Quan trọng là quyết định của Dzeko nữa chứ.Anh ta muốn đến Juve hay Man city.Nếu anh ta muốn tiền thì không ai có thể vượt Man City,còn nếu anh khát khao vươn đến đỉnh cao thì Juve nhà mình mới là đội bóng thích hợp hơn.Cá nhân em rất ghét bọn Man City.Không phải do chúng nhiều tiền mà là do cách chúng tiêu tiền.Toàn mua những cầu thủ (chưa phải là quá xuất sắc) 30,40M rồi sau 1 mùa giải lại vứt đi rồi lại mua người khác.Điển hình như là Robinho,Santa Cruz,Adebayor...Dzeko xem đó mà làm gương nhé.
Cái vụ này thì mình ko đoán đc. Nhiều khi bảo ko ham tiền nhưng đến 1 nước nào đó cũng phải ham thôi. Thời buổi bóng đá hôm nay ko còn những Alex, Maldini rồi =.=.
Ngoài những cái gương xấu mà bạn vừa nêu thì cũng nhìn vào D.Silva. Cũng đăng đàn tuyên bố ko ham tiền, danh gì gì đó, muốn tìm nơi có tham vọng (Real, MU hay Barca). Một khi Valencia từ chối Real và đồng ý giá của Man Xanh thì ông này cũng làm gì đc ngoài vụ lấy lương trên trời.
Quay lại Dzeko! Tớ nghĩ vụ này cũng như vụ D. Silva thôi. - Tôi ko muốn về Man Xanh, tôi cần tham vọng - . Nhưng một khi tham vọng của Juve ko đủ khiến WB chấp nhận thì Dzeko sẽ chọn bên nào ? 1- Ở lại tiếp WB vì hđ còn 3 năm. 2- Về Man Xanh, đá chung với Silva, Toure và cùng họ nhận lương chạm đỉnh ở EPL.
Đây là nhận xét trên quan điểm cá nhân của tớ! Thực tế thì khả năng giải quyết trước khi Man Xanh gặp WB cũng có thể xảy ra. Tờ Bild cho rằng 30M Euro + Momo Sissoko ( đc định giá 16M) = 46M sẽ thuyết phục đc WB khi mà hơn giá CN mà họ Set cho Dzeko 1M Euro.