0 Members and 7 Guests are viewing this topic.
Chết thật, Quá ka ngã xuống,chưa có ai trong Nam đủ yếu tố lên thay...Hỡi ôi JFC!!!!
Không muốn nói ra nhưng thế chân vạc đang được hình thành. Ai thắng, ai thua thời gian sẽ trả lời nhưng chắc chắn rằng giang sơn từ nay sẽ bị phân chia, bá tánh không còn được hưởng những ngày thái bình.Quá Ka lùi vào hậu trường, nhìn thiên hạ đại loạn mà không khỏi ngao ngán và bất lực.
Mày nói nghe kinh quá mày,nếu thế thật thì tao ủng hộ mày lên thay đó
Em ủng hộ Thái Lâm
Ku cậu thấy có khả năng lên ứng cử đi !!! Anh sẽ đi " lobbying " cho chú ......@@
Vâng tên đồ tể trùm sò đã lách qua khe cửa hẹp một cách êm ấm, Một gương mặt đầy nợ máu với nhân dân đang cố tình chìm đi trong yên lặngNhằm tránh bè lũ 3 tên: Ru Mập - Búp Ku và Đờ Lốp Con dê tế thần đầu tiên của bè lũ ModMN là em KOPSOVO. Một phút "thành kính phân ưu" chia buồn cùng gia quyến. Bà ngoại em rồi ai sẽ đưa đi tập tạ . Cố lên Kop, quật khởi đê
Quá ca thôi đã thôi rồi Anh đi để lại 1 bầy loi nhoi Từ ngày Quá ca lui về ở ẩn, giặc giả nổi lên ... đại trung thần KOP lực bất tòng tâm, lòng đau như cắt, nước ___ tràn trề, chỉ hận là không nhai xương, xẻ nách được giặt giã
thằng này về học lại chính tả đi rồi muốn nói gì thì nói
Trễ có 3 tiếng 1 chút xíu pó tay
Tối nay ai chiến pes thì ra chỗ Bàu Cát nhá, có Buff, Ruuro và $ rồi.
Cái thằng Ruudo nó ăn gì mà hên thế không biết. Đá hoài không vào, cho mày thắng luôn