JFCSG PES LEAGUE 11.2010: Bóng đá tấn công lên ngôi
Sau những trận đấu căng thẳng, những màn đả kích nhau thậm tệ, PES LEAGUE 11.2010 đã kết thúc an toàn mà không có án mạng xảy ra, dù đã có những thời điểm sức nóng của giải đã lên rất cao với cơn mưa thẻ tràn ngập các mặt sân tại đấu trường 290 Tân Sơn Nhì.
Vua nổ đã bị bóp kèn như thế nào?
Những dự báo trước giải của giới chuyên môn hàng đầu thế giới đã trở thành sự thật. Vua nổ KOP mập đã bị các đối thủ bóp nát kèn ngay từ những vòng đầu tiên. Sau hai trận hòa trước hai ứng cử viên vô địch là thím Hà và Cường$, Chuyên gia nổ hoàn toàn tịt ngòi khi bị Công chúa Ales chọc nhát dao chí mạng ở vòng 3. Kể từ đây, tinh thần thi đấu của chuyên gia tự sướng hoàn toàn suy sụp, sự gượng dậy của anh ở vòng cuối là quá muộn màng. Chiến thắng 1-0 trước Hoàng Tử Đan Mạch chỉ đủ giúp anh không bị muối mặt, kết thúc giải đấu ở vị trí áp chót. Một giải đấu thất bại thảm hại cho vua nổ KOP. Dự đoán: sau giải này KOP sẽ lên núi tu luyện để báo chù rửa hận.
Công chúa Ales sử dụng phương tiện gì để tránh thai?
Ales nổi lên là đối thủ khó chịu nhất tại giải lần này, với chiến thuật phòng ngự chặt và phản công chậm hoặc cực chậm. Với 10/11 cầu cầu thủ tham gia phòng ngự, Ales đã sử dụng Whisper 2 lớp 2 tác dụng kèm những cú chặt chém không khoan nhượng để ngăn chặn tất cả những đường tấn công của đối thủ. Dù vậy, anh vẫn kịp ghi 2 bàn để không mang tiếng là chỉ biết phòng ngự. Ales cho thấy xuyên thủng hàng phòng ngự của anh là điều không đơn giản. Đối thủ thấm thía nhất chiến thuật cù nhầy của Ales là KOP, với đòn hồi mã thương 0-1 ở vòng 3. Đối thủ duy nhất "ấy" được Công chúa 2 lần là Cường$, với cuộc lội ngược dòng thành công 2-1 ở vòng cuối.
Hoàng tử Đan Mạch với chiến thuật ruồi bu
Ai là người đội sổ trong giải lần này? Xin công bố với quý vị đó là hoàng tử Đan Mạch, với 4 trận hòa 0-0 và 2 trận thua với tỷ số tối thiểu. Tuy nhiên, chiến thuật của Hoàng tử đẹp chai là gì? Không ai biết! Những cơ hội vẫn có nhưng có lẽ do lo luyện tiếng Đan Mạch hơn là luyện PES11 nên anh đã chấp nhận số phận đội sổ. Tuy nhiên, Hoàng tử của chúng ta vẫn có quyền tự hào khi đối thủ giành chức vô địch lần này vẫn bó tay trước lối đá cù nhầy, đấu pháp tào lao của anh.
Pê ku: chưa đủ để vô địch
Có ý đồ chiến thuật rõ ràng, thi đấu với những quả lật cánh đánh đầu theo kiểu bóng đá Anh, Pê ku đã không thể kết liễu các đối thủ được đánh giá yếu trước giải như Hoàng tử Đan Mạch, Key bóp. Với 4 trận hòa trước đó cộng với trận thua Cường$ ở vòng 5, cơ hội cạnh tranh vô địch của Pê ku trở nên mong manh quá mong manh khi phải đối đầu với thím Hà ở vòng cuối. Kết thúc giải với 7 điểm cùng giải khuyến khích thủng lưới ít nhất không dấu được thất vọng của người hâm mộ dành cho anh.
Key bóp: bất ngờ của giải
Khởi đầu bằng 1 thất bại trước ứng cử viên vô địch Cường$, Key bóp đã xuất sắc cầm châm hai đối thủ nặng ký là thím Hà và Pê ku trước khi hạ gục Công chúa Ales. Đánh bại vua nổ KOP nhưng không thể chọc thủng lưới Hoàng tử ThaiLam nên anh đành chấp nhận về thứ ba với 9 điểm, cùng điểm với thím Hà nhưng kém hiệu số bàn thắng thua. Không được đánh giá là ứng cử viên cho danh hiệu vô địch nhưng Bóp đã cho thấy anh sẽ là một đối thủ đáng gờm trong tương lai với những đường ban ngắn, liên tục có những đường chuyền bóng sắc xảo trong các pha tấn công. Nếu tiếp tục tiến bộ, anh sẽ là đối thủ rất khó chơi trong các giải lần tới.
thím Hà, người duy nhất đè được đại gia Cường$
thím Hà chứng tỏ không phải ngẫu nhiên mà thím được đánh giá là ứng cử viên cho danh hiệu vô địch. Trước vòng đấu cuối cùng, thím vẫn dẫn đầu bảng xếp hạng, nhưng thất bại trước Pê ku đã làm cho giấc mộng vô địch tan thành mây khói. Kết thúc giải với vị trí thứ nhì, thu về 9 điểm có lẽ vẫn chưa làm thím Hà hài lòng. Chúc thím may mắn lần sau.
Cường$: nhà vô địch với bóng đá tấn công đẹp mắt
Trừ trận đấu với Hoàng tử ThaiLam ở lượt đấu áp chót, các trận đấu còn lại của tân vô địch đều có bàn thắng. Thất bại duy nhất trước thím Hà, với tỷ số 0-2, không thể ngăn cản đại gia Cường$ lên ngôi vô địch. Trong trận chiến đầy bạo lực với công chúa Ales ở vòng cuối, những tưởng Cường$ đã phải tay trắng khi bị Ales chọc thủng lưới trước. Tuy nhiên, anh đã đáp trả bằng 2 bàn thắng, phá vỡ 2 lớp bảo vệ của công chúa và làm nàng nức nở khi trận đấu kết thúc. Cường$ trở thành NHÀ VÔ ĐỊCH JFCSG PES LEAGUE 11.2010 với thành tích ghi được 7 bàn, bị thủng lưới 6 bàn, đoạt luôn giải phụ người ghi nhiều bàn thắng nhất. Có lẽ hậu vệ của các đối thủ đã mờ mắt trước những đồng $ nhiều như lá mùa thu nên đã để anh ghi được nhiều bàn đến vậy.
------------------------------------------
Lần sau đề nghị các đấu thủ phải hợp tác hơn với phóng viên để dễ bề bình luận. Phần ảnh sẽ được đưa vào trong bài bình luận chính thức, xuất hiện vào ngày 15/11/2010 trên trang chủ JFC. Mời quý vị và các bạn đón xem. Phóng viên con vịt đực. Bộp.