Chỉ trích như thế cũng hơi bị nặng nề. Cơ bản là người ta biết mình ở đâu và muốn j
Vd: Trez đã 34 sắp sang ngưỡng 35 đến nơi. Có thể nói sự nghiệp quốc tế giờ chỉ có đi xuống chứ không có đi lên. Nếu sang 1 đội bóng khác để thi đấu thường xuyên và ít lương hơn đi, nhưng sang để làm j. Vì phong độ ĐTQG thì từ giã rồi chả cần, vì danh hiệu thì chả ai vác 1 ông hơn 30 tuổi về để gia cố lực lượng đánh danh hiệu cả. Ở lại và hưởng lương là đương nhiên. Chưa kể khả năng của Trez thì cả cái hàng tiền đạo của Juve hiện nay chả ông nào bằng. Vậy thì việc j phải đi, ta chuyên nghiệp mà ta cứ thực hiện xong HĐ ta tính tiếp.
Poulsen đi, em này cũng ở ngưỡng 30. Bình diện Đan Mạch cũng chả mấy ai hơn được ở vị trí. Dù dự bị mãn kiếp ở Juve nhưng lên tuyển vẫn đá tốt cũng không lo mất chỗ. Khả năng cũng chỉ có thế không phát triển hơn được, vậy thì đi đội bóng nhỏ lương ít hơn mà đá nhiều hơn cũng chẳng để làm j, hắn đã quá rõ cái kiếp Sevilla rồi, cày như trâu cùng lắm ắm được cái Europa mà lương chẳng thể bằng Juve. Vậy thì ta làm người chuyên nghiệp đi, đá hết sức hết cái HĐ rồi tính tiếp
Ai chả vậy
Lass thì đúng là chỉ Trâu và chịu khó bám như em nói là có cái chiêu "Đỉa bám cẳng Voi" thôi anh Sous ạh, đẩy được Siss hoặc Poul cũng nên có 1 dự bị loại được cho vị trí đánh chặn.
Lì bướng thì ở Real cũng chả ti toe được mấy thì về Juve cũng ngọng thôi. Ku ni chẳng qua thấy bướng vì có vẻ như hắn cay vụ Arsenal, cho hắn đá đủ chỗ trên sân rồi đẩy sang Portmouth với lí do không thỏa mãn chuyên môn trong khi nó đá đánh chặn. Sau mùa khá hay ở Portmouth là hắn phi thẳng sang Real dù Arsenal muốn mua lại.
Nếu có thể mượn với Op mua đứt là đẹp nhất