- Bên cánh phải Motta đá khá tốt,rất hy vọng vào cầu thủ này mùa tới .
- Các tiền vệ cánh của Juve chơi nỗ lực, lên công về thủ nhưng về hiệu quả thì không được như ý. Lanzafame và Martinez thiếu độ sắc sảo trong những đường chuyền quyết định.
- Lanzafame cần thi đấu bình tĩnh hơn, trong trận hằm hè lườm nhau thì được, chứ mang cả cái đầu nóng ấy vào những pha truy cản thì không nên. Trận gặp Hamburg cũng có tình huống đáng ăn thẻ đỏ, trận này cũng 1 pha vào bóng nguy hiểm .
Toàn đội đã chơi với tinh thần thi đấu đáng khen , nếu các cầu thủ chơi biên đá nhịp nhàng và ăn ý với nhau hơn thì các miếng tấn công sẽ nguy hiểm hơn rất nhiều
Chẳng biết được , tớ có cảm giác vào hiệp 2 lại quay về với đội hình 4231 như mùa trước . Bóng lại tập trung vào Diego được kéo lùi xuống và để cầu thủ này múa và sút . Chưa thấy điểm sáng trong các bài tấn công , hậu vệ cánh cũng không có khoảng trống để lên bóng , tiền đạo lẻ loi giữa các HV của đội bạn , khoảng trống ở giữa sân khá rộng khi 2 tiền vệ trung tâm đá thấp .
Mùa trước số trận Juve đá 4231 chỉ đếm được trên đầu ngón tay thôi bạn ah. Tớ thấy lúc Diego vào sân Pepe, Grygera có nhiều cơ hội tạt bóng đấy chứ(De Ceglie hiệp 2 rất ít lên tham gia tấn công), phải cái là toàn tạt đập người hậu vệ đội bạn. Các pha tạt vào được luôn có Trez, cầu thủ cánh kia (Pasquato,Lanzafame) trong vòng cấm và Diego lùi hơn một chút, làm gì đến mức lẻ loi lắm, có thể cảm giác như vậy vì bóng không đến được cầu thủ nào thôi.