Nhiều khi các bác chỉ nhìn và kết quả mùa trước của Juventus mà đưa ra những nôi lo lắng cho mùa sau. Ví dụ như mùa rồi chỉ đứng thứ 7 thì mùa sau chắc gì đã lên được thứ 3 (!) Với những đội bóng khác thì có thể nói hoàn toàn đúng. Nhưng với Juventus thì không có cơ sở gì để lo lắng đến như thế. Juventus là đội bóng biết trở lại vinh quang làm sao nhanh nhất, đặc biệt là sau một cuộc cải tổ mạnh mẽ như hôm nay.
em thì chỉ thích những con số và lịch sử, nó chứng minh điều em nói:
- Năm 57, mùa bóng kinh khủng kết thúc với vị trí thứ 9 vì cuộc trẻ hóa điên rồ của huấn luyện viên. Đến mùa hè, hlv cùng hàng lố cầu thủ trẻ bị đuổi cổ, Juventus mua ngôi sao ào ạt và đoạt luôn scudetto năm 58.
- Năm 62, mùa bóng kinh khủng nhất kết thúc với vị trí thứ 12 vì đội hình già cỗi. Đến mùa hè, hlv cùng hàng lố ông già, lẫn chủ tịch Umberto Agnelli bị tổng cổ. Juventus Brazil hóa đội hình, suýt vô địch năm 63.
- Năm 85, Paolo Rossi đá như phượt đưa Juve xuống thứ 6. Mùa hè Juventus chém vài công thần. Năm sau vô địch.
- Năm 91, hlv Maifredi phá tan nát đội hình, kéo Juventus xuống thứ 7. Đến mùa hè, Juventus tổng cổ Maifredi, gọi lại Trapattoni và vài ngôi sao. Trở lại vị trí thứ 2 năm 92.
- Năm 99, Lippi hết bài phải từ chức giữa mùa, Ancelotti không cứu nổi rồi Juventus xuống thứ 7. Năm sau Juve quay lại thứ 2, suýt vô địch.
Đấy là sơ qua mấy năm kinh khủng nhất của Juventus từ sau chiến tranh thế giới lần thứ 2. Cứ từ đấy mà tính thì mùa mới này ít ra Juventus cũng phải thứ 2 >
Với bối cảnh Roma hết tiền, Milan cũng đang đập đi xây lại
Thì Juve có quyền mơ về vị trí thứ 2. Mùa sau mục tiêu thế là chấp nhận được. Đừng mơ Scu làm gì
[!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--]
Nhiều khi các bác chỉ nhìn và kết quả mùa trước của Juventus mà đưa ra những nôi lo lắng cho mùa sau. Ví dụ như mùa rồi chỉ đứng thứ 7 thì mùa sau chắc gì đã lên được thứ 3 (!) Với những đội bóng khác thì có thể nói hoàn toàn đúng. Nhưng với Juventus thì không có cơ sở gì để lo lắng đến như thế. Juventus là đội bóng biết trở lại vinh quang làm sao nhanh nhất, đặc biệt là sau một cuộc cải tổ mạnh mẽ như hôm nay.
em thì chỉ thích những con số và lịch sử, nó chứng minh điều em nói:
- Năm 57, mùa bóng kinh khủng kết thúc với vị trí thứ 9 vì cuộc trẻ hóa điên rồ của huấn luyện viên. Đến mùa hè, hlv cùng hàng lố cầu thủ trẻ bị đuổi cổ, Juventus mua ngôi sao ào ạt và đoạt luôn scudetto năm 58.
- Năm 62, mùa bóng kinh khủng nhất kết thúc với vị trí thứ 12 vì đội hình già cỗi. Đến mùa hè, hlv cùng hàng lố ông già, lẫn chủ tịch Umberto Agnelli bị tổng cổ. Juventus Brazil hóa đội hình, suýt vô địch năm 63.
- Năm 85, Paolo Rossi đá như phượt đưa Juve xuống thứ 6. Mùa hè Juventus chém vài công thần. Năm sau vô địch.
- Năm 91, hlv Maifredi phá tan nát đội hình, kéo Juventus xuống thứ 7. Đến mùa hè, Juventus tổng cổ Maifredi, gọi lại Trapattoni và vài ngôi sao. Trở lại vị trí thứ 2 năm 92.
- Năm 99, Lippi hết bài phải từ chức giữa mùa, Ancelotti không cứu nổi rồi Juventus xuống thứ 7. Năm sau Juve quay lại thứ 2, suýt vô địch.
Đấy là sơ qua mấy năm kinh khủng nhất của Juventus từ sau chiến tranh thế giới lần thứ 2. Cứ từ đấy mà tính thì mùa mới này ít ra Juventus cũng phải thứ 2 >

[/quote]
Không phải Mộ Vân nhìn vào thứ hạng mùa này để nói vậy đâu mà là nhìn vào cái tên Del Neri đấy Pavel. Tớ không phải là một người bi quan, nhưng cũng chẳng hy vọng trong 2 năm Del Neri dẫn dắt, Juve sẽ có được bất cứ một danh hiệu nào cả. Có một thực tế là những con số của lịch sử đôi khi rất có ý nghĩa, nhưng đôi khi chúng lại là vô nghĩa. Còn về thứ hạng, có thể mùa sau Juve sẽ đứng được thứ 2 nhờ sự suy yếu của những đối thủ như Roma và Milan thật, nhưng đó sẽ là vị trí thứ hai với khoảng cách rất xa so với Inter