Khi bọn ultras bãi công

Lâu nay các nhóm ultras trên khán đài phía sau 2 cầu gôn Curva Sud (phía nam) và Curva Nord (phía bắc, hay còn được đặt tên là La curva Scirea) luôn là nơi cổ cổ vũ náo nhiệt nhất cho các cầu thủ. Bọn họ tiếp thêm nguồn sức mạnh tinh thần lớn lao cho đội nhà, uy ___ đối thủ và cũng gây ra không ít phiền nhiễu cho câu lạc bộ. Các nhóm như Drughi và Viking, Irriducibili hay Fighters trước kia thường có những ưu tiên đặc biệt từ phía đội bóng như hỗ trợ chi phí hoạt động, xe di chuyển đến những sân bóng xa Torino hay là giảm giá vé vào sân.
Tuy nhiên có khi những nhóm này có những đòi hỏi quá đáng khiến cho đội bóng khó chịu. Có lúc bọn này lợi dụng luôn số vé được phát miễn phí mà tuồn ra chợ đen kiếm lời. Hơn nữa, cách cổ vũ ultras, phân biệt chủng tộc của các nhóm này cũng khiến cho Juve phải chịu phạt vô khối tiền. Ước chừng mỗi năm đến cả chục tỉ đồng cùng với nhiều lần bị phạt đóng cửa khán đài.
Thế nên giữa đội bóng và các nhóm ultras nhiều khi không thể hòa hợp. Từ xưa Juve đã muốn dẹp bỏ những trò phá phách của bọn này bằng nhiều cách như giảm cấp tiền, cấp vé, cấp xe, kiểm soát nội dung băng rôn khẩu hiệu, hay nhiều khi hơi quá như việc bắt hội này phải ngồi trật tự như hội fan Anh mà không được đứng dậy hò hét. Nhất là thời các giám đốc Bettega và Giraudo. Nhưng thường thì phần thắng không thuộc về câu lạc bộ mà còn khiến đám ultras càng tức máu nhạo báng cả giám đốc, cả đội bóng. Có lần bọn này chĩa hẳn công kích vào Giraudo. Khi giám đốc Giraudo phê phán bọn này là cổ vũ cho mafia thì bọn này hát tướng lênmột bài hát hẳn hoi, rằng "Luciano Provenzano oh oh oh oh oh. Giraudo! Giraudo! Ci senti Ci senti (Luciano Provenzano ư, không, bọn tao thấy Giraudo mới là bố già), "Giraudo sei un pezzo di ___" (Giraudo chỉ là một cục ___).
Tuần trước ban tổ chức Serie A đã ra án phạt đóng cửa hai khán đài này 2 trận ở Serie A vì bọn này phá bài hát chửi bới bọn Napoli như đã tuyên bố trước đó để ủng hộ bọn ultras Inter. Bạn có biết không, bọn này có những bài hát chửi bới cho từng đối thủ một, từ Inter, Milan cho đến Roma, Fio, Perugia. Nếu khi nào muốn chửi bọn nào đó mà chưa có bài hát riêng thì dùng luôn bài hát chửi chung tất cả lũ.

Ban giám đốc Juve đã quyết định không phản đối ban tổ chức Serie A, đồng ý đóng cửa khán đài. Đây chẳng khác gì một đòn dằn mặt hội ultras khiến đội này sôi máu và quyết định trả đòn. Hôm qua các nhóm ultras trên curva Sud tuyên bố sẽ ngồi im không động đậy, không cờ quạt, không hát hò, không cổ vũ trong trận tiếp Copenhagen sắp tới. Đừng tưởng bọn này không làm được. Năm ngoái bọn này đã ngồi im khi Juve tiếp Shakhtar Donetsk và mới đây hội ultras Laziođã đứng ngoài sân 15 phút sau khi trận đấu diễn ra rồi mới vào sân trong một trận đấu của Lazio trên sân Olimpico để phản đối đội nhà. Đây là một kiểu tuyệt thực trên khán đài.
Kể ra xem bóng đá mà ngồi im thì cũng hơi điên thật, khác gì uống rượu mà không nói. Hãy chờ xem.
P/s: ông nào trước kia kiểm duyệt cả chữ h-i-ế-p ấy nhỉ
