Author Topic: Calciopoli II: Hành trình đi tìm công lý  (Read 57802 times)

0 Members and 3 Guests are viewing this topic.

Offline souslevent

  • JFC Legend
  • *
  • Posts: 6,530
  • Gender: Male
  • No war, no victory
Calciopoli II: Hành trình đi tìm công lý
« Reply #100 on: April 30, 2010, 07:00 PM »
Vụ này nhiều khả năng sẽ chìm xuồng hoặc xử nhẹ hều. Inter bị phạt tiền và trừ điểm là cùng

Offline vuan1995

  • Juventini
  • *
  • Posts: 1,343
Calciopoli II: Hành trình đi tìm công lý
« Reply #101 on: April 30, 2010, 10:24 PM »
Inter đền tiến cho Juve 200 triệu bảng đi      
Juventus không bao giờ cô đơn
                                                       Dẫu những bước đi lạc lối khó tìm
                                                      Dẫu scandal đưa đội bóng chìm xuống
                                                      Thì còn đó vẫn mãi một tình yêu.

Offline souslevent

  • JFC Legend
  • *
  • Posts: 6,530
  • Gender: Male
  • No war, no victory
Calciopoli II: Hành trình đi tìm công lý
« Reply #102 on: May 10, 2010, 10:38 PM »
Diễn biến mới nhất từ phía Juventus. Sau cuộc họp HĐQT, Juventus chính thức yêu cầu (bằng) FIGC tước Scudetto 2005-2006 đã trao cho Inter, sau những diễn biến tại Toà Án Dân sự Napoli

Offline HoangtuTurin

  • Juventini
  • *
  • Posts: 1,626
Calciopoli II: Hành trình đi tìm công lý
« Reply #103 on: May 11, 2010, 11:59 AM »
Quote from: Souslevent
Diễn biến mới nhất từ phía Juventus. Sau cuộc họp HĐQT, Juventus chính thức yêu cầu (bằng) FIGC tước Scudetto 2005-2006 đã trao cho Inter, sau những diễn biến tại Toà Án Dân sự Napoli
êu tự nhiên Juve năng nổ thế
Chả kịp, lúc cần thì ko làm, lúc làm thì chả cần nữa
Cái bọn .......... bực quá, chẳng lẽ xổ nho. Cầm quyền ko nên mà lãnh đạo cũng ko xong, rõ là chán
-------------**---------------------*-*-*-*-*----------------------**-----------------
------------**-----------------------*-*-*-*-------------------------**----------------
-----------**---------Ngoảnh đầu nhìn nhân tình thế thái----------**---------------
----------**-----Được mất bại thành bỗng chốc hóa hư không-----**--------------
---------**----------------------------*-*-*-----------------------------**--------------
---------**------------------------HoangtuTurin------------------------**--------------
----------**-----------------------------*-*-----------------------------**---------------
-----------**---------------------------Forza--------------------------**----------------
------------**---------------------Juventus Turin-------------------**------------------
-------------**-----------------------Bianconeri--------------------**------------------
--------------**--------------------------*-------------------------**-------------------
--------------------ĐỪNG KHEN AVA NHÉ------------------------

Offline souslevent

  • JFC Legend
  • *
  • Posts: 6,530
  • Gender: Male
  • No war, no victory
Calciopoli II: Hành trình đi tìm công lý
« Reply #104 on: May 11, 2010, 02:57 PM »
Quote from: HoangtuTurin
êu tự nhiên Juve năng nổ thế
Chả kịp, lúc cần thì ko làm, lúc làm thì chả cần nữa
Cái bọn .......... bực quá, chẳng lẽ xổ nho. Cầm quyền ko nên mà lãnh đạo cũng ko xong, rõ là chán

Lại nóng vội rồi. Yêu cầu chính thức của 1 cty nó khác với 1 cá nhân.
Moggi có thể làm bất kỳ điều gì ông ta thích, nhưng Juve ko thể làm bất kỳ điều gì các tifosi thích.
Đấy là điều hoàn toàn bình thường và hợp lý

Offline vuan1995

  • Juventini
  • *
  • Posts: 1,343
Calciopoli II: Hành trình đi tìm công lý
« Reply #105 on: May 12, 2010, 04:31 PM »
Khi các học trò ở Chelsea còn đang mải mê ăn mừng ở London thì HLV trưởng Carlo Ancelotti đã phải tức tốc trở về Italia theo quyết định của Tòa án thành phố Napoli.

"Calciopoli 2" - quả bom scandal tiếp theo của bóng đá xứ sở mì ống đã phát nổ cách đây hơn 1 tháng. Và Luciano Moggi - nhân vật chính của vụ án thế kỉ cách đây 4 năm - tiếp tục cho cả thế giới thấy những uẩn khúc bẩn thỉu của Calcio Serie A. Dĩ nhiên, chẳng tifosi nào vui mừng vì điều đó, nhưng công bằng cần phải được lặp lại, và Carlo Ancelotti là một trong những nhân chứng được triệu tập cho buổi xét xử phúc thẩm này.

Đúng ra, Carletto đã phải có mặt tại tòa từ hôm 20/4, song do những đám khói bụi dày đặc từ núi lửa ở Iceland làm các chuyến bay khắp châu Âu bị đình hoãn, nên lịch triệu tập được dời tới tận ngày hôm qua. Tại tòa, cựu HLV trưởng của Milan đã phải trả lời về sự liên quan của mình trong các cáo buộc liên quan đến việc dàn xếp tỉ số ở các trận đấu của Juventus nhiều năm về trước mà Luciano Moggi là trung tâm. Những lời khai của Ancelotti sẽ được dùng làm bằng chứng để tòa án đưa ra kết luận sau cùng cho vụ án tai tiếng bậc nhất của bóng đá Italia này.

Theo kế hoạch của tòa, sau Ancelotti thì Roberto Mancini, HLV của Manchester City cũng sẽ ra làm chứng vào ngày 25/5 tới. Inter Milan của Mancini đã được hưởng lợi rất nhiều sau khi Juventus, Milan, Lazio bị trừng phạt nặng nề bởi Calciopoli. Nhưng các bằng chứng mới đây do Moggi cung cấp cho thấy chính Inter cũng đã sử dụng những trò "bẩn thỉu" để hạ gục các đối thủ của mình. Dù Moratti đã phủ nhận mọi lời cáo buộc đó song cả Inter và ngài chủ tịch chắc chắn sẽ không thể ăn ngon ngủ yên cho đến khi nào Moggi... vào tù trở lại
bongda.com.vn
Đây những biến mới nhất về Calciopoli 2
Juventus không bao giờ cô đơn
                                                       Dẫu những bước đi lạc lối khó tìm
                                                      Dẫu scandal đưa đội bóng chìm xuống
                                                      Thì còn đó vẫn mãi một tình yêu.

Offline Pavelvnr

  • Juventini
  • *
  • Posts: 1,844
  • Gender: Female
  • Người gác rừng bị lãng quên
Calciopoli II: Hành trình đi tìm công lý
« Reply #106 on: July 10, 2010, 04:31 PM »
Vụ này có lẽ chìm xuồng mất anh em ạh  

Hôm qua Moratti bị FIGC cấm hoạt động thể thao 3 tháng và phạt 45,000 euro. Trong khi đó chủ tịch Genoa Preziosi bị cấm 6 tháng và phạt 90,000 euro. Nhưng đây là án phạt vì liên quan đến vụ chuyển nhượng Milito và Motta.



Án phạt nhẹ hều :|
Phan Lâm An - Y!M: Pavluchkaaa

Offline Pipo Inzaghi

  • Youngster
  • *
  • Posts: 29
Calciopoli II: Hành trình đi tìm công lý
« Reply #107 on: July 10, 2010, 04:53 PM »
Inter toàn mấy chú "lính đánh thuê" thì lại dơ cao đánh khẽ trong khi Juve và Milan là những nhân chính của tuyển thì lại phạt ko thương tiếc => Italia bị loại ngay từ vòng bảng WC2010 là hệ quả tất yếu?   =>
[div align=\\\"center\\\"]Forza Juve[/div]

Offline vuan1995

  • Juventini
  • *
  • Posts: 1,343
Calciopoli II: Hành trình đi tìm công lý
« Reply #108 on: July 10, 2010, 05:06 PM »
Quote from: Pipo Inzaghi
Inter toàn mấy chú "lính đánh thuê" thì lại dơ cao đánh khẽ trong khi Juve và Milan là những nhân chính của tuyển thì lại phạt ko thương tiếc => Italia bị loại ngay từ vòng bảng WC2010 là hệ quả tất yếu?   =>
Còn cụ Scandal dính tới bán độ thì sao anh Lâm An
Juventus không bao giờ cô đơn
                                                       Dẫu những bước đi lạc lối khó tìm
                                                      Dẫu scandal đưa đội bóng chìm xuống
                                                      Thì còn đó vẫn mãi một tình yêu.

Offline Gaetano Scirea

  • Juventini
  • *
  • Posts: 783
Calciopoli II: Hành trình đi tìm công lý
« Reply #109 on: July 10, 2010, 06:41 PM »
Sao giờ em mới biết cái topic này nhỉ?mọi hôm hỏi anh Soul thì thấy nói không có theo dõi vụ này mà    
Juventus - Tình đầu là tình cuối

Offline souslevent

  • JFC Legend
  • *
  • Posts: 6,530
  • Gender: Male
  • No war, no victory
Calciopoli II: Hành trình đi tìm công lý
« Reply #110 on: July 10, 2010, 07:40 PM »
Quote from: Gaetano Scirea
Sao giờ em mới biết cái topic này nhỉ?mọi hôm hỏi anh Soul thì thấy nói không có theo dõi vụ này mà    
Đấy là cá nhân anh ko theo thôi. Chứ mọi người vẫn hừng hực khí thế mà

Offline juveinheart

  • Juventini
  • *
  • Posts: 1,193
Calciopoli II: Hành trình đi tìm công lý
« Reply #111 on: July 11, 2010, 12:52 AM »
Bắt đầu thấy chán bóng đá Ý rồi ! Inter được hưởng lợi quá nhiều - thật tiếc cho công sức các cầu thủ - phấn đầu hết sức mình - kết quả là một bi kịch quá buồn cho bóng đá Ý !
[span style=\\\'color:red\\\'][span style=\\\'font-size:14pt;line-height:100%\\\']... FORZA LA JUVE LA JUVE LA JUVE ALE'

E' BIANCONERA LA BELLA SIGNORA

FORZA LA JUVE LA JUVE LA JUVE ALE'

SOLO LA JUVE E' GRANDE LA JUVE ALE' ...
[/span][/span]

Offline Duong Qua

  • Bàn tay xiết chặt bàn tay...
  • JFC Hero
  • *
  • Posts: 3,805
  • Gender: Male
Calciopoli II: Hành trình đi tìm công lý
« Reply #112 on: July 12, 2010, 12:33 PM »
Luật pháp nằm trong tay kẻ mạnh, Juve đã không đánh giá hết sức mạnh của hệ thống truyền thông xung quanh Inter và AC Milan, giờ vẫn chỉ ngồi đấy nhìn là chủ yếu. Có lẽ ban lãnh đạo hiện nay không tập trung vào sự kiện năm 2006 nữa mà ưu tiên những mục tiêu trước mắt, xây dựng Juventus. Nếu Juventus không quan tâm đến việc lôi sự thật ra ánh sáng thì tội gì FICG phải vạch áo cho người xem lưng.
Diều hâu tuy nhỏ nhưng hung dữ, bay cao và rất xa

Y!M: tddhduongqua

Offline vuan1995

  • Juventini
  • *
  • Posts: 1,343
Calciopoli II: Hành trình đi tìm công lý
« Reply #113 on: July 12, 2010, 06:02 PM »
Quote from: Duong Qua
Luật pháp nằm trong tay kẻ mạnh, Juve đã không đánh giá hết sức mạnh của hệ thống truyền thông xung quanh Inter và AC Milan, giờ vẫn chỉ ngồi đấy nhìn là chủ yếu. Có lẽ ban lãnh đạo hiện nay không tập trung vào sự kiện năm 2006 nữa mà ưu tiên những mục tiêu trước mắt, xây dựng Juventus. Nếu Juventus không quan tâm đến việc lôi sự thật ra ánh sáng thì tội gì FICG phải vạch áo cho người xem lưng.
Nhưng dù gì thì cũng phải đòi lại công bằng cho những thành quả mà chúng ta đã xây dựng chứ
Juventus không bao giờ cô đơn
                                                       Dẫu những bước đi lạc lối khó tìm
                                                      Dẫu scandal đưa đội bóng chìm xuống
                                                      Thì còn đó vẫn mãi một tình yêu.

Offline HoangtuTurin

  • Juventini
  • *
  • Posts: 1,626
Calciopoli II: Hành trình đi tìm công lý
« Reply #114 on: July 12, 2010, 06:11 PM »
Quote from: vuan1995
Nhưng dù gì thì cũng phải đòi lại công bằng cho những thành quả mà chúng ta đã xây dựng chứ
Đấy là em đòi thôi chứ FIGC đâu có muốn moi ra
Moi ra để mà nghe hát àh từ tifosi đến những nhà quan sát trung lậ̣p, rồi Bộ thể dục thể thao nước ý nữa chứ
Nói chung là moi ra đến nơi đến chốn chưa biết mèo nào cắn mỉu nào nhưng chắc cú là FIGC sẽ nghe hát hơn cả Liveshow nữa
Nó ứ dại đâu, chắc lại chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ bỏ qua thôi
-------------**---------------------*-*-*-*-*----------------------**-----------------
------------**-----------------------*-*-*-*-------------------------**----------------
-----------**---------Ngoảnh đầu nhìn nhân tình thế thái----------**---------------
----------**-----Được mất bại thành bỗng chốc hóa hư không-----**--------------
---------**----------------------------*-*-*-----------------------------**--------------
---------**------------------------HoangtuTurin------------------------**--------------
----------**-----------------------------*-*-----------------------------**---------------
-----------**---------------------------Forza--------------------------**----------------
------------**---------------------Juventus Turin-------------------**------------------
-------------**-----------------------Bianconeri--------------------**------------------
--------------**--------------------------*-------------------------**-------------------
--------------------ĐỪNG KHEN AVA NHÉ------------------------

Offline Gaetano Scirea

  • Juventini
  • *
  • Posts: 783
Calciopoli II: Hành trình đi tìm công lý
« Reply #115 on: July 12, 2010, 06:31 PM »
Quote from: HoangtuTurin
Đấy là em đòi thôi chứ FIGC đâu có muốn moi ra
Moi ra để mà nghe hát àh từ tifosi đến những nhà quan sát trung lậ̣p, rồi Bộ thể dục thể thao nước ý nữa chứ
Nói chung là moi ra đến nơi đến chốn chưa biết mèo nào cắn mỉu nào nhưng chắc cú là FIGC sẽ nghe hát hơn cả Liveshow nữa
Nó ứ dại đâu, chắc lại chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ bỏ qua thôi
Theo em nếu FIGC muốn ém xuống cũng không được,vì vụ này đang ngày càng phình to ra.Moggi và các luật sư lôi ra hết bằng chứng này đến bằng chứng khác,đã mở nhiều phiên tòa,triệu tập nhiều nhân chứng quan trọng.Vụ việc có thể nói đang được TG theo dõi sát sao chứ có lẽ không còn là việc trong nội bộ của FIGC nữa.Hơn nữa,dù Juve chịu buông nhưng Moggi đâu có buông,ong vẫn đấu tranh cho tự do của mình mà      
Vì vậy,theo e vụ này sẽ có những diễn biến chứ không thể lắng xuống được.
Juventus - Tình đầu là tình cuối

Offline vuan1995

  • Juventini
  • *
  • Posts: 1,343
Calciopoli II: Hành trình đi tìm công lý
« Reply #116 on: July 12, 2010, 09:12 PM »
Quote from: Gaetano Scirea
Theo em nếu FIGC muốn ém xuống cũng không được,vì vụ này đang ngày càng phình to ra.Moggi và các luật sư lôi ra hết bằng chứng này đến bằng chứng khác,đã mở nhiều phiên tòa,triệu tập nhiều nhân chứng quan trọng.Vụ việc có thể nói đang được TG theo dõi sát sao chứ có lẽ không còn là việc trong nội bộ của FIGC nữa.Hơn nữa,dù Juve chịu buông nhưng Moggi đâu có buông,ong vẫn đấu tranh cho tự do của mình mà      
Vì vậy,theo e vụ này sẽ có những diễn biến chứ không thể lắng xuống được.
Ủng hộ Moggi hết mình đòi được tự do thì về làm lại cho Juve nhé      
Juventus không bao giờ cô đơn
                                                       Dẫu những bước đi lạc lối khó tìm
                                                      Dẫu scandal đưa đội bóng chìm xuống
                                                      Thì còn đó vẫn mãi một tình yêu.

Offline Võ Ngọc Đăng

  • Juventini
  • *
  • Posts: 236
Calciopoli II: Hành trình đi tìm công lý
« Reply #117 on: July 12, 2010, 09:49 PM »
Quote from: vuan1995
Ủng hộ Moggi hết mình đòi được tự do thì về làm lại cho Juve nhé      

thằng ku vu an này mơ giữa ban ngày hả trời  

làm sao có chuyện 1 nước có 2 vua được chứ

Offline vuan1995

  • Juventini
  • *
  • Posts: 1,343
Calciopoli II: Hành trình đi tìm công lý
« Reply #118 on: July 12, 2010, 10:45 PM »
Quote from: Võ Ngọc Đăng
thằng ku vu an này mơ giữa ban ngày hả trời  

làm sao có chuyện 1 nước có 2 vua được chứ
â
Dẫu đó không bao giờ trờ thành sự thật nhưng đó là mơ ước của riêng em ,đâu có ai cấm mơ ước dẫu điều ước ấy không bao giờ trở thành sự thật .Nhưng với em juve thời Moggi vẫn là tuyệt với nhất
Juventus không bao giờ cô đơn
                                                       Dẫu những bước đi lạc lối khó tìm
                                                      Dẫu scandal đưa đội bóng chìm xuống
                                                      Thì còn đó vẫn mãi một tình yêu.

Offline HoangtuTurin

  • Juventini
  • *
  • Posts: 1,626
Calciopoli II: Hành trình đi tìm công lý
« Reply #119 on: July 13, 2010, 10:03 AM »
Quote from: vuan1995
â
Dẫu đó không bao giờ trờ thành sự thật nhưng đó là mơ ước của riêng em ,đâu có ai cấm mơ ước dẫu điều ước ấy không bao giờ trở thành sự thật .Nhưng với em juve thời Moggi vẫn là tuyệt với nhất
Thôi em vẫn biết là cụ ấy giỏi nhưng mà ai lại để 1 bố "Mặt tiền án, trán tiền sự" như thế ra ngoài lo chuyển nhượng ngoại giao đc chứ
Cứ cho cụ ấy về GEA là nhà ta được nhờ rồi
-------------**---------------------*-*-*-*-*----------------------**-----------------
------------**-----------------------*-*-*-*-------------------------**----------------
-----------**---------Ngoảnh đầu nhìn nhân tình thế thái----------**---------------
----------**-----Được mất bại thành bỗng chốc hóa hư không-----**--------------
---------**----------------------------*-*-*-----------------------------**--------------
---------**------------------------HoangtuTurin------------------------**--------------
----------**-----------------------------*-*-----------------------------**---------------
-----------**---------------------------Forza--------------------------**----------------
------------**---------------------Juventus Turin-------------------**------------------
-------------**-----------------------Bianconeri--------------------**------------------
--------------**--------------------------*-------------------------**-------------------
--------------------ĐỪNG KHEN AVA NHÉ------------------------