Author Topic: Filipe Melo: Hãy cho tôi một cơ hội  (Read 13317 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline souslevent

  • JFC Legend
  • *
  • Posts: 6,530
  • Gender: Male
  • No war, no victory
Filipe Melo: Hãy cho tôi một cơ hội
« on: July 24, 2010, 09:21 PM »

Juve đã phải móc túi 25M (20M + C. Zanetti + Marchionni) để có được Melo từ Fiorentina. Khi đó nhiều người xoa tay khen Juvesecco quyết đoán, Juve đã có một thương vụ hời.

Nhưng Juve đã phải trả giá cho một nước cờ sai lầm. Đẩy Zanetti đi Juve mất đi 1 tiền vệ dự bị chất lượng, mất Marchionni đôi cánh của Juve cũng thiếu đi nhiều lựa chọn. Còn Melo như con dao hai lưỡi, những lúc tỉnh táo vẫn là 1 Melo hàng hiệu với sức mạnh và đôi khi là những cú sút xa rất tốt, nhưng ngoài những khoảng khắc hiếm hoi đó Melo là 1 Edmundo thứ 2, một thùng rác vàng 2009.

Nhợt nhạt ở Juve, nhưng Melo vẫn bấu víu vào sự tỏa sáng ở Selecao. Tiếc là phong độ tồi tệ trong trận tứ kết gặp Hà Lan đã đẩy Melo xuống vực thẳm.
Marotta & Del Neri đều liên lạc với Melo, động viên Melo và khẳng định niềm tin vào Melo. Đáp lại sự nhiệt tình của BLD, Melo muốn có 1 cơ hội sửa chữa sai lầm và đến đáp tấm lòng của Juve.

Liệu Melo (cũng như đồng bọn Amauri, Diego) có thể hiện được một bộ mặt tươi sáng hơn mùa bóng trước?
« Last Edit: July 24, 2010, 09:21 PM by Souslevent »

Offline justinforever

  • Juventini
  • *
  • Posts: 581
Filipe Melo: Hãy cho tôi một cơ hội
« Reply #1 on: July 24, 2010, 09:32 PM »
Quote from: Souslevent

Juve đã phải móc túi 25M (20M + C. Zanetti + Marchionni) để có được Melo từ Fiorentina. Khi đó nhiều người xoa tay khen Juvesecco quyết đoán, Juve đã có một thương vụ hời.

Nhưng Juve đã phải trả giá cho một nước cờ sai lầm. Đẩy Zanetti đi Juve mất đi 1 tiền vệ dự bị chất lượng, mất Marchionni đôi cánh của Juve cũng thiếu đi nhiều lựa chọn. Còn Melo như con dao hai lưỡi, những lúc tỉnh táo vẫn là 1 Melo hàng hiệu với sức mạnh và đôi khi là những cú sút xa rất tốt, nhưng ngoài những khoảng khắc hiếm hoi đó Melo là 1 Edmundo thứ 2, một thùng rác vàng 2009.

Nhợt nhạt ở Juve, nhưng Melo vẫn bấu víu vào sự tỏa sáng ở Selecao. Tiếc là phong độ tồi tệ trong trận tứ kết gặp Hà Lan đã đẩy Melo xuống vực thẳm.
Marotta & Del Neri đều liên lạc với Melo, động viên Melo và khẳng định niềm tin vào Melo. Đáp lại sự nhiệt tình của BLD, Melo muốn có 1 cơ hội sửa chữa sai lầm và đến đáp tấm lòng của Juve.

Liệu Melo (cũng như đồng bọn Amauri, Diego) có thể hiện được một bộ mặt tươi sáng hơn mùa bóng trước?

Cho anh ấy ngồi dự bị , ra sân với hiệu suất giảm lại, có lẽ cũng là 1 cách dạy anh ấy... Nếu không có gì thay đổi mùa đông vẫn có thể tống được mà, nếu bán lại bây giờ thì quá hớ...
« Last Edit: July 24, 2010, 09:33 PM by justinforever »

madkiller_2008

  • Guest
Filipe Melo: Hãy cho tôi một cơ hội
« Reply #2 on: July 24, 2010, 09:41 PM »
Vấn đề là làm sao cho Melo lớn đầu 1 chút. Tỉnh táo hơn. Ko thì vẫn cứ là cái Thùng Rác Vàng.

Offline damducquynh

  • Juventini
  • *
  • Posts: 629
Filipe Melo: Hãy cho tôi một cơ hội
« Reply #3 on: July 24, 2010, 09:51 PM »
Mình tin vào khả năng của Melo, hãy cho anh cơ hội cũng như Diego vậy.Felipe là 1 cầu thủ cá tính và thực sự điều đó rất cần thiết cho juve vào thời điểm khó khăn này.Chình những lúc như thế này bản lĩnh để chứng tỏ phẩm chất của anh mới là quan trọng nhất.Hãy kết hợp anh với Sissoko và tạo lên 1 lá chắn trước hàng thủ,khả năng đánh chặn sẽ giúp cho lối chơi của juve can bằng hơn rất nhiều.Vieira và Emerson đã từng làm được và mang lại nhưng danh hiệu.Tại sao chúng ta lại không tin vào 1 mùa giải thành công với bộ đôi này ở giữa sân chứ.
Tôi nghĩ sơ đồ 4-4-2 không hợp với những con người hiện tại nếu muốn đạt được những thành công đặt ra.Cũng như Del neri sẽ không tại vị quá lâu ở đây với triết lí như vậy.
[div align=\\\"center\\\"]  T. O. P
                   Looking at you, I can't breath. But without you, I am dead.


Gặp gỡ nhiều người, học tập từ nhiều người. Một trong số họ, hoặc là tất cả, có thể trở thành hình mẫu cho bạn. Rồi một ngày nào đó, bạn cũng sẽ trở thành hình mẫu của một ai đó.[/div]

Offline lavecsi

  • Promising Youngster
  • *
  • Posts: 87
Filipe Melo: Hãy cho tôi một cơ hội
« Reply #4 on: July 24, 2010, 10:19 PM »
Có hai lý do chính khiến Melo trở thành tội đồ trong mùa giải vừa rồi:
1/ Sơ đồ chiến thuật không phù hợp: Mùa vừa rồi Juve chơi chủ yếu là 4-3-1-2 dưới thời Ferrera và 3-4-3 hoặc 4-3-2-1 dưới thời Zac. Trong các sơ đồ này Melo luộn là người chơi thấp nhất trong hàng tiền vệ (một số trận chơi 4-3-1-2 thì Felipe còn chơi thấp hơn Poulsen) và không có người đá cặp bởi 2 tiền vệ chơi bên cạnh phải tham gia tấn công nhiều hơn. Còn ở tuyển Brazil, anh có một người đá cặp ăn ý là Silva, vì thế áp lực là nhỏ hơn. Nhưng một số trận đá 4-2-3-1 hoặc 4-4-2 thì Melo thi đấu không đến nỗi nào.
2/ Melo quá thiếu sự khôn ngoan và tỉnh táo. Chính điều này biến anh thành một kẻ sớm nắng chiều mưa và làm mất lòng các Juvetini. Nếu không biết kiềm chế suy nghĩ và  hành động, cộng với áp lực từ cổ động viên thì Melo khó thoát khỏi hình ảnh thùng rác vàng.

Trong mùa giải năm nay, Del Neri sẽ xây dựng đội hình với sơ đồ chủ đạo là 4-4-2 với hai tiền vệ trung tâm chơi thấp để phòng ngự từ xa. Đây là một sơ đồ phù hợp với Melo. Nhưng để làm sao bớt nóng nảy và trở nên khôn ngoan hơn thì phụ thuộc hoàn toàn vào chính Melo.

p/s anh Sous: sửa title lại anh ơi, đúng ra phải là Felipe Melo chứ
« Last Edit: July 25, 2010, 12:26 AM by lavecsi »

Offline péAn_Juve

  • JFC Star
  • *
  • Posts: 2,529
  • Gender: Female
  • Bà đầm trẻ
Filipe Melo: Hãy cho tôi một cơ hội
« Reply #5 on: July 25, 2010, 01:43 AM »
Quote from: madkiller_2008
Vấn đề là làm sao cho Melo lớn đầu 1 chút. Tỉnh táo hơn. Ko thì vẫn cứ là cái Thùng Rác Vàng.

đồng ý với ý kiến của Mad .... thật ra thì rất khỏe rất hoa mỹ nhưng dường như rất sao và rất bốc đồng là cách thể hiện của những người Brazil ở Juve nhỉ  
╔♥═╗╔╗
╚╗╔╝║║♥═╦╦╦═╗
╔╝╚╗♥╚╣║║║║╠╣ JuvE ♥
╚═♥╝╚═╩═╩♥╩═╝

Offline akazzurri

  • Io Che Sarò Bianconeri
  • JFC Hero
  • *
  • Posts: 3,199
  • Gender: Male
Filipe Melo: Hãy cho tôi một cơ hội
« Reply #6 on: July 25, 2010, 09:06 AM »
Ông này nói nhiều quá! Hãy nói ít làm nhiều đi
AKAZZURRI

Offline souslevent

  • JFC Legend
  • *
  • Posts: 6,530
  • Gender: Male
  • No war, no victory
Filipe Melo: Hãy cho tôi một cơ hội
« Reply #7 on: July 27, 2010, 03:08 PM »
Del Neri bắt đầu "dạy dỗ" Melo theo đúng phương pháp đã áp dụng với Cassano.
Không khéo năm nay Primavera lại vô địch ấy chứ, có tăng cường hàng khủng: Melo

Offline lovejuve

  • Youngster
  • *
  • Posts: 42
Filipe Melo: Hãy cho tôi một cơ hội
« Reply #8 on: July 27, 2010, 03:34 PM »
Cơ hội cho cả Diego,Giovinco!!!

Offline souslevent

  • JFC Legend
  • *
  • Posts: 6,530
  • Gender: Male
  • No war, no victory
Filipe Melo: Hãy cho tôi một cơ hội
« Reply #9 on: July 27, 2010, 03:41 PM »
Diego thì có, còn Giovinco thì không.
Hiện tại Juve đang đàm phán với Parma và Bari về Giovinco. Parma sẵn sàng trả 3.5M cho bản hợp đồng đồng sở hữu. Còn với Bari thì Juve có thể cho mượn để đổi lại Rivas (một mục tiêu cho vị trí hậu vệ cánh trái)

Offline Pavelvnr

  • Juventini
  • *
  • Posts: 1,844
  • Gender: Female
  • Người gác rừng bị lãng quên
Filipe Melo: Hãy cho tôi một cơ hội
« Reply #10 on: July 27, 2010, 03:50 PM »
Khoai nhỉ, cậu này tập trung muộn nên bị phạt à  Trông Melo có vẻ yếu đuối, dễ bị tổn thương. Phải cho đến Sicilia một thời gian mới khá lên được :| Mà xem ra hồ sơ Melo sinh năm 83 là không đúng. Theo phán đoán của tớ thì hồi xưa chú này đá giải trẻ nên có gian lận tuổi. Có lẽ chú này sinh năm 82. Mệnh của những chú 82 như Cassano, Andriano, Gilardino, Kaká, Borriello và (có thể) Melo... thường trồi trụt như nhau.
« Last Edit: July 27, 2010, 03:55 PM by PAVELVNR »
Phan Lâm An - Y!M: Pavluchkaaa

Offline souslevent

  • JFC Legend
  • *
  • Posts: 6,530
  • Gender: Male
  • No war, no victory
Filipe Melo: Hãy cho tôi một cơ hội
« Reply #11 on: July 27, 2010, 04:11 PM »
Quote from: PAVELVNR
Khoai nhỉ, cậu này tập trung muộn nên bị phạt à  Trông Melo có vẻ yếu đuối, dễ bị tổn thương. Phải cho đến Sicilia một thời gian mới khá lên được :| Mà xem ra hồ sơ Melo sinh năm 83 là không đúng. Theo phán đoán của tớ thì hồi xưa chú này đá giải trẻ nên có gian lận tuổi. Có lẽ chú này sinh năm 82. Mệnh của những chú 82 như Cassano, Andriano, Gilardino, Kaká, Borriello và (có thể) Melo... thường trồi trụt như nhau.
Hiện tại thì chưa bị phạt gì cả. Phương pháp mà Marotta & Del Neri áp dụng cho Cassano có cả cương và nhu. Đầu tiên là động viên, khuyến khích. Sau đấy là dùng cổ động viên để cổ vũ tinh thần cầu thủ. Nếu có biểu hiện lệch lạc là điều ngay xuống đội trẻ

Offline vuan1995

  • Juventini
  • *
  • Posts: 1,343
Filipe Melo: Hãy cho tôi một cơ hội
« Reply #12 on: July 27, 2010, 06:23 PM »
Quote from: Souslevent
Hiện tại thì chưa bị phạt gì cả. Phương pháp mà Marotta & Del Neri áp dụng cho Cassano có cả cương và nhu. Đầu tiên là động viên, khuyến khích. Sau đấy là dùng cổ động viên để cổ vũ tinh thần cầu thủ. Nếu có biểu hiện lệch lạc là điều ngay xuống đội trẻ
Hi hi nếu làm vậy thì động lực thi đấu của các cầu thủ sẽ nhiều hơn và họ sẽ phải cố gắng hết mình để dành một chỗ trong vị trí chính thức
Juventus không bao giờ cô đơn
                                                       Dẫu những bước đi lạc lối khó tìm
                                                      Dẫu scandal đưa đội bóng chìm xuống
                                                      Thì còn đó vẫn mãi một tình yêu.

Offline justinforever

  • Juventini
  • *
  • Posts: 581
Filipe Melo: Hãy cho tôi một cơ hội
« Reply #13 on: July 27, 2010, 09:03 PM »
"Cassano còn trị được... Melo là gì chứ...  "   =>>Hy vọng là thế ...!?  


Offline Pavelvnr

  • Juventini
  • *
  • Posts: 1,844
  • Gender: Female
  • Người gác rừng bị lãng quên
Filipe Melo: Hãy cho tôi một cơ hội
« Reply #14 on: July 27, 2010, 10:45 PM »
Quote from: justinforever
"Cassano còn trị được... Melo là gì chứ...  "   =>>Hy vọng là thế ...!?
Cái này lại khó nói nhé. Một người ương ngạnh hẳn như Cassano lại trị dễ. Có người cù nhằng cù nhầy như Melo, lúc ngang ngạnh, lúc ngoan ngoãn, lúc lại sửng cồ sửng mỏ lên. Hắn là loại người mà ít người hiểu trong đầu hắn nghĩ gì (và quan trọng là sắp phản ứng như thế nào). Bản thân hắn cũng không kiểm soát được hắn. Thế thì trị kiểu gì
Phan Lâm An - Y!M: Pavluchkaaa

Offline Tonytung

  • Juventini
  • *
  • Posts: 406
Filipe Melo: Hãy cho tôi một cơ hội
« Reply #15 on: July 28, 2010, 07:55 AM »
Quote from: Souslevent

Juve đã phải móc túi 25M (20M + C. Zanetti + Marchionni) để có được Melo từ Fiorentina. Khi đó nhiều người xoa tay khen Juvesecco quyết đoán, Juve đã có một thương vụ hời.

Nhưng Juve đã phải trả giá cho một nước cờ sai lầm. Đẩy Zanetti đi Juve mất đi 1 tiền vệ dự bị chất lượng, mất Marchionni đôi cánh của Juve cũng thiếu đi nhiều lựa chọn. Còn Melo như con dao hai lưỡi, những lúc tỉnh táo vẫn là 1 Melo hàng hiệu với sức mạnh và đôi khi là những cú sút xa rất tốt, nhưng ngoài những khoảng khắc hiếm hoi đó Melo là 1 Edmundo thứ 2, một thùng rác vàng 2009.

Nhợt nhạt ở Juve, nhưng Melo vẫn bấu víu vào sự tỏa sáng ở Selecao. Tiếc là phong độ tồi tệ trong trận tứ kết gặp Hà Lan đã đẩy Melo xuống vực thẳm.
Marotta & Del Neri đều liên lạc với Melo, động viên Melo và khẳng định niềm tin vào Melo. Đáp lại sự nhiệt tình của BLD, Melo muốn có 1 cơ hội sửa chữa sai lầm và đến đáp tấm lòng của Juve.

Liệu Melo (cũng như đồng bọn Amauri, Diego) có thể hiện được một bộ mặt tươi sáng hơn mùa bóng trước?

3 chú braxin này đều ko thể hiện được tốt phong độ tại Juve nên chăng chém 1 chú thị uy, phản cảm nhất là Amauri , còn Melo hãy cho anh ấy 1 cơ hội cuối
Phiêu diêu tự tại

Offline alex_arsenal

  • JFC Star
  • *
  • Posts: 2,993
  • Gender: Male
  • Juventus
Filipe Melo: Hãy cho tôi một cơ hội
« Reply #16 on: July 28, 2010, 10:02 AM »
Hơ, tin có vẻ giật gân nhỉ? Vậy mà hồi chú này ở Nam Phi còn nghe bi bô nói xấu Juve cơ mà, chắc là Melo đã thấy được gương của Cassano ở Sampdoria đây mà....
Hi vọng chú Melo này cũng chơi tốt lại như Cassano vậy!
...FA cmnr...

Offline HoangtuTurin

  • Juventini
  • *
  • Posts: 1,626
Filipe Melo: Hãy cho tôi một cơ hội
« Reply #17 on: July 28, 2010, 11:07 AM »
Quote from: PAVELVNR
Cái này lại khó nói nhé. Một người ương ngạnh hẳn như Cassano lại trị dễ. Có người cù nhằng cù nhầy như Melo, lúc ngang ngạnh, lúc ngoan ngoãn, lúc lại sửng cồ sửng mỏ lên. Hắn là loại người mà ít người hiểu trong đầu hắn nghĩ gì (và quan trọng là sắp phản ứng như thế nào). Bản thân hắn cũng không kiểm soát được hắn. Thế thì trị kiểu gì
Cho đội "bô" Inter đi dọn bóng
Nói chung nếu đá 4-4-2 cho hắn làm nhiệm vụ quét dọn bên cạnh có người hỗ trợ tỉnh táo thì coi như ổn
Cho mình chú nó ca múa ở giữa sân coi chừng hồi mã thương

Diego lên thớt luôn cho lành
Gio sang Parma hoặc Bari đều ok
-------------**---------------------*-*-*-*-*----------------------**-----------------
------------**-----------------------*-*-*-*-------------------------**----------------
-----------**---------Ngoảnh đầu nhìn nhân tình thế thái----------**---------------
----------**-----Được mất bại thành bỗng chốc hóa hư không-----**--------------
---------**----------------------------*-*-*-----------------------------**--------------
---------**------------------------HoangtuTurin------------------------**--------------
----------**-----------------------------*-*-----------------------------**---------------
-----------**---------------------------Forza--------------------------**----------------
------------**---------------------Juventus Turin-------------------**------------------
-------------**-----------------------Bianconeri--------------------**------------------
--------------**--------------------------*-------------------------**-------------------
--------------------ĐỪNG KHEN AVA NHÉ------------------------

Offline KinhKoDeu

  • Juventini
  • *
  • Posts: 1,063
Filipe Melo: Hãy cho tôi một cơ hội
« Reply #18 on: July 28, 2010, 12:36 PM »
Quote from: HoangtuTurin
Cho đội "bô" Inter đi dọn bóng
Nói chung nếu đá 4-4-2 cho hắn làm nhiệm vụ quét dọn bên cạnh có người hỗ trợ tỉnh táo thì coi như ổn
Cho mình chú nó ca múa ở giữa sân coi chừng hồi mã thương

Diego lên thớt luôn cho lành
Gio sang Parma hoặc Bari đều ok
Bản tính tên này khó dời lắm , quét dọn được vài trận rồi làm 1 quả tung té rồi cả đội chịu báng cũng nhục .
Ông Diego thì cứ lâu lâu làm 1-2 cú xuất thần rồi tậm tà tậm tịt là đủ chết thẳng cẳng rồi .
Amauri thì lại thỉnh thoảng tịt ngòi tầm 1-2 tháng nữa .
  Chất Samba kiểu này mà khó rửa trôi sớm được .

Offline juveinheart

  • Juventini
  • *
  • Posts: 1,193
Filipe Melo: Hãy cho tôi một cơ hội
« Reply #19 on: July 30, 2010, 10:50 AM »
Juve không biết cách dùng người Brazil, nói tóm lại là thế !
[span style=\\\'color:red\\\'][span style=\\\'font-size:14pt;line-height:100%\\\']... FORZA LA JUVE LA JUVE LA JUVE ALE'

E' BIANCONERA LA BELLA SIGNORA

FORZA LA JUVE LA JUVE LA JUVE ALE'

SOLO LA JUVE E' GRANDE LA JUVE ALE' ...
[/span][/span]