Huhuhu,nhìn các anh em đi chơi sao thấy lòng bùn quá,chỉ tại ông chú(càng nhắc càng thấy bực ).Thui cũng chúc anh em đi đường bình an và vui vẻ,nhớ post đều đặn hình ảnh về cho 4rum xem "đỡ ghiền" nha.
NOTE:có nên tổ chức party mừng mấy ổng trở về ko nhỉ,việc này xin nhường cho "Vua bia gụ" ruudro góp ý
Thấy mà thèm quá
Thôi để năm sau cưới mem nào nhất định mình phải đi
Cần gì chờ đám cưới của memb chi cho lâu vậy chị(vì các boy trong JFCSG toàn là "kòn zin" ko à ).Em thấy khoảng gần Tết,cỡ chừng 22 hay 23 thì nên tổ chức đi chơi đâu xa xa cho vui(Mũi Né hay Sầm Sơn chẳng hạn),lúc đó còn vui hơn nữa chứ,phải ko chị
Thay mặt anh em post vài cái khai mạc nha!
Ui chao ơi,sao đi chơi mà giống như là đi "show hàng" quá vậy.Tướng của Cường$ như cây que mà cũng show được,nhìn cũng "quyến rũ" ý chứ nhỉ
Tui chưa được đi Nha Trang lần nào nên thấy cảnh đẹp ghê.Ước gì..............được đi chơi với bx,cùng nắm tay đi dạo trên biển thì còn gì bằng nhỉ(ước thui chứ chưa có bx ).
P/s Lần sau ko quote ảnh nữa nhé