Author Topic: 360 FanLeague VI mùa giải của tình yêu và đam mê  (Read 50552 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline thailam

  • Juventini
  • *
  • Posts: 529
360 FanLeague VI mùa giải của tình yêu và đam mê
« Reply #80 on: May 27, 2010, 04:48 PM »
Đội ngoài đó có nhiều Fan nữ nhỉ? thế mà vẫn thua được.
Người yêu không tự nhiên sinh ra cũng không tự nhiên mất đi, nó chỉ chuyển từ người này sang người khác

Offline CrisHeaven

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 247
360 FanLeague VI mùa giải của tình yêu và đam mê
« Reply #81 on: May 27, 2010, 07:30 PM »
Quote from: thailam
Đội ngoài đó có nhiều Fan nữ nhỉ? thế mà vẫn thua được.
Sao cơ. Nhiều á   . sao nghe lạ thế nhờ  

Quote from: Milan
Juventa có đi hok? Juventa mà đi chắc chắn em Cris lập Hattrick đấy.Vì em Kẹo thân yêu cố lên Cris iêu quý    

Chết, mình phấn đấu vì em kẹo thân yêu từ bao h thế này ==!
Remember that great love and great achievements involve great risk.

Offline Milan

  • Promising Youngster
  • *
  • Posts: 93
360 FanLeague VI mùa giải của tình yêu và đam mê
« Reply #82 on: May 28, 2010, 07:45 AM »
Quote from: Duong Qua
Tên là HÀNG CỦA ĐỘI TRƯỞNG LAO ÁI
em tưởng là Lão Ái chứ

Bạn thân ơi, dù rằng cuộc đời mai sau có biết bao nhiêu đổi thay
xin nhớ cho rằng ở mọi nơi ban luôn có tôi người cùng sớt chia.

Út - Mika

Offline Milan

  • Promising Youngster
  • *
  • Posts: 93
360 FanLeague VI mùa giải của tình yêu và đam mê
« Reply #83 on: May 28, 2010, 08:58 AM »
Quote from: thailam
Đội ngoài đó có nhiều Fan nữ nhỉ? thế mà vẫn thua được.
Chính vì nhiều fan nữ nên mới vậy )

Quote from: CrisHeaven

Chết, mình phấn đấu vì em kẹo thân yêu từ bao h thế này ==!
Từ bây h em ạ
Bạn thân ơi, dù rằng cuộc đời mai sau có biết bao nhiêu đổi thay
xin nhớ cho rằng ở mọi nơi ban luôn có tôi người cùng sớt chia.

Út - Mika

Offline CrisHeaven

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 247
360 FanLeague VI mùa giải của tình yêu và đam mê
« Reply #84 on: May 28, 2010, 10:01 AM »
Quote from: Milan

Từ bây h em ạ
Chị lại nghe chị Mýt nói vớ vẩn rồi :">
Remember that great love and great achievements involve great risk.

Offline minh son

  • Juventini
  • *
  • Posts: 794
360 FanLeague VI mùa giải của tình yêu và đam mê
« Reply #85 on: May 30, 2010, 02:33 AM »
.....Bem nick đeeeeeee......
.....xe xịt lốp là phải bổ máy làm hơi.....hợ hợ...

Offline juveinheart

  • Juventini
  • *
  • Posts: 1,193
360 FanLeague VI mùa giải của tình yêu và đam mê
« Reply #86 on: May 30, 2010, 04:22 AM »
Hàng chợ minhson đã nói kìa, ai chủ trì vụ này đi chứ ^^. Lúc nào trà đá Hoàng Cầu nhớ a lô tao, đang tán con bé gần đó !
[span style=\\\'color:red\\\'][span style=\\\'font-size:14pt;line-height:100%\\\']... FORZA LA JUVE LA JUVE LA JUVE ALE'

E' BIANCONERA LA BELLA SIGNORA

FORZA LA JUVE LA JUVE LA JUVE ALE'

SOLO LA JUVE E' GRANDE LA JUVE ALE' ...
[/span][/span]

Offline CrisHeaven

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 247
360 FanLeague VI mùa giải của tình yêu và đam mê
« Reply #87 on: May 30, 2010, 05:46 PM »
Một chiến thắng khó khăn nhưng rất xứng đáng  

Với chiến thắng này Juve đã tiến 1 bước dài trên bảng xếp hạng, chen chân vào nhóm big 4  
Remember that great love and great achievements involve great risk.

Offline Tonytung

  • Juventini
  • *
  • Posts: 406
360 FanLeague VI mùa giải của tình yêu và đam mê
« Reply #88 on: May 30, 2010, 07:27 PM »
                        JFC - CVN                  

     
                                                                                                PHÁO HOA THÀNH TURIN

Vòng 6 giải Fanleague VI những chiến binh thành Turin JFC lên đường gặp đối thủ khó chơi CVN

Hiện tại CVN đang đứng cuối bảng xếp hạng và chưa ghi được bàn nào sau 5 vòng đấu, tưởng rằng sẽ là đối thủ dễ chơi nhưng thực tế đã chứng minh điều người lại CVN họ thi đấu với tâm lý thoải mái và cực kỳ khao khát ghi bàn dành chiến thắng do sau 5 trận thua trắng mà chưa ghi được bàn nào nên Ban lãnh đạo và các nhà tài trợ treo thưởng cực hậu cho cầu thủ nào ghi bàn đầu tiên cho CVN

Còn JFC trước trận đấu này họ đang đứng thứ 6 trên BXH và được 7 điểm nhưng trong giải FL  mọi chủ quan đều phải trả giá rất đắt , nên JFC vẫn cẩn trọng và tập trung trước CVN  và khát khao dành chọn 3 điểm để bứt phá .


Đội hình ra sân :
  -- -------------------------------------Trung DAF

---------------------------Gia bảo -------Lao ai -----------Thiện Lai

------------------------------------Papa Kid------Tam DAF

--------------------------------------------Hieu Cris -----

 14h trọng tài thổi còi bắt đầu trận đấu :

Hai đội nhập cuộc rất nhanh , thời gian đầu là cuộc đấu của 2 tuyến tiền vệ khi bóng gần như luôn ở giữa sân và những tình huống tấn công nguy hiểm chỉ xuất hiện lẻ loi khi 2 đội đều chơi phòng ngự tốt  

15 Phút đầu thực sự là khoảng thời gian khó khăn cho JFC khi mà bất ngờ trước lối chơi trình độ của CVN ,trong trận này thực sự CVN đã cho thấy họ là một đội bóng có hàng hậu vệ và tiền vệ mạnh , những bài tấn công phối hợp khá nhuyễn   , cộng với tinh thần thi đấu lên cao cực điểm và sức mạnh của đồng tiền luôn thúc từ phía sau . Họ ép sân JFC khá tốt nhưng với lối chơi phòng ngự phản công nổi tiếng    đã từng được thử nhiệt với những hàng tấn công mạnh như RDHN , ACM nên cũng không gây nguy hiểm gì lắm, cũng một phần do tiền đạo đội bạn dứt điểm chưa tốt .

    . Đến hết hiệp 1 trong giờ nghỉ giải lao những thông tin từ những trận cùng giờ cho thấy

 CFC - LVN 2-0 ,               ACM - FCB 1-0            RDHN - IVN 0-0  

và tạm thời CFC đang vượt qua JFC trên BXH và ACM, RDHN , IVN đều tạo khoảng cách điểm với JFC
chính những lúc như vậy là lúc để JFC bàn bạc chiến thuật và tạo thay đổi trong hiệp 2 .

Hiệp 2 diễn ra với sự thay đổi chiến thuật , 2 hậu vệ cánh Thiện lai, Gia Bảo được thay bởi Linh , Cường . Tiền đạo Hieu_cris được thay bởi Anh Quang ( Anh Quang là công an nên việc vào sân giúp tính chất bạo lực của trận đấu giảm xuống và đội bạn cũng chơi hiền lành hơn   ), 3 cầu thủ mới vào lập tức tạo thế tấn công tam giác vàng với sức ép từ 2 cánh và sự tấn công trực tiếp khung thành của Anh Quang ..

 cộng với thể lực đi xuống của CVN sau hiệp 1 cày kéo kham khổ của họ. Và những cơ hội nguy hiểm bắt đầu có dần , rõ nét nhất là tình huông bóng căng ngang cho PAPA kid bên cánh trái không người kèm , Papa kid liền tung cú sút nhưng bóng bay vọt xà ngang trong sự tiếc nuối của các cầu thủ và CDV, 2 đội  tiếp tục giằng co đến giữa hiệp 2 thì những người lạc quan của JFC cũng bắt đầu lo lắng về 1 trận hòa  

Bên ngoài sân bóng các CDV , cầu thủ , Manager của đội mặc dù cổ vũ rất nhiệt tình nhưng trong lòng rất lo lắng khi mà thời gian cứ thế trôi đi, Các cầu thủ trong sân còn chịu sức ép cao hơn khi mà CVN thi đấu hưng phấn hơn vì với họ 1 trận hòa cũng là 1 kết quả tốt. Đến lúc mà mọi người JFC đều gần như tuyệt vọng khi đã là phút thứ 48 của hiệp đấu ( tức còn khoảng 5p nữa) là lúc tia sáng xuất hiện ở cuối đường hầm .[/size]

Sau những nỗ lực đi bóng và áp sát khung thành của đội bạn Anh Quang đã vượt qua hậu vệ của đội bạn và dùng
chút tàn lực cuối cùng căng ngang bóng sang cánh phải cho cái chân của Papa Kid đã đặt sẵn ở đấy

Vaoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo [/size]


Một thời điểm quyết định của trận đấu , các CDV cầu thủ của JFC lao vào sân ôm trầm lấy Papa Kid, rồi ôm lấy nhau trong một niềm vui khôn tả vỡ òa trong sung sướng , Bao nhiêu lo lắng, sức ép suốt từ đầu trận được  giải tỏa sau pha khi bàn bùng nổ của Papa Kid . Vậy là Pháo hoa đã nổ ở thành Turin


Papa Kid sau khi ghi bàn và đã giơ ngón tay chữ V biểu tượng của chiến thắng


Những phút cuối trận là những pha bóng vụng về của CVN khi mà tinh thần đã xuống, cùng sự háo hức của các cầu thủ CDV của JFC hy vọng về một trận thắng và họ đã thắng . I Love U JFC

Trận thắng có phần may mắn và nghẹt thở này của JFC rất có ý nghĩa và quan trọng khi mà tỷ số các trận khác đã ngã ngũ và JFC đã được 10 điểm và đứng thứ 4 trên BXH sau ( MUSVN , RDHN 11, ACM 12 ) họ đã tiến 3 bậc trên BXH và tạm thời đang đứng vào Top 4 của FL đây là một bước tiến của JFC có ý nghĩa cổ vũ tinh thần rất lớn cho các cầu thủ CDV , đêm nay 2 miền nam bắc sẽ được ăn mừng một chiến thắng đầy ý nghĩa

Pháo hoa rực sáng thành Turin
« Last Edit: May 30, 2010, 07:34 PM by TONYTUNG »
Phiêu diêu tự tại

Offline Laoai_Delpiero

  • JFC Star
  • *
  • Posts: 2,427
  • Gender: Male
  • Tiền ko có làm cái gì cũng khó
360 FanLeague VI mùa giải của tình yêu và đam mê
« Reply #89 on: May 30, 2010, 07:40 PM »
1 chiến thắng cực kì ý nghĩa, 1 bàn thắng cảm giác  giải tỏa tất cả sự ức chế khi thi đấu tốt trong hiệp 2. Hiệp 1 hôm nay chúng ta ép sân toàn diện, tạo ra rất nhiều cơ hội nhưng ko ghi được bàn. Chính vì lý do ko có bàn thắng mà chúng ta đã có những sự khởi đầu ko tốt trong hiệp 2. Chúng ta có vẻ yếu thế hơn về thể lực vì đã vắt sức trong hiệp 1, 2 đội đá cân bằng Chelsea cũng chuyển hẳn sang bóng bổng khi tập trung câu vào 2 cánh của ta.

 Mục tiêu Top 5 của chúng ta rõ ràng có thể hoàn thành nếu cứ thi đấu tốt như thế này. Thành tích như vậy cũng chứng tỏ bao công lao tập luyện của chúng ta ko hề phung phí. Có thể trong mắt mọi người JFC đã là 1 đội bóng khác: đoàn kết hơn, tiến bộ hơn và chất lượng hơn.
Rượu ngon,bạn hiền,nửa chén cũng thiếu
Không hợp,tri kỉ,nửa câu cũng thừa.

Offline Duc_Diego

  • JFC Wonderkid
  • *
  • Posts: 137
360 FanLeague VI mùa giải của tình yêu và đam mê
« Reply #90 on: May 30, 2010, 08:11 PM »
Fozza juventus.         Muc tiêu tốp 5 là trong tầm tay          
Thèm một ánh mắt, thèm một đôi môi, thèm một đĩa mồi, thèm nồi thịt chó,

Nhớ một nụ cười, nhớ một bờ vai, nhớ một cái chai, nhớ hai hũ rượu.


                                                    Written by Duc_Diego

Offline Milan

  • Promising Youngster
  • *
  • Posts: 93
360 FanLeague VI mùa giải của tình yêu và đam mê
« Reply #91 on: May 30, 2010, 08:18 PM »
Chúc mừng JFC nhé!!!
Bạn thân ơi, dù rằng cuộc đời mai sau có biết bao nhiêu đổi thay
xin nhớ cho rằng ở mọi nơi ban luôn có tôi người cùng sớt chia.

Út - Mika

Offline partygirl

  • Juventini
  • *
  • Posts: 386
360 FanLeague VI mùa giải của tình yêu và đam mê
« Reply #92 on: May 30, 2010, 08:52 PM »
     

hum nay sung sướng quá hò hét đau hết cả họng các bác ạ

niềm vui sẽ trọn vẹn hơn nếu vào đc diễn đàn FL ạ...hjc hjc      
Đời là mấy tí :v

Offline ales

  • Juventini
  • *
  • Posts: 940
360 FanLeague VI mùa giải của tình yêu và đam mê
« Reply #93 on: May 30, 2010, 08:54 PM »
FORZA JUVE cố lên các bạn sắp hoàn thành mục tiêu rùi    

Offline CrisHeaven

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 247
360 FanLeague VI mùa giải của tình yêu và đam mê
« Reply #94 on: May 30, 2010, 09:10 PM »
Quote from: partygirl
   

hum nay sung sướng quá hò hét đau hết cả họng các bác ạ

niềm vui sẽ trọn vẹn hơn nếu vào đc diễn đàn FL ạ...hjc hjc      
Ơ, chị ko sang đón em để chị em mềnh đi chơi à

Chiều nay đội nhà thắng đang háo hức về chém gió, thì dd FL lại đứt
Remember that great love and great achievements involve great risk.

Offline Tonytung

  • Juventini
  • *
  • Posts: 406
360 FanLeague VI mùa giải của tình yêu và đam mê
« Reply #95 on: May 30, 2010, 09:14 PM »
Vị trí thứ 4 mới là tạm thời trong tuần này thôi ... còn 3 trận nữa toàn đội khủng MUSVN, Inter và Liver
Nhưng cứ chiến hết mình thì ko gì là ko thể .

@ Girl16 , Cris : khi nào FL vào được là Pm ngay nhé vào đó ăn mừng  
Phiêu diêu tự tại

Offline alexnguyen26

  • Youngster
  • *
  • Posts: 42
360 FanLeague VI mùa giải của tình yêu và đam mê
« Reply #96 on: May 30, 2010, 09:20 PM »
 Hôm nay anh em mình đá mệt quá. Đối thủ toàn bỏ bóng đá người tạo tâm lý ức chế cho đội mình. Tuy nhiên chính vì khó khăn như thế nên chiến thắng của chúng ta càng trở nên có ý nghĩa hơn. Nó chứng tỏ bản lĩnh thi đấu và quyết tâm của JFC ngày càng mạnh mẽ đúng với style Juve, càng đấu với đối thủ mạnh càng hưng phấn. Trận tới anh em mình sẽ chiến đấu vì điều đó để những đội bóng trong Fanleague năm nay và những năm tiếp theo sẽ phải nhìn JFC bằng sự tôn trọng hơn, cả về độ nhiệt lẫn chất lượng đội bóng.
CFC hôm nay cũng có thắng lợi nên mình xác định đối thủ cạnh tranh trưc tiếp thứ hạng với JFC ta năm nay chính là họ chứ không phải là MUS hay UML. Mục tiêu vẫn là bất bại trong những trận tiếp theo chứ không phải là toàn thắng. Những trận tiếp theo chúng ta sẽ gặp phải những đội bóng đang cố gắng cho những mục tiêu nhất định. MUS đang hướng tới chức vô địch, Inter đang khẳng định mình và LFC thì phong độ đang trồi sụt thất thường. Họ sẽ là những đối thủ xương xẩu nhưng cực kỳ hữu ích cho sự trưởng thành của JFC ta.

Offline partygirl

  • Juventini
  • *
  • Posts: 386
360 FanLeague VI mùa giải của tình yêu và đam mê
« Reply #97 on: May 30, 2010, 09:22 PM »
Quote from: CrisHeaven
Ơ, chị ko sang đón em để chị em mềnh đi chơi à

Chiều nay đội nhà thắng đang háo hức về chém gió, thì dd FL lại đứt
công nhận, chị về phát là 3 chân 4 cẳng vào FL..cuối cùng chạ chém đc...chán bỏ xừ      
Đời là mấy tí :v

Offline Laoai_Delpiero

  • JFC Star
  • *
  • Posts: 2,427
  • Gender: Male
  • Tiền ko có làm cái gì cũng khó
360 FanLeague VI mùa giải của tình yêu và đam mê
« Reply #98 on: May 30, 2010, 09:25 PM »
Quote from: partygirl
công nhận, chị về phát là 3 chân 4 cẳng vào FL..cuối cùng chạ chém đc...chán bỏ xừ      
Thông báo với mấy con giời là fan league đang hết hạn nên phải đóng thêm tiền vào mới được hoạt động. chắc mất 3-4 ngày      
Rượu ngon,bạn hiền,nửa chén cũng thiếu
Không hợp,tri kỉ,nửa câu cũng thừa.

Offline CrisHeaven

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 247
360 FanLeague VI mùa giải của tình yêu và đam mê
« Reply #99 on: May 30, 2010, 09:55 PM »
Quote from: partygirl
công nhận, chị về phát là 3 chân 4 cẳng vào FL..cuối cùng chạ chém đc...chán bỏ xừ      

Chị giống em thế . Về cái là lên FL, nhưng xong tự dưng hụ hẫng
Quote from: Laoai_Delpiero
Thông báo với mấy con giời là fan league đang hết hạn nên phải đóng thêm tiền vào mới được hoạt động. chắc mất 3-4 ngày      
3 4 ngày cơ ạ, em còn tg ai đánh sập
« Last Edit: May 30, 2010, 10:00 PM by CrisHeaven »
Remember that great love and great achievements involve great risk.