Juve được coi là nòng cốt của Bóng đá Ý thứ nhất là nhờ chính sách đào tạo trẻ khá tốt và bài bản trong thế kỉ 20 (từ 21 đến h thì chưa sản sinh ra được 1 thế hệ cứng, chỉ đôi ba chú ôn ổn 1 chút)
Và thứ 2 là chính sách sử dụng cầu thủ nội đia. Chính sách sử dụng luôn song hành với chính sách xây dựng CLB, nên nhớ rằng đội hình Juve chưa bao h nằm trong Top5 những đội hình có giá trị thương mại cao nhất nhưng luôn thi đấu thành công. Và trong những giai đoạn thành công nhất dưới thời Trappatoni hay Lippi thì giá trị đội hình nếu quy ra tiền thì cũng tàng tàng nhưng luôn mạnh nhờ tính đồng đều cả ở chính thức và dự bị cũng như là lối chơi tập thể
Đem so sánh ko cần xa chỉ cần so Lippi1996 và Capello2005 đi. Chất lượng đội hình ở từng vị trí của Capello so với phần còn lại của SerieA và thế giới cũng ở tầm chất lượng cao hơn so với đội hình Lippi96 đem so với chất lượng cùng thời
Vậy nên đừng quá trách tại sao chúng ta không dùng hàng nhà, ngay cả những con người thành danh như Alex (biểu tượng của chúng ta đó) hay Pippo đều đâu phải trưởng thành từ lò đào tạo trẻ nòi của chúng ta đâu.
Còn về các cầu thủ còn tuỳ theo độ chín của họ và tiềm năng nữa, vd: Fabrizio Miccoli không ai phủ nhận khả năng chơi bóng của chú này, nhưng ko thể nói là do JV đày ải mà không khá được, chú nó cũng phiêu bạt đủ mọi chân trời nhưng khả năng phát triển cũng chỉ đến tầm Palermo là hết. Thử nhìn Pirlo hay Canavaro đi, cũng đâu phải ko bị đày ải ở địa ngục Inter Milan nhưng vẫn có thể trở thành những cầu thủ có tầm vóc TG.
Gio nên được cho mượn và chính sách vẫn như xưa, đồng sở hữu hoặc cho mượn và nếu em có thể trở thành trụ cột hoặc chiếm 1 suất đá chính không thể thay thế thì em sẽ có cơ hội trở về, còn chỉ đơn thuần là đôi ba trận hay 1 mùa bùng nổ ở những đội làng nhàng thì về lại Vivono cứ gọi là cày cật lực để cạnh tranh vị trí nhé
Giữa tài năng tự sản xuất và tài năng mua về chỉ khác biệt ở điểm e sẽ có nhiều thời gian chứng tỏ mình hơn và chịu ít áp lực chứng tỏ mình hơn (cái thằng mua về còn phải chứng minh nó có xứng với giá trị chúng ta bỏ ra mua nó về hay ko nữa). Chứ tài năng do chúng ta đào tạo không phải là được ưu tiên sử dụng trên sân, muốn có chỗ đứng trên sân hãy chứng tỏ tài năng mình hơn người ta và xứng đáng với vị trí đó
Thử hỏi với Gio ngoài khả năng dắt bóng, xử lí bóng chết và cầm bóng tốt liệu làm j được trên sân khi không thể tranh chấp với cầu thủ đội bạn, hỗ trợ phòng ngự coi như là = 0. Chưa kể thể hình nhỏ dẫn đến hạn chế về thể lực, đóng góp được bao nhiêu cho lối chơi chung. Nhìn Marchisio đi, cũng ko cao to đen hôi, nhưng rõ ràng cao hơn, nền tảng thể lực tốt hơn vẫn có thể cạnh tranh vị trí chính thức khi vị trí tiền vệ trung tâm còn 1 đống như Almiron, Tiago, Nocerino, Zanetti, Gianchinedda rồi sau này là Sissoko, Tiago, Melo, Poulsen
Quay lại 4-4-2 thì nhiều khả năng Diego sẽ phải ra đi hoặc chấp nhận dự bị nhiều hơn hoặc cải thiện lối chơi biên tốt hơn và bớt rườm rà đi.
Tiền đạo thì nhiều khả năng sẽ không chơi 1 tiền đạo lùi đúng nghĩa, nếu Pazzini về đá cặp với Iaquinta thì nhiều khả năng cặp tiền đạo sẽ như Vialli và Ravanelli ngày nào, vai trò Ia sẽ như Rava là hoạt động bán kính rộng hơn so với Pazzini. Amauri 1 là đi 2 là dự bị cho Pazzi vì khả năng đá rộng của chú này hạn chế hơn hẳn Ia ở khả năng cần cù, càn lướt, di chuyển không bóng và làm tường cho đồng đôi.
Hàng tiền vệ thì cánh phải Camo có lẽ sẽ phải ra đi vì gánh nặng tuổi tác đã hạn chế đóng góp của anh rất nhiều, nhưng cũng khá tiếc khi hiện nay khó mà tìm được 1 Tiền vệ cánh phải có thể chơi như Camo, rất đa dạng - có thể: tạt, đột phá, cầm bóng, đạo diễn, dứt điểm, phòng ngự và phạm lỗi
Bên phía kia Milos Krasic chơi khá hay ở CSKA nhưng không biết 26,27 tuổi bắt đầu lưu lạc đến 1 giải đấu có đẳng cấp cao hơn hẳn có trụ nổi không.
Nếu như Arsenal và A.Wenger kết Gio thì tại sao không là 1/2Gio + tí tiền= Arshavin, em này vừa có thể đá TĐ lùi vừa có thể chạy cánh trái, kĩ thuật cũng khá tốt