Quan điểm của tớ là lực lượng năm nay không hơn năm ngoái , có chăng là sự thay đổi ở chiến thuật và tinh thần .
- Tiền đạo : Yếu đi do không có thay đổi . Trezegol , Alex , Iaquinta , Amamuri thêm 1 tuổi , đều >30 cả . Diego vốn không phải tiền đạo . Lanzafame đóng vai trò tiền vệ và chưa đủ thực lực .
- Tiền vệ : thay từ các tiền vệ trung tâm để mua các tiền vệ cánh . Khủng hoảng thừa cánh phải : khi Pepe , Martinez , Lanzafame đều sở trường đá cánh phải cả , tiếp tục Krasic đến và Camo vẫn chưa đi . Cánh trái thì De Ce bị kéo xuống đá hậu vệ , Gio phải ra đi ( tuy Gio thể lực yếu nhưng trong rất hữu dụng khiến lối chơi linh hoạt mềm mại hơn ) . Như vậy sẽ có những cầu thủ phải đá trái vị trí ( đối với các tiền vệ cánh thì khi chuyển sang cánh đối diện sẽ không phát huy hết khả năng , khả năng tạt bóng cũng yếu đi nhiều ) . Tiền vệ trung tâm giữ nguyên trạng , nhưng sẽ cạnh tranh hơn vì đã giảm số lượng trong đội hình . Như vậy hàng tiền vệ không hơn và loạn nhất .
- Hậu vệ : Cánh trái thủng nặng , chưa tìm được người thay thế . Trung vệ : Chie giữ nguyên , đối tác thay đổi từ 1 hậu vệ trứ danh mất phong độ bằng 1 HV trẻ tiềm năng nhưng chưa khẳng định được tên tuổi , cánh phải thay 1 tuyển thủ quốc gia bằng 1 tuyển thủ Olympic . Các cầu thủ dự bị đều có thể mất phong độ nặng sau 1 mùa giải thi đấu kém và không được ra sân . Hàng thủ vẫn tiềm ẩn nguy cơ rất lớn .
Các vụ chuyển nhượng tính tới thời điểm này : Marotta chỉ đảm bảo mua đúng giá cầu thủ còn có mua đúng người hay không thì còn chờ thời gian , vụ 15 tr cho Krasic hầu như không tạo bước ngoặt do đã mua Martinez quá sớm và cũng chẳng tăng thêm chiều sâu đội hình với những con người tầm tầm . Việc bán cầu thủ gặp khó khăn , cầu thủ bán dễ nhất là Gio thì lại là cầu thủ khá hữu dụng trong đội hình mới . Juve vẫn chỉ là 1 công trường ngổn ngang , nếu không có gì thay đổi thì giờ này năm sau lại là 1 cuộc tái thiết rầm rộ nữa .