Nói chung là nên bình tĩnh. Sau 4 mùa dưới bàn tay lèo lái của anh Secco, cảm giác của các tifosi đã dần chai sạn rồi.
Juve vẫn chưa kết thúc TTCN nên khó có thể nói là đã ổn hay chưa. Nhưng với sự tăng cường đều ở các tuyến và 1 GDTT có uy như Marotta thì sẽ không còn những vụ như Tiago nữa. Quan trọng là các cầu thủ và HLV có 1 lớp áo giáp bảo vệ, chứ không phơi thân cho bọn báo chí tấn công thoải mái như trước nữa. Cái đó là cái mà Juve đang cần.
Về những nhân vật mà mọi người vẫn không ngừng chửi rủa như Tiago, Poulsen, Melo hay Amauri, chỉ tiếc cho họ là họ đến Juve không đúng lúc.