Author Topic: 360 FanLeague VI mùa giải của tình yêu và đam mê  (Read 47773 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline ales

  • Juventini
  • *
  • Posts: 940
360 FanLeague VI mùa giải của tình yêu và đam mê
« Reply #60 on: May 10, 2010, 09:58 AM »
Anh ui sao ít hình vậy cò đc 2 tam thì chẳng rõ mặt ai với ai cả  

Offline nedvedqa

  • Juventini
  • *
  • Posts: 1,096
360 FanLeague VI mùa giải của tình yêu và đam mê
« Reply #61 on: May 10, 2010, 10:32 AM »
Quote from: CrisHeaven
Nedved trận sau thể nào cũng đi   . Nghe nói hôm qa tạch bóng. Đang bị chủ nợ xiết  
Sao biết?
Chiều nay... thương nhớ nhất chiều nay
Thoáng bóng em trong cốc rượu đầy
Tôi uống cả em và uống cả
Một trời quan tái, mấy cho say!.

Offline Tonytung

  • Juventini
  • *
  • Posts: 406
360 FanLeague VI mùa giải của tình yêu và đam mê
« Reply #62 on: May 10, 2010, 10:36 AM »
Quote from: partygirl
anh Tùng ới! ảnh nữa đâu, mấy cái ngoài lề rõ đẹp mà anh ko cho lên, ảnh iem nữa      hị hị        

Rồi anh của em đem gửi đi tham dự bóng hồng Fanleague rồi --> www.fanleague.info
các anh em vào xem bình luận về các trận rất hay

Xin lỗi anh em hôm qua ốm quá ko ra tận gần sân dưới cái nắng oi bức ấy đề chụp ảnh được nên chỉ có vài cái



Đuc_diego , và 1 số anh em chuẩn bị vào thay ngừoi




Manager của chúng ta riêng 1 pcach



Phiêu diêu tự tại

Offline Duong Qua

  • Bàn tay xiết chặt bàn tay...
  • JFC Hero
  • *
  • Posts: 3,805
  • Gender: Male
360 FanLeague VI mùa giải của tình yêu và đam mê
« Reply #63 on: May 11, 2010, 12:41 PM »
@TonyTung: em có thể dùng tag youtube để post các clip trên youtube cho mọi người xem trực tiếp từ diễn đàn mà không cần click vào nhé. Với lại anh em đội bóng cố gắng đưa bài bình luận lên trang chủ sau mỗi trận đấu nhé.
« Last Edit: May 11, 2010, 12:41 PM by Duong Qua »
Diều hâu tuy nhỏ nhưng hung dữ, bay cao và rất xa

Y!M: tddhduongqua

Offline Laoai_Delpiero

  • JFC Star
  • *
  • Posts: 2,427
  • Gender: Male
  • Tiền ko có làm cái gì cũng khó
360 FanLeague VI mùa giải của tình yêu và đam mê
« Reply #64 on: May 11, 2010, 08:32 PM »
[div align=\\\"center\\\"] Kết quả Vòng 3 Fan League VI[/div][/b]
 
 
 
 

 Số điểm của 3 vòng đầu tiên đã bằng tổng số điểm của JFC trong Fan League V. Đây cũng là kết quả của cả 1 quá trình anh em đội bóng đã sát cánh bên nhau tập luyện. Vòng đấu tới sẽ phải chạm trán những ứng cử viên vô địch, hy vọng với tâm lý thoải mái JFC ta sẽ gây được những bất ngờ trong giải năm nay.
Rượu ngon,bạn hiền,nửa chén cũng thiếu
Không hợp,tri kỉ,nửa câu cũng thừa.

Offline juveinheart

  • Juventini
  • *
  • Posts: 1,193
360 FanLeague VI mùa giải của tình yêu và đam mê
« Reply #65 on: May 12, 2010, 12:10 PM »
Đội mình đang dẫn đầu giải phong cách ^^. CÓ lẽ năm nay đứng đầu tút cũng nên
[span style=\\\'color:red\\\'][span style=\\\'font-size:14pt;line-height:100%\\\']... FORZA LA JUVE LA JUVE LA JUVE ALE'

E' BIANCONERA LA BELLA SIGNORA

FORZA LA JUVE LA JUVE LA JUVE ALE'

SOLO LA JUVE E' GRANDE LA JUVE ALE' ...
[/span][/span]

Offline Tonytung

  • Juventini
  • *
  • Posts: 406
360 FanLeague VI mùa giải của tình yêu và đam mê
« Reply #66 on: May 16, 2010, 05:42 PM »
JFC - ACM    LONG HỔ TRANH HÙNG


Fanleague VI đã đi đến vòng 4 , tính chất kịch tính , căng thẳng của mỗi trận đấu được đẩy lên cực cao. Cuộc đua đến chức vô địch đã đi được nửa chặng đường
và các đội đều ko muốn mình xảy chân nên thi đấu rất hết mình
Vòng này có cuộc thư hùng của người Italia được rất nhiều Fan mong đợi    . Cuộc chiến của 1 rồng và 1 hổ
Sau 3 vòng đấu JFC đang dẫn đầu về điểm phong cách với tinh thần Fairplay cống hiến hết mình, ACM vòng trước dành chiến thắng và đi kèm với 6 thẻ vàng 1 thẻ đỏ.

Trận đấu diễn ra trong tiết trời nóng bức và tính chất kịch tính cao khi các đội đều đã bắt đầu vào sâu giải. 2 đội nhập cuộc và thi đấu đôi công với nhau
Liên tiếp những pha ăn miếng trả miếng . ACM tập trung tấn công từ cánh trái , còn JFC tấn công đa dạng từ 2 cánh và sự nguy hiểm của tiền vệ giữa.

 Tâm DAF xử lý khéo léo tâng bóng qua đầu thủ môn.Nếu ko dùng tay bắt bóng thì có lẽ tỷ số đã là 1-0 cho Juve. Tình huống này có thể là bước ngoạt của trận đấu nếu trọng tài (hung thần ) xử lý đúng và cho thẻ đỏ. Nhưng rất tiếc công lý đã bị trà đạp. Chỉ có 1 thẻ vàng được rút ra

  Bóng đi căng và chìm vượt qua hàng hậu vệ to cao của ACM đi vào góc hẹp của gôn đội ACM bất trấp cú ngả người bắt bóng của thủ môn ACM bóng đã vào lứoi    1- 1 cho 2 đội. JFC đã chứng minh đươc  bản lĩnh thi đấu ngoan cường

  Nhìn tổng thể trận đấu JFC đã thi đấu ngang ngửa với ACM , một trận đấu cống hiến và hâp dẫn . ACM họ đã may mắn hơn và có được 3 điểm.
« Last Edit: May 16, 2010, 06:06 PM by TONYTUNG »
Phiêu diêu tự tại

Offline Milan

  • Promising Youngster
  • *
  • Posts: 93
360 FanLeague VI mùa giải của tình yêu và đam mê
« Reply #67 on: May 23, 2010, 06:03 PM »
Hôm nay em là em khâm phục a Tuấn Béo lắm nhá! máu chảy đầy chân mà vẫn quyết tâm thi đấu :X.và cái anh hay bạn Thủ môn nữa bắt khá là hay đó
« Last Edit: May 23, 2010, 06:09 PM by Milan »
Bạn thân ơi, dù rằng cuộc đời mai sau có biết bao nhiêu đổi thay
xin nhớ cho rằng ở mọi nơi ban luôn có tôi người cùng sớt chia.

Út - Mika

Offline Tonytung

  • Juventini
  • *
  • Posts: 406
360 FanLeague VI mùa giải của tình yêu và đam mê
« Reply #68 on: May 23, 2010, 06:30 PM »
             JFC - RDHN                

                                                                                        Kỳ Phùng Địch Thủ


       Sau 1 tuần học hành và làm việc thì đến chiều chủ nhật người dân hà nội lại háo hức mong chờ những trận đấu tại giải Fanleague

Sân nghĩa dũng 23/05/2010 một ngày thời tiết rất đẹp trời trên sân rất đông các CDV cùng các cầu thủ của 10 đội bóng lớn
15h lần lượt các trọng tài thổi còi kết thúc lượt 1 với 4 trận đấu của các đội . Và kết quả đã có rât nhiều bất ngờ lớn xảy ra làm
thay đổi cục diện của cuộc đua đến chức vô địch    . Đánh dấu sự vùng lên của những đội bóng cuối bảng và sự ngã ngựa thất bại
của những đội bóng lớn như   : Barca thắng Inter tới 3-0 , AFC thắng CFC 1-0 và 2 đội bóng lớn cầm chân nhau với kết quả hòa là ACM và LIver.
Khiến cho khoảng cách giữa các đội trong cuộc đua vô địch xích lại gần nhau hơn và tất cả các đội lại tập trung xem trận đấu cuối giữa
JFC và RDHN để xem có bất ngờ xảy ra .
Đội hình JFC : Laoai, Thiện lai . Huy Linh, Papa Kid, Tuan béo, Trung DAF, Hiêu Cris , Mạnh cường ( Phút 35 vào sân thay Tuan beo)  

Trận đấu với RDHN một đội bóng có duyên nợ khi trong đội hình của JFC có tới 2 cầu thủ là Thủ môn Trung DAF và hậu vệ Huy Linh được
ban lãnh đạo JFC mua từ RDHN về .  Đáng chú ý trong trận này là thủ môn Trung DAF trước trận đấu khả năng cao ko được vào bắt chính do tinh thần 1 số trận trước vẫn chưa tự tin 100% nhưng bằng lòng quyết tâm và khát khao chiến đấu với đội bóng cũ RDHN anh đã chơi một trận tuyệt vời    để chứng tỏ 1 điều rằng RDHN đã sai khi để anh ra đi. Và cũng qua đó thủ môn đã lấy lại được sự tự tin cần thiết  
 
Nhưng hôm nay thủ môn Trung DAF chơi rất tuyệt vời cản phá rất nhiều cơ hội ghi bàn của đội bạn. Hiệp 1 đội RDHN cầm bóng nhiều hơn đến 70% nhưng những pha phản công của JFC thì sắc nhọn và nguy hiểm hơn . Từ 1 tình huống đối mặt với thủ môn tiền đạo Hiếu_cris lốp bóng qua đầu thủ môn , bóng đi từ từ vào lưới đến sát khung thành thì 1 hậu vệ kịp về phá bóng gây thót tim  cho các CDV của RDHN.

Hiệp 1 khép lại với kết quả hòa và chứng kiến sự bất lực của các cầu thủ RDHN trước tượng đài JFC, mặc cho các CDV của RDHN luôn hô cố lên nhưng họ ko lên được ...  

 (phê bình các bạn nữ RDHN trong tình huống này cũng chửi bậy như đúng rồi)  . Nhưng với tinh thần của 1 người anh hơn tuổi Lao ai đã cho qua và giữ được tinh thần của Fanleague

JFC và RDHN đã có dịp thử tài nhau về cả tấn công lẫn phòng ngự , nhưng thật là kỳ phùng địch thủ nên tỷ số không được mở và trận đấu kết thúc với kết quả hòa
                                         JFC - RDHN      0 - 0

Sau trận đấu này thì JFC đã nhích một bước trên bảng xếp hạng    và ngày càng chứng tỏ bản lĩnh thi đấu của mình còn RDHN họ đã cho thấy họ không mạnh như họ tưởng và như lời tuyên bố vô địch trước mấy vòng đấu .Đáng chú ý là đội MUSVN họ rất thầm lặng nhưng đang âm thầm tiến về đích khi liên tục đứng đầu bảng xếp hạng

FORZA JFC họ đã trưởng thành qua từng trận đấu
« Last Edit: May 23, 2010, 06:34 PM by TONYTUNG »
Phiêu diêu tự tại

Offline alexnguyen26

  • Youngster
  • *
  • Posts: 42
360 FanLeague VI mùa giải của tình yêu và đam mê
« Reply #69 on: May 23, 2010, 06:52 PM »
 Anh em mình đá càng ngày càng hiểu nhau hơn đấy.Tuy đội hình hôm nay chưa thật sự là mạnh nhất, đặc biệt là tiền đạo ( vẫn thiếu một chân tiền đạo đá sắc và phối hợp tốt với Hiếu Cris) nhưng nhìn chung thì trận đấu hôm nay là trận đấu của JFC chúng ta. Red gần như không có một cơ hội sắc nét nào trong khi đó số cơ hội mà chúng ta tạo ra phải đếm trên cả đầu ngón tay lẫn ngón chân mới hết. Thủ môn họ làm việc vất vả suốt cả hiệp 2 dù tiền đạo mình chỉ có mình Hiếu Cris và tiền vệ dâng cao đá như một hộ công. Độ gắn kết tốt hơn nhiều, anh em đã dám cầm bóng và cầm bóng chắc để chuyền ban nhịp nhàng tạo cơ hội cho tuyến trên. Chúng ta vẫn thiếu một chút gì đó cả may mắn và quyết liệt để đi đến mục đích cuối cùng là bàn thắng. Có vẻ như Red cũng shock khi gặp phải một Juve đá tốt như hôm nay. Có thể khẳng định bất kì đội bóng nào chủ quan trước JFC chúng ta vào thời điểm này đều sẽ phải trả giá. Mình vẫn ủng hộ chiến thuật đá pressing hơn là phòng ngự bị động. 2 cánh của mình đá đều hơn một chút, lên công về thủ chủ động hơn một chút nữa thì sức ép lên đối phương sẽ cao hơn và cả đội sẽ đỡ mệt hơn.
Trận sau quyết thắng nhé.

Offline CrisHeaven

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 247
360 FanLeague VI mùa giải của tình yêu và đam mê
« Reply #70 on: May 23, 2010, 07:18 PM »
Trận sau gặp 1 đối thủ vừa phải + vs quyết tâm và lối đá hợp lý. JFC sẽ quyết thắng để tiến xa hơn trên con đg FL năm nay

Quyết thắng  
Remember that great love and great achievements involve great risk.

Offline CrisHeaven

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 247
360 FanLeague VI mùa giải của tình yêu và đam mê
« Reply #71 on: May 24, 2010, 09:26 PM »
 
1 cách xả stress rất hiệu qả. Lên dd FL chém gió và đá đểu
Remember that great love and great achievements involve great risk.

Offline rosonery00

  • Youngster
  • *
  • Posts: 20
360 FanLeague VI mùa giải của tình yêu và đam mê
« Reply #72 on: May 25, 2010, 08:51 AM »
Quote from:  
Anh em mình đá càng ngày càng hiểu nhau hơn đấy.Tuy đội hình hôm nay chưa thật sự là mạnh nhất, đặc biệt là tiền đạo ( vẫn thiếu một chân tiền đạo đá sắc và phối hợp tốt với Hiếu Cris) nhưng nhìn chung thì trận đấu hôm nay là trận đấu của JFC chúng ta. Red gần như không có một cơ hội sắc nét nào trong khi đó số cơ hội mà chúng ta tạo ra phải đếm trên cả đầu ngón tay lẫn ngón chân mới hết. Thủ môn họ làm việc vất vả suốt cả hiệp 2 dù tiền đạo mình chỉ có mình Hiếu Cris và tiền vệ dâng cao đá như một hộ công. Độ gắn kết tốt hơn nhiều, anh em đã dám cầm bóng và cầm bóng chắc để chuyền ban nhịp nhàng tạo cơ hội cho tuyến trên. Chúng ta vẫn thiếu một chút gì đó cả may mắn và quyết liệt để đi đến mục đích cuối cùng là bàn thắng. Có vẻ như Red cũng shock khi gặp phải một Juve đá tốt như hôm nay. Có thể khẳng định bất kì đội bóng nào chủ quan trước JFC chúng ta vào thời điểm này đều sẽ phải trả giá. Mình vẫn ủng hộ chiến thuật đá pressing hơn là phòng ngự bị động. 2 cánh của mình đá đều hơn một chút, lên công về thủ chủ động hơn một chút nữa thì sức ép lên đối phương sẽ cao hơn và cả đội sẽ đỡ mệt hơn.
Trận sau quyết thắng nhé.

E cũng đồng quan điểm với a vì mình cứ tử thủ sẽ bị áp lực rất lớn cho tuyến dưới ... mà chưa kể nóng nực sẽ không thể theo kịp nhiều tình huống bóng nhanh ... nếu chúng ta đá vị trí thì sẽ rất an nhàn ...Linh DAF đánh chặn ko tốt nhưng khả năng theo người áp sát là tuyệt vời ... nếu a alexnguyen26 bắt bài thì sẽ có nhiều pha tấn công nhanh hơn và se có tính đột biến ... nếu a có đọc được bài này thì trận đấu vào t5 hoặc cn tuần này ae ta nên đến sơm 20' để trao đổi thêm ... tiền vệ thiên hướng đánh chặn mà đá phòng ngự phản công thì sẽ rất tuyệt

Offline alexnguyen26

  • Youngster
  • *
  • Posts: 42
360 FanLeague VI mùa giải của tình yêu và đam mê
« Reply #73 on: May 25, 2010, 02:32 PM »
Quote from: rosonery00
E cũng đồng quan điểm với a vì mình cứ tử thủ sẽ bị áp lực rất lớn cho tuyến dưới ... mà chưa kể nóng nực sẽ không thể theo kịp nhiều tình huống bóng nhanh ... nếu chúng ta đá vị trí thì sẽ rất an nhàn ...Linh DAF đánh chặn ko tốt nhưng khả năng theo người áp sát là tuyệt vời ... nếu a alexnguyen26 bắt bài thì sẽ có nhiều pha tấn công nhanh hơn và se có tính đột biến ... nếu a có đọc được bài này thì trận đấu vào t5 hoặc cn tuần này ae ta nên đến sơm 20' để trao đổi thêm ... tiền vệ thiên hướng đánh chặn mà đá phòng ngự phản công thì sẽ rất tuyệt
Nhất trí em. Thứ 5 này thì anh không nghỉ làm được nên CN sẽ đến sớm để thảo luận thêm kỹ chiến thuật thi đấu với anh em trong đội. 1h15 sẽ có mặt để quyết định phương án thi đấu. Anh em mình năm nay xác định mục tiêu là top 5 thôi. Thi đấu hết mình là quý rồi. Như thế thì tinh thần thi đấu sẽ thoải mái hơn như trận gặp Red và Milan vậy. Trận sau có Tâm DAF thì anh và Linh sẽ thay nhau đá giữa, vừa làm hộ công vừa làm tiền vệ thu hồi bóng nhường nhiệm vụ tấn công và ghi bàn cho Tâm và Hiếu.
Đội bóng của mình ngoài vấn đề thể lực và niềm tin thì đều là những cầu thủ biết đá bóng và có niềm đam mê cả đấy. Anh tin rằng chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, có sự gắn kết và tích lũy kinh nghiệm thì JFC mình sẽ không kém gì MUS hay UML đâu.
Mà sau trận vừa rồi đã có đội nào liên hệ để "dụ khị" thủ môn nhà mình cho mùa giải năm sau chưa đấy? Cứ cẩn thận. "Buffon không phải để bán"  

Offline CrisHeaven

  • JFC Lover
  • *
  • Posts: 247
360 FanLeague VI mùa giải của tình yêu và đam mê
« Reply #74 on: May 26, 2010, 10:30 AM »
Oh, hay nhể, cái JFClira này để anh em chơi WC sao  
Remember that great love and great achievements involve great risk.

Offline Milan

  • Promising Youngster
  • *
  • Posts: 93
360 FanLeague VI mùa giải của tình yêu và đam mê
« Reply #75 on: May 27, 2010, 10:32 AM »
Haizz cn tới JFC vs ACM đá cùng giờ vs nhau ( em đang rủ Kẹo nó qua JFC cổ vũ cho Cris mà lại đá trùng h thế này chán ghê
Bạn thân ơi, dù rằng cuộc đời mai sau có biết bao nhiêu đổi thay
xin nhớ cho rằng ở mọi nơi ban luôn có tôi người cùng sớt chia.

Út - Mika

Offline Juventa

  • Juventini
  • *
  • Posts: 233
  • Gender: Male
360 FanLeague VI mùa giải của tình yêu và đam mê
« Reply #76 on: May 27, 2010, 12:10 PM »
Quote from: Milan
Haizz cn tới JFC vs ACM đá cùng giờ vs nhau ( em đang rủ Kẹo nó qua JFC cổ vũ cho Cris mà lại đá trùng h thế này chán ghê
Chú Hiếu Cris được các Rossonera ủng hộ thế này thì phải lập hattrick đấy nhá
Cậu bé ấy có một thứ kỹ thuật lạ kỳ đủ sức làm mê hoặc cả những người khó tính nhất: những cú đảo người, những pha lắc hông, những cú rướn ngoạn mục. Kể từ thời Gianni Rivera, bóng đá Italia chưa có một tài năng bóng đá lớn đến như thế

Offline Milan

  • Promising Youngster
  • *
  • Posts: 93
360 FanLeague VI mùa giải của tình yêu và đam mê
« Reply #77 on: May 27, 2010, 04:21 PM »
Juventa có đi hok? Juventa mà đi chắc chắn em Cris lập Hattrick đấy.Vì em Kẹo thân yêu cố lên Cris iêu quý    
Bạn thân ơi, dù rằng cuộc đời mai sau có biết bao nhiêu đổi thay
xin nhớ cho rằng ở mọi nơi ban luôn có tôi người cùng sớt chia.

Út - Mika

Offline thailam

  • Juventini
  • *
  • Posts: 529
360 FanLeague VI mùa giải của tình yêu và đam mê
« Reply #78 on: May 27, 2010, 04:40 PM »
Cho em hỏi Marnager của đội ngoài bắc tên là gì thê?
Người yêu không tự nhiên sinh ra cũng không tự nhiên mất đi, nó chỉ chuyển từ người này sang người khác

Offline Duong Qua

  • Bàn tay xiết chặt bàn tay...
  • JFC Hero
  • *
  • Posts: 3,805
  • Gender: Male
360 FanLeague VI mùa giải của tình yêu và đam mê
« Reply #79 on: May 27, 2010, 04:41 PM »
Quote from: thailam
Cho em hỏi Marnager của đội ngoài bắc tên là gì thê?
Tên là HÀNG CỦA ĐỘI TRƯỞNG LAO ÁI
« Last Edit: May 27, 2010, 04:42 PM by Duong Qua »
Diều hâu tuy nhỏ nhưng hung dữ, bay cao và rất xa

Y!M: tddhduongqua