Author Topic: Inter, một số phận hay sự bạc nhược của một thời  (Read 7959 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline bianconerivn

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 849
Sau khi giành chiến thắng trước Juve ở vòng đấu trước, Milan đang chứng tỏ cho mọi người thấy, họ là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Juve tới chức vô địch mùa giải năm nay.
Liệu cuộc đua đến chức vô địch năm nay có dành riêng cho hai kình địch Juve và Milan? Trước khi mùa giải diễn ra, người ta đã trông đợi rất nhiều ở Inter, với những sự bổ sung nhân lực ở mùa hè, đội hình của HLV Mancini đã tốt hơn, ổn định hơn năm ngoái rất nhiều. Thế nhưng, với những nhân tố mới, với sự khởi đầu như thế, liệu người hâm mộ còn có thể đặt hi vọng vào một cuộc lật đổ ở Inter nữa không, khi mà họ thi đấu một cách thất thường, họ có thể thắng những trận tưng bừng, nghiền nát đối thủ, nhưng có những trận họ chơi một cách "không thể tin được".. Những cổ động viên của Inter đã mong đợi một chức vô địch Serie A từ rất lâu rồi, bao giờ họ sẽ được đền đáp xứng đáng cho những mong đợi của họ, hay tất cả, rồi cũng chỉ như gió.. Tôi không thể hiểu được Inter, tại sao thế, ai có thể nói được không?
« Last Edit: November 06, 2005, 12:14 AM by bianconerivn »
Đến làm gì nếu chỉ để dừng chân...

Offline james

  • JFC Wonderkid
  • *
  • Posts: 125
Inter, một số phận hay sự bạc nhược của một thời
« Reply #1 on: November 03, 2005, 01:15 AM »
Quote
Sau khi giành chiến thắng trước Juve ở vòng đấu trước, Milan đang chứng tỏ cho mọi người thấy, họ là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Juve tới chức vô địch mùa giải năm nay.
Liệu cuộc đua đến chức vô địch năm nay có dành riêng cho hai kình địch Juve và Milan? Trước khi mùa giải diễn ra, người ta đã trông đợi rất nhiều ở Inter, với những sự bổ sung nhân lực ở mùa hè, đội hình của HLV Mancini đã tốt hơn, ổn định hơn năm ngoái rất nhiều. Thế nhưng, với những nhân tố mới, với sự khởi đầu như thế, liệu người hâm mộ còn có thể đặt hi vọng vào một cuộc lật đổ ở Inter nữa không, khi mà họ thi đấu một cách thất thường, họ có thể thắng những trận tưng bừng, nghiền nát đối thủ, nhưng có những trận họ chơi một cách "không thể tin được".. Những cổ động viên của Inter đã mong đợi một chức vô địch Serie A từ rất lâu rồi, bao giờ họ sẽ được đền đáp xứng đáng cho những mong đợi của họ, hay tất cả, rồi cũng chỉ như gió.. Tôi không thể hiểu được Inter, tại sao thế, ai có thể nói được không?
[div align=\\\"right\\\"][snapback]17950[/snapback][/div]
đẳng cấp vẫn cao, nhưng phong độ quá thất thường, chưa thể hi vọng nhiều vào Inter, có lẽ, vẫn nên đợi!
[span style=\\\'font-family:Arial\\\'][span style=\\\'font-size:14pt;line-height:100%\\\'][span style=\\\'color:gray\\\']keep me drowning in your love[/span]![/span][/span]

Offline Speed

  • Youngster
  • *
  • Posts: 49
Inter, một số phận hay sự bạc nhược của một thời
« Reply #2 on: November 03, 2005, 01:42 AM »
- Một ông chủ đầy nhiệt huyết nhưng tầm nhìn không rộng. Mua về rất nhiều nhưng tận dụng chẳng được bao nhiêu
- Một HLV trẻ tài năng nhưng hiền và thiếu quyết đoán
- Một CLB nhiều sao nhưng chưa phải là một tập thể gắn kết. Các cầu thủ của Inter đến và đi rất nhiều, thời gian gắn bó với CLB quá ít (trừ một vài người như Javier Zanetti nhưng là thiểu số)
- Họ cũng thiếu một chút may mắn nữa!
[span style=\\\'color:blue\\\']
I don't know why, You say goodbye
Just let me know you didn't go forever my love
Please tell me why, You make me cry
I beg you please all my money if that what you want me too
[/span]

Offline tomsk0003

  • Juventini
  • *
  • Posts: 312
Inter, một số phận hay sự bạc nhược của một thời
« Reply #3 on: November 04, 2005, 02:21 AM »
Quote
- Một ông chủ đầy nhiệt huyết nhưng tầm nhìn không rộng. Mua về rất nhiều nhưng tận dụng chẳng được bao nhiêu
- Một HLV trẻ tài năng nhưng hiền và thiếu quyết đoán
- Một CLB nhiều sao nhưng chưa phải là một tập thể gắn kết. Các cầu thủ của Inter đến và đi rất nhiều, thời gian gắn bó với CLB quá ít (trừ một vài người như Javier Zanetti nhưng là thiểu số)
- Họ cũng thiếu một chút may mắn nữa!
[div align=\\\"right\\\"][snapback]17959[/snapback][/div]


Cũng có thể chua biết cách liên kết các sao thành một tiếng nói chung mà chỉ trông trờ vào những phút toả sáng của từng cá nhân.
Trích lời Bác :"Không có gì quý hơn độc lập tự do va ... đuợc xem Juve đá bóng... Tiamo Juventus"[/color]

http://360.yahoo.com/pinturicchio2503