Không biết phải nói thế nào nữa. Vẫy là một mùa giải đã khép lại với bao mong ước của các Juventini, khi có ít nhất 60% mọi người đặt hi vọng vào Scudetto trước mùa giải. Giờ đây, Juve đã tàn phá hết kỉ lục trong lịch sử của mình rồi, 15 trận thua không thể tưởng tượng được. Nhưng thôi, đã hết mùa giải rồi, không nhắc lại chuyện cũ nữa.
Một lời tri ân dành cho ai được nhỉ, một mùa giải mà không biết chon ra một cầu thủ nào để nói cảm ơn nữa. Cảm ơn Buffon vậy, vì không có anh chắc Juve sẽ chiêm luôn cái kỉ lục hàng thủ tệ nhất SeriA chứ không phải 56 bàn như hiện nay. Có thể đây là mùa giải cuối cũng của anh. Hi vọng thành công sẽ đến với anh.
Không có hi vọng nhiều ở WC2010, chỉ mong rằng anh sẽ giữ mãi được phẩm chất của một Bian thôi.
Buồn quá, đến một bàn thắng danh dự cũng là điều xa xỉ. Mà danh dự còn đâu nhỉ