"Bỏ con tép bắt con ... cá mập"
Tại sao cao thủ như pq lại có đến 4 trận hòa 0-0 ???
Theo phán đoán của các chiên gia hàng đầu thế giới về Pes, rõ ràng đây là một kế hoạch có tính toán rất kỹ lưỡng của pq. Khi anh đã chấp nhận hy sinh 1 giải đấu nhỏ bé, để nghiên cứu thật kỹ càng các đấu pháp của các đối thủ. Từ đó đưa ra hàng loạt chiến thuật hợp lý cho giải Mùa Đông sắp tới.
Đặc biệt là trận thua 0-1 trước đương kim vô bịch Lover, dường như đó là kế hoạch của anh nhằm đưa Lover - 1 đối thủ có phong độ rất bất ổn với hàng thủ yếu kém đoạt chức vô địch. Để ngay sau đó anh hạ gục Buffon với tỉ số 1-0 đập tan giấc mộng trở thành tân vương JFC.
Mọi kế hoạch đã được tính toán, mọi thứ đã chuẩn bị. Kẻ mạnh nhất sẽ xuất hiện ở tập kế. Hãy đợi đấy.
(Bỏ qua thương đau, anh em ta lại chém)