Toàn tin vịt. Hàng tiền đạo đến bây h mà list ra thì chóng mặt như điên quá nửa trong số đó là có bệnh trong não hoặc bệnh trong chân:
- Adebayor: Bệnh não + Lương cao = quên nhanh
- Benzema: Cũng bệnh não + lương cao = như trên
- Santa Cruz hay Jo: Bệnh trong giò = mua về dự bị cho anh Amauri đẹp zai vuốt tóc hay Iaquinta chân gỗ đây
- Matri, Maxi Lopez hay Lisandro (Lyon thì phửi): trình gà mua về chắp vá hoặc đá thay tạm thời cho 1 tiền đạo đẳng cấp thì tạm chứ về chia sẻ gánh nặng ghi bàn thì cũng quên nhanh cho lành.
- Forlan: tuổi cao, giá đắt, tốn thời gian làm quen đội và môi trường (chưa kể khoản lương ko biết kham nổi không)
Chả biết đường mô mà lần
Thêm tin ruồi là cả ku Macheda, Luis Suarez rồi Berba bệnh hoạn cũng nằm trong list mua sắm
Macheda hoặc Luis Suarez (ku này 99% là tự sướng với nhau thôi) còn tạm ổn chứ BB Bệnh hoạn thì miễn
Cánh trái nữa, năm nảo năm nao, năm nào cũng nó: Cissokho, Batos hay Tremoullias đây
Tớ là tớ thích Ciss hoặc Tremou hơn (Tremou là tốt nhất nhưng nghe đồn Bayern bay vào giành hàng đới)
Coentrao thì không khả thi đâu, bọn nhà giàu soi thằng ku này khiếp lắm mà chưa kể thấy đá cũng phập sờ phù lắm
Thủ môn thì Buf trở lại là đủ chắc chả cần thêm Shay Given đâu
Mùa đông gần đến tin vịt về nhà ta nhiều chả kém mùa hè
=====================
@Mod:Vợ con đề huề cả rồi thì chả còn nhớ luật lệ gì ráo.
Cho 1 vé nhác nhở.