Đang có một cuộc đấu mồm và tuyên bố trên website nảy lửa giữa Juventus và Lazio và Juventus liên quan đến kế hoạch tổ chức Suppercoppa, y như những gì xảy ra vào năm ngoái giữa Juventus và Napoli. Juventus thường xuyên đưa quan đi nghỉ ngơi và giao hữu cũng như phát triển thị trường Bắc Mỹ (Mỹ & Canada) thì những đội bóng khác lại tập trung vào ... Trung Quốc. Vậy nên Juventus hoàn toàn không muốn sang tận Beijng để đá một trận siêu cúp trong khi mà lịch thi giao lưu ở Mỹ là ưu tiên hàng đầu. Đây chính là nguyên nhân dãn đến tranh cãi giữa Juventus và Napoli vào mùa hè năm ngoái và bây giờ là với Lazio, đặc biệt hai đội bóng này với hai gã chủ tịch Claudio Lotito và Aurelio De Laurentiis vốn có ganh ghét với Juventus.
Theo thỏa thuận trước đó thì Juventus và Lazio sẽ đá siêu cúp tại Beijing (tuy nhiên Juve vừa khẳng định là không có thỏa thuận nào giữa 20 đội bóng Serie A cả). Hồi tháng 3 Juventus đã gửi thư lên Lega Calcio giải thích về việc khó có thể tổ chức ở Beijing và mong muốn tổ chức ở Toronto hay Roma. Lega Calcio như thường lệ mấy năm gần đây đều không ủng hộ Juventus còn Lazio cũng sừng sộ đả kích Juve. Lazio chỉ muốn tổ chức ở Beijing y như Napoli năm ngoái, nơi họ có thể kiếm được nhiều tiền từ đất nước này để.
Để đá siêu cúp ở Beijing, Lazio tuyên bố là sẽ mất 1.8 triệu euro vì phải bỏ chuyến Ju đấu Colombia và dọa sẽ kiện Juve. Tuy nhiên Juve trả lời rằng Lazio không nên đặt nặng vấn đề tiền nong mà nên nghĩ đến cái tên của mình.
Có lẽ đi xa không phải là vấn đề lớn với Juve. Họ đã từng đá siêu cúp ở Tripoli năm 2002, ở New Jersey năm 2003 và chính Beijing năm ngoái theo đòi hỏi của Napoli. Vấn đề là Juve không thích làm ăn ở Trung Quốc. 31 scudetto của Juve được các cổ động viên gọi là 'made in Italia' chứ không phải loại 'Made in China' như đội bóng nào đó. Nhưng cuối cùng có thể Juve cũng sẽ chịu thua mà phải đến Beijing thôi.