samp của ông này viết về việc Samp xuống hạng, tớ đọc xong đau hết cả đầu: toàn nói về lịch sử với văn hóa của Samp (Genoa thì phải). Bài viết của ông này chỉ những người thích lãng mạn, mơ mộng chắc thích, còn về chuyên môn chẳng thu được gì.
Về trường hợp Pirlo tớ nói thật ko thích lắm, tiền nào của nấy, chẳng ai cho ko ai cái gì. Milan chẳng lẽ cho ko Juve 1 cầu thủ chất lượng. Tớ ko nghĩ Juve cao tay đến nỗi cướp được Pirlo của Milan, chỉ có Milan ko muốn giữ thôi.