cá nhân a thấy PES 11 hay và thực tế, và cũng rất nhiều người chuyển từ PES 10 qua 11
Thực tế thì có đấy vì cơ chế vật lý của PES có vài điểm đáng xem ( như là cầu thủ bị truy cản sẽ chạy loạng choạng rồi mất bóng ) và máy phòng thủ tốt nhưng riêng em bản 10 khá hơn bản 11 . Bản 11 quá ư là nhiều lỗi cơ bản + phi thực tế ( như cầu thủ em sượt trúng bóng trước mà lại bị thổi phạt ( cầu thủ đội bạn không hề ngả ) , sút penalty dù bấm rất đúng nút ( sút sệt ) mà cầu thủ lại sút lên trời ) Phối hợp ở PES 11 cũng không nhuần nhuyễn như FIFA 11 , các cầu thủ chạy chỗ ... cực tối ( đúng nghĩa ... máy ) , chỉ biết cắm đầu chạy hì hục phía trước . Không biết PES có tôn thờ lối đá ... cá nhân không chứ theo em nghĩ ai mà không giỏi điều khiển cầu thủ thì chuyện mất bóng chỉ sau 1 đường chuyền là chuyện như ... cơm bữa . ( cầu thủ phải mất ít nhất 2 nhịp để khống chế bóng trong chân , chưa kể pha chạm bóng đầu tiên thì bóng văng ra xa ... cả mét ) Không phải em thiên vị FIFA vì em đều chơi cả 2 trò . Riêng bản 10 thì em lại thích chơi PES nhưng sang bản 11 này thì FIFA đã cải tiến lối chơi rất tốt ( theo em nghĩ là lối chơi phối hợp nhanh + liên tục ( tạm gọi là tiqui-taca vậy ), mình phải chuyền + di chuyển liên tục vì cầu thủ đội bạn ám sát rất nhanh , từ đó có nhiều chỗ trống để mình chọc khe hoặc phối hợp bật tường ) Từ đó dù mình bị đối phương ép sân hầu hết thời gian mà nếu phản công nhanh + tốt thì chuyện ghi bàn là không khó .
Đó là nhận xét riêng của em thôi , có thể vì em bỏ PES cũng khá lâu ( 3,4 tháng ) và dạo này chơi FIFA 11 nhiều nên có hơi loạng choạng nhưng sự khác biệt giữa 2 phiên bản 10 và 11 là bản 11 quá nhiều lỗi