Turin là một trong những thành phố cổ kính và yên tĩnh nhất châu Âu đấy. Chỉ có ở ngoại ô mới có các nhà máy công nghiệp nặng, nhưng trông nó chắc cũng cũ chả kém. Trước đây các nhà báo Việt Nam (chắc chắc biết là Turin có Fiat) nên luôn ca cái câu 'thành phố công nghiệp bụi bặm Turin'. Thế mà sau này đọc các bài biết của những người đã ăn học tại Turin, tất cả đều nói Turin là thành phố yên tĩnh và cổ kính
He he, em qua Turin hai lần. Hai lần thấy 2 bộ mặt khác nhau của Turin.
Trong trung tâm thành phố thì yên bình, lặng lẽ như mọi thành phố cổ khác. Thậm chí là rất buồn là khác
Nhưng lần sau leo nhầm lên Bus được tham quan ngoại ô Turin, nơi đặt các nhà máy công nghiệp thì bụi bặm thật, công trường ở khắp nơi. Trên tàu đi từ Milan về Turin thì không nghĩ đấy là 1 thành phố châu Âu vì dọc đường toàn là các nhà máy công nghiệp nặng, khói phun đầy trời.
Như thế thì chắc các bác nhà báo VN đã bị "lừa" đi ra ngoại ô rồi
Mà quên mất là hầu hết các cầu thủ Juve đều loanh quanh khu Milan đô hội chứ có bác nào ở Turin đâu nhỉ?
Nhưng Rooney chắc sang TBN, dù vợ hắn ko muốn, chứ các bạn Anh không được chào đón ở Ý lắm.
Thậm chí nhiều người Ý ko muốn học tiếng Anh (vì đấy là ngôn ngữ của tà ma ngoại đạo, chính từ tư tưởng mà nhà thờ tôn giáo Roma đã thổi vào tư tưởng người dân từ xa xưa). Bạn nào định đi Ý chơi thì phải chuẩn bị tinh thần đánh vật với tiếng Anh, nếu muốn hỏi thăm đường xá.