[div align=\\\"center\\\"]TỔNG KẾT MÙA GIẢI 2009-2010[/div]
Qua hơn nửa tháng, có tổng cộng 41 thành viên JFC tham gia bình chọn các danh hiệu nhằm tổng kết, đánh giá lại các mặt được và chưa được của Juventus trong mùa giải 2009-2010. Một mùa bóng thất bại nhiều mặt, không xây dựng được lối chơi rõ nét, các cầu thủ dính chấn thương liên tục đã tước đi những cơ hội của Bà đầm già trong những thời điểm quan trọng. Trong hoàn cảnh đáng thất vọng đó, chúng ta vẫn phải cảm ơn những cầu thủ đã chiến đấu hết mình cho màu áo đen trắng kiêu hãnh. Giorgio Chiellini và Claudio Marchisio là những chiến binh đại diện cho một thế hệ Juventus mới, khao khát thành công mãnh liệt và ngày càng được các cổ động viên yêu mến. Giorgio Chiellini với lối chơi lăn xả, không ngại va chạm là chỗ dựa cho hàng phòng ngự Juventus. Các thành viên JFC đã bầu anh là cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải vừa qua, với 18/41 phiếu và tuyển thủ quốc gia Italia tỏ ra rất xứng đáng với điều đó. Dù luôn chơi rất "nhiệt" nhưng Chiellini chỉ dính 4 thẻ vàng, không thẻ đỏ nào, rất ít so với các hậu vệ khác trong đội, điều này đặc biệt có ý nghĩa khi anh là người chơi nhiều nhất, 3600 phút trong 40 trận đấu của Juventus. Claudio Marchisio đã thể hiện sự tiến bộ vượt bậc và được kỳ vọng sẽ là thủ lĩnh mới của Juventus trong thời gian không xa. Sự trưởng thành về lối chơi và tính cách giúp anh tạo dựng được lòng tin và uy tín ngày càng lớn nơi các đồng đội. Ra sân trong 35 trận với 2781 phút có mặt trên sân, Claudio Marchisio được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc thứ nhì của Juventus trong mùa bóng vừa qua. Người đứng thứ ba trong danh sách xuất sắc nhất là thủ môn Gianlugi Buffon, người đã nhiều lần cứu cho Juventus khỏi bẽ mặt vì một hàng thủ mơ ngủ, chơi thiếu tập trung và thiếu cả niềm tin lẫn quyết tâm.
Ở chiều ngược lại, Felipe Melo là cầu thủ làm các cổ động viên thất vọng nhất. Sự kỳ vọng quá lớn và một bản hợp đồng chuyển nhượng giá trị cao là gánh nặng mà cầu thủ người Brazil không thể vượt qua. Trong 40 trận có mặt trên sân, Felipe Melo lĩnh đến 18 thẻ vàng và 2 thẻ đỏ, trung bình cứ 2 trận thì dính 1 thẻ. Một cầu thủ Brazil khác được mang về ở đầu mùa là Diego cũng gây thất vọng sau một khởi đầu thăng hoa. Những lời so sánh anh với Zidane đến quá sớm đã nhanh chóng tắt ngấm sau khi Diego thể hiện sự rườm rà trong các pha xử lý bóng, yếu đuối trong tranh chấp và hầu như mất hút giữa các hàng phòng ngự được tổ chức ở đẳng cấp cao của Serie A. Fabio Cannavaro, đương kim đội trưởng tuyển Italia về thứ ba trong danh sách đáng buồn. Chiếc thẻ đỏ trong trận đấu với Fullham có lẽ là hình ảnh khắc họa rõ nét gánh nặng tuổi tác đã tác động tiêu cực như thế nào đến hiệu quả thi đấu của Fabio Cannavaro.
Xin cảm ơn các thành viên JFC đã tham gia bình chọn. Một chương mới trong lịch sử Juventus đang mở ra. Gia đình Agnelli đã quay trở lại vị trí Chủ tịch Juventus như một lời cam kết mạnh mẽ về quyết tâm tái thiết Bà đầm già. Marotta và Gigi Del Neri đã đến và giữ những vị trí quan trọng trong thành phần lãnh đạo Juventus là Tổng giám đốc và Huấn luyện viên. Hy vọng mùa bóng mới 2010-2011 chúng ta sẽ được thấy một Juventus giàu bản sắc, chơi chặt chẽ hiệu quả, với những cầu thủ mới và một huấn luyện viên mới.
Chi tiết về kết quả bình chọn của thành viên JFC:
Cầu thủ xuất sắc nhất:
Giorgio Chiellini 18/41 phiếu
Claudio Marchisio 13/41 phiếu
Gianlugi Buffon 6/41 phiếu
Hậu vệ xuất sắc nhất:
Giorgio Chiellini 39/41 phiếu
Tiền vệ xuất sắc nhất:
Claudio Marchisio 32/41 phiếu
Diego 4/41 phiếu
Tiền đạo xuất sắc nhất:
Del Piero 18/32 phiếu
Iaquinta 10/32 phiếu
Trézéguet 4/32 phiếu
Cầu thủ gây thất vọng nhất:
Felipe Melo 13/32 phiếu
Diego 8/32 phiếu
Fabio Cannavaro 6/32 phiếu