Author Topic: Calciopoli II: Hành trình đi tìm công lý  (Read 57152 times)

0 Members and 2 Guests are viewing this topic.

Offline Pavlusa

  • JFC Wonderkid
  • *
  • Posts: 173
  • Gender: Male
Calciopoli II: Hành trình đi tìm công lý
« Reply #60 on: April 14, 2010, 09:20 PM »
Quote from: KinhKoDeu
Nếu Inter không " trong sạch " , vậy thì cũng phải xem lại các chức vô địch 2007 , 2008 , 2009 nữa xem nó có mùi không nữa chứ ? Trong 3 năm này thì Inter chiến thắng gần như tuyệt đối , không bị thổi quả PK nào  , Zanetti thì đấu liên tục >100 trận mà không bị treo giò ...
   Nói chung , 4 năm trước Juve bị đánh hội đồng vì quá " thành công " và " thiếu cảnh giác " . Bây giờ Moggi đã trở lại để trả nợ những kẻ đã đánh ngã mình . Thế lực của Moggi vẫn còn , có lẽ vì vậy , dù liên tục bị khiêu khích nhưng Mou chưa bao giờ dám cạnh khóe Moggi cả .

Cái này thì ko chắc nè, vì lúc đó Inter mạnh thật. Nhưng chỉ mạnh đối với các đội bóng khác ở Serie A thôi. còn ra đấu trường châu lục thì bị đập te tua.

Offline juve_galaxy

  • Youngster
  • *
  • Posts: 48
Calciopoli II: Hành trình đi tìm công lý
« Reply #61 on: April 14, 2010, 09:42 PM »
Không cần phạt nặng Inter cái quái gì hết cho mệt óc , chỉ cần cho cả thế giới thấy lão Moratti và cái thèng  đã bán muối Fachetti là những kẻ chả phải hay ho gì mà lúc nào cũng đòi công bằng và lẩm bẩm câu nói " Inter là vô tội " .

Cái ngày Juve mình bị giáng cấp và tứoc bao thành quả , có kẻ nào đến an ủi chúng ta hay chỉ là đến xỉ vả . Cái giá phải trả lớn nhất cho Juve không phải chỉ là 2 cái Scudetto đó mà là cả bao công trình xây dựng đế chế Juve hùng mạnh đi đánh thiên hạ phải dừng lại để thay bằng cái mục tiêu thăng hạng từ Serie B , rồi nào là xây dựng lại Juve từ đống đổ nát , và chúng ta phải nhận lấy 2 kẻ bất tài là Blanc và Secco ... Biết bao dự định của chúng ta đã bị sụp đổ , chính điều này làm tan nát trái tim các Bianconeri chúng ta nhất.
« Last Edit: April 15, 2010, 02:33 PM by Souslevent »
Vì một Thế giới Bianconeri mạnh mẽ ( forum badamgia + forum bongda24h )

Offline vuan1995

  • Juventini
  • *
  • Posts: 1,343
Calciopoli II: Hành trình đi tìm công lý
« Reply #62 on: April 14, 2010, 10:46 PM »
Nhất định Inter sẽ phải bị trừng phạt và hai sở cu một là bị treo hai là trao trả lại cho Juve để cho moratti và đồng bọn phải chịu nỗi thống khổ của những juventino chúng ta  bao năm qua      
Đây là những thông tin mới nhất mà em về phiên toà Naples
 Diễn biến vụ Calciopoli 2: Sự im lặng của Moggi
Phiên điều trần đầu tiên về vụ Calciopoli 2 tại Napoli đã kết thúc mà chưa có bất cứ phán quyết nào được đưa ra. Điều kỳ quặc là Moggi đã... không nói gì cả, khi ông nhường lời cho 2 luật sư Paolo Trofino và Maurilio Prioreschi.
Các luật sư của Moggi đã tung thêm những cuốn băng ghi âm điện thoại mới, với nội dung là các cuộc đàm thoại của một số chủ tịch và cựu chủ tịch nhiều đội bóng Italia với Pierluigi Pairetto và Paolo Bergamo, 2 người từng làm nhiệm vụ phân công trọng tài ở Serie A và Serie B. Trong đó, có cựu chủ tịch Bologna – Renato Cipollini. Đây không phải là điều bất ngờ bởi trong mùa giải 2004/05, người ta ngờ rằng Bologna đã bị “đánh hội đồng” dẫn tới việc đội bóng phải xuống hạng, do Cipollini công khai chống đối các “đại gia” phương Bắc, chủ yếu là Juve. Đặc biệt là trong trận Bologna - Juve ngày 12/12/2004, trọng tài chính Pieri đã tưởng tượng ra một lỗi không hề có của hậu vệ Bologna với Ibrahimovic, giúp Nedved ghi bàn duy nhất từ quả phạt trực tiếp khi trận đấu còn 4 phút. Vì thế, việc Cipollini có liên lạc với Bergamo để phàn nàn về trọng tài là chuyện dễ hiểu!
Nhưng Bologna không phải nhân vật chính của vụ scandal mới này. Phần sau của buổi điều trần, các luật sư của Moggi đã cáo buộc cố chủ tịch Facchetti của Inter từng có lần đến nhà Bergamo để trao đổi việc gì đó, nhưng hiện chưa thể khẳng định lời buộc tội này. Ngoài ra, các luật sư Trofino và Prioreschi vẫn tiếp tục đưa ra những bằng chứng chống lại Leonardo Meani, một quan chức của Milan từng có nhiều hành động can thiệp vào công tác phân công trọng tài.
Chủ tịch phòng hình sự của tòa án Napoli, ông Teresa Casoria đã yêu cầu các nhiếp ảnh gia và phóng viên rời khỏi phòng xử án, để hội đồng thẩm vấn nghe một số đoạn băng ghi âm quan trọng do phía Moggi cung cấp. Có 75 cuốn băng ghi âm đã được nghiên cứu, nhưng vẫn còn khoảng hơn 3.000 cuốn nữa chưa được xem xét. Trong những ngày tới, các công tố viên sẽ tiếp tục nghe nhằm tìm ra những bằng chứng mới, những sự thật mới mà chưa ai biết về vụ án Calciopoli cách đây 4 năm, như mong muốn của Moggi.

Phán quyết quan trọng là tước Scudetto 2006 của Inter vẫn chưa được đả động đến, nhưng Moggi đã nở nụ cười rạng rỡ khi buổi điều trần thứ nhất khép lại. Moggi không thèm nói lời nào trong phiên tòa như một cách làm cao về sự trong sạch của mình, nhưng đã phát biểu khi ra khỏi phòng xử án: “Tôi rất vui vì đã được nhiều người ủng hộ trong cuộc chiến này...”. Dự kiến vào ngày 20/4 tới, phiên điều trần thứ hai sẽ được tiến hành, tòa sẽ lấy lời khai của nhiều nhân chứng khác, một trong số đó là Carlo Ancelotti, cựu HLV của Milan.
Trích bongda.com.vn
« Last Edit: April 14, 2010, 10:47 PM by vuan1995 »
Juventus không bao giờ cô đơn
                                                       Dẫu những bước đi lạc lối khó tìm
                                                      Dẫu scandal đưa đội bóng chìm xuống
                                                      Thì còn đó vẫn mãi một tình yêu.

Offline souslevent

  • JFC Legend
  • *
  • Posts: 6,530
  • Gender: Male
  • No war, no victory
Calciopoli II: Hành trình đi tìm công lý
« Reply #63 on: April 15, 2010, 02:33 PM »
Quote from: juve_galaxy
Không cần phạt nặng Inter cái quái gì hết cho mệt óc , chỉ cần cho cả thế giới thấy lão Moratti và cái thèng  đã bán muối Fachetti là những kẻ chả phải hay ho gì mà lúc nào cũng đòi công bằng và lẩm bẩm câu nói " Inter là vô tội " .

Cái ngày Juve mình bị giáng cấp và tứoc bao thành quả , có kẻ nào đến an ủi chúng ta hay chỉ là đến xỉ vả . Cái giá phải trả lớn nhất cho Juve không phải chỉ là 2 cái Scudetto đó mà là cả bao công trình xây dựng đế chế Juve hùng mạnh đi đánh thiên hạ phải dừng lại để thay bằng cái mục tiêu thăng hạng từ Serie B , rồi nào là xây dựng lại Juve từ đống đổ nát , và chúng ta phải nhận lấy 2 kẻ bất tài là Blanc và Secco ... Biết bao dự định của chúng ta đã bị sụp đổ , chính điều này làm tan nát trái tim các Bianconeri chúng ta nhất.

Các bạn chú ý nhé. Dù cho Inter có là đối thủ không đội trời chung của Juve, cho dù Moratti hay Facchetti có thể là nhân vật chính đẩy Juve xuống hạng... nhưng tớ yêu cầu các bạn tôn trọng họ trong khía cạnh con người nhé.
Ít nhất Facchetti  cũng là 1 huyền thoại ở Serie A và Azzurra. Trên lĩnh vực quản lý ông ấy cũng giỏi không kém gì Moggi, thêm nữa Facchetti đã không còn...

Tất cả các câu kiểu thằng (thèng) này nọ đều sẽ bị xóa và người viết bài sẽ bị treo.

Mong mọi người cố gắng xây dựng Box lành mạnh.

Cám ơn,

Offline HoangtuTurin

  • Juventini
  • *
  • Posts: 1,626
Calciopoli II: Hành trình đi tìm công lý
« Reply #64 on: April 15, 2010, 03:53 PM »
Người chết thì cũng đã chết rồi, ko dậy mà cãi được, cũng chẳng ngồi tù được. Người sống mệt mỏi thôi.
Có lẽ trọng tâm kháng chiến lần này của Moggi là "Đánh cho Morat cút, đánh cho Inter nhào thôi"
Chiến cuộc xoay quanh những cuộn băng do chính Moratti và đồng bọn cung cấp năm xưa. Nếu thế thì chiến cuộc sẽ soi vào Moratti và Fachetti nhiều.
Nếu có j  xảy ra thì sẽ tước Scu của ta đã trao cho hắn và treo luôn. Đồng thời Moratti sẽ theo chân Moggi và Giraudo thụ án Công Tố viện Naples.
Còn về 4 cái đã trong tay chúng thì khó có vụ xử nào tước được. Đặc biệt là 1 vấn đề mà FIGC ko hề muốn đấy là đại diện Calcio tham dự CL, khi mà
Juve: tái thiết ko biết bao h mới xong
Milan: Máu nhiều quá chắc thay cũng dăm mùa nữa mới ổn được
Roma: khủng hoảng tài chính của nhà Sensi còn chưa kết thúc.
phần còn lại thì vẫn mãi là ngựa ô, chưa đủ tầm vác chuông ra CL
thế thì chỉ còn Inter có thể nhận giữ trách nhiệm đó cho FIGC.
Vậy nên hậu quả của Morattopoli chắc chắn sẽ nhẹ nhàng hơn Calciopoli của Moggi nhiều. Mặc dù vậy với chiến dịch Tổng phản công này của Moggi cũng hứa hẹn sẽ đưa thêm một vài bác nữa theo chân anh ấy xem bóng đá qua TV dăm năm.
Cố lên Moggi, Lành làm gáo vỡ làm muôi. Chơi xả láng đi
« Last Edit: April 15, 2010, 04:25 PM by HoangtuTurin »
-------------**---------------------*-*-*-*-*----------------------**-----------------
------------**-----------------------*-*-*-*-------------------------**----------------
-----------**---------Ngoảnh đầu nhìn nhân tình thế thái----------**---------------
----------**-----Được mất bại thành bỗng chốc hóa hư không-----**--------------
---------**----------------------------*-*-*-----------------------------**--------------
---------**------------------------HoangtuTurin------------------------**--------------
----------**-----------------------------*-*-----------------------------**---------------
-----------**---------------------------Forza--------------------------**----------------
------------**---------------------Juventus Turin-------------------**------------------
-------------**-----------------------Bianconeri--------------------**------------------
--------------**--------------------------*-------------------------**-------------------
--------------------ĐỪNG KHEN AVA NHÉ------------------------

Offline souslevent

  • JFC Legend
  • *
  • Posts: 6,530
  • Gender: Male
  • No war, no victory
Calciopoli II: Hành trình đi tìm công lý
« Reply #65 on: April 15, 2010, 04:27 PM »
Quote from: HoangtuTurin
Người chết thì cũng đã chết rồi, ko dậy mà cãi được, cũng chẳng ngồi tù được. Người sống mệt mỏi thôi.
Có lẽ trọng tâm kháng chiến lần này của Moggi là "Đánh cho Morat cút, đánh cho Inter nhào thôi"
Chiến cuộc xoay quanh những cuộn băng do chính Moratti và đồng bọn cung cấp năm xưa. Nếu thế thì chiến cuộc sẽ soi vào Moratti và Fachetti nhiều.
Nếu có j  xảy ra thì sẽ tước Scu của ta đã trao cho hắn và treo luôn. Đồng thời Moratti sẽ theo chân Moggi và Giraudo thụ án Công Tố viện Naples.
Còn về 4 cái đã trong tay chúng thì khó có vụ xử nào tước được. Đặc biệt là 1 vấn đề mà=78y5

Mục đích chính của Moggi
- Đối thủ trực tiếp Inter, Moratti và cả Fachetti. Những kẻ đã đâm Moggi từ mọi phía và bằng mọi thủ đoạn
- Chứng minh mệnh đề mới: "Tất cả có tội hoặc tất cả đều vô tội"


Còn cuộc chiến Scudetto sẽ là dành cho Juventus và FIGC. Juventus phải đứng về phía Moggi trong vụ án Calciopoli, để lật lại vấn đề về 2 Scudetto bị treo và hình phạt với Inter. Nếu Inter bị buộc tội thì rất nhiều khả năng Inter sẽ bị trừ điểm và treo Scudetto. Khả năng Inter xuống hạng là rất thấp vì Juve bị buộc tội chủ mưu dàn xếp tỉ số và trở thành vụ án điểm của phe Berlusconi trong thời điểm uy tín của Berlusconi xuống thê thảm do tham nhũng.

Offline juve_galaxy

  • Youngster
  • *
  • Posts: 48
Calciopoli II: Hành trình đi tìm công lý
« Reply #66 on: April 15, 2010, 07:20 PM »
Nghe  nói Juve đòi 200 tr euro tiền bồi thường cho những thất thoát tài chính những năm qua nếu Tòa tuyên án việc đẩy JUve xuống SB là 1 sai lầm , nhưng với 200tr này có đề bù đc những gì JUve đã và đang xây dựng trước Calciopoli ko chứ . 200tr này bây giờ vào tay Secco thì nó sẽ như thế nào , hay như Real bỏ 250 tr ra để nhận lấy trắng tay .
Vì một Thế giới Bianconeri mạnh mẽ ( forum badamgia + forum bongda24h )

Offline mr alone

  • Juventini
  • *
  • Posts: 614
Calciopoli II: Hành trình đi tìm công lý
« Reply #67 on: April 15, 2010, 10:07 PM »
Xõa thôi bác Moggi !!!Cho bọn đểu cáng , cơ hội kia xuống bùn đen luôn

Offline vuan1995

  • Juventini
  • *
  • Posts: 1,343
Calciopoli II: Hành trình đi tìm công lý
« Reply #68 on: April 15, 2010, 10:35 PM »
Cố gắng lên moggi hãy lấy lại những gì đã mất nhé hi vọng qua vụ này Moggi sẽ trở lại mái nhà Juve
   
Còn những người đã "có công "giúp Juve vô địch serie B thì đáng bị          
 Và đây là những diễn biến nóng bỏng nhất của Calciopolli thứ 2
Vụ Calciopoli 2: Sau 4 năm, đến lượt Inter bị tước Scudetto?
Bốn năm trước, Inter bước ra từ Calciopoli, từ nạn nhân trở thành người hùng của sự trung thực và được trao một Scudetto. Bây giờ, Inter bước trở lại đó, nhưng với một tư cách khác: một phần của hệ thống calcio không trong sạch.
Không ai là thiên thần

Không khí phòng xử án số 126 của Tòa án Napoli hôm 13/4 như một SVĐ ầm ỹ và nóng bỏng. Phiên tòa của vụ án hình sự Calciopoli được lập ra là để xét xử Moggi và “đồng bọn” lại trở thành nơi tố cáo sự dính líu của Inter trong những phi vụ bẩn thỉu. Nó chứng tỏ một điều: Moggi không phải là thánh, nhưng những người sống trong cái thế giới của ông cũng không phải thiên thần, hoặc nếu có là thiên thần, thì cũng chỉ là quỷ dữ đeo mặt nạ thiên thần.

Moggi, người chắc chắn không tránh khỏi những hình phạt nặng nề của phiên tòa này không muốn chết một mình, nhưng vẫn muốn nói rằng: Đừng bắn tôi vội, tôi sẽ khai thêm! 75 cuộc điện đàm được đoàn luật sư của ông ta lọc ra từ cả trăm nghìn cuộc điện thoại bị “bỏ quên” có dính líu đến 11 đội (cả Milan) thì hầu hết là gắn với Inter. Phiên xét xử hôm 13/4 chủ yếu xoay quanh cái tên Inter, cũng như những gì họ đã làm trong những năm tháng mà Moggi đã tạo ra một hệ thống chi phối thế giới calcio. Và luật sư đoàn của Moggi đã thành công trong việc tạo ra một bước đột phá trong vụ Calciopoli: cần phải xem xét cả vai trò của Inter trong vụ án này.

Thành công theo 2 hướng. Thứ nhất, về mặt pháp lí, bồi thẩm đoàn và Viện công tố Napoli-cơ quan điều tra vụ này-đồng ý đưa các đoạn băng âm trên vào quá trình xét xử vụ Calciopoli của Tòa án Napoli. Thứ hai, về mặt hình ảnh, luật sư đoàn của Moggi đã ghi được một điểm quan trọng khi nêu lên vấn đề các nhà điều tra đã lờ đi những băng ghi âm có các cuộc nói chuyện giữa Moratti và Facchetti. Khi luật sư Trofino hỏi đại tá Aurichio, người tiến hành các ghi âm này, rằng “ngài hãy nói tại sao các cuộc nói chuyện này lại không được chú ý đến?” và Aurichio đã trả lời rằng “Bởi vì nó không liên quan”, cả phòng xử án đã ồ lên như chợ vỡ.

Bốn năm trước, Auricchio từng là người hùng khi đội cảnh sát đặc biệt của ông đã đưa ra ánh sáng những cuộc ghi âm làm rung chuyển calcio. Bây giờ, khi mỗi câu trả lời của ông hoặc không rõ ràng hoặc “không nhớ” khi bị hỏi xoáy vào một vấn đề nào đó, Moggi nhếch mép cười và dư luận Italia càng đặt câu hỏi về lí do của việc vụ Calciopoli chỉ nhắm đến Moggi, Juve và một số đội khác, trong khi không động đến Inter. Trong khi chờ đợi Juve vào cuộc để tiến hành một vụ kiện ngược quyết định trao Scudetto 2006 cho Inter, có thể thấy rằng, việc xem xét lại toàn bộ cuộc xử án của Tòa thể thao FIGC năm 2006 là không thể, nhưng việc tiến hành điều tra một cách riêng rẽ vào sự dính líu Inter trong vụ Calciopoli là điều chắc chắn Viện công tố Napoli và FIGC sẽ phải làm. Điều đó đồng nghĩa với những tháng ngày hết sức nóng bỏng phía trước của Inter, dù ngay sau khi xử án, con trai của Facchetti đã đòi xem xét lại chính các băng ghi âm có liên quan đến cha anh, và rằng người nói ra tên Collina trong cuộc nói chuyện với Bergamo là Bergamo chứ không phải cha anh.

Thành công của Moggi

Theo đánh giá của các chuyên gia, việc đưa được Inter vào tầm ngắm, buộc dư luận Italia phải chú ý đến tư cách của Inter và cả cố chủ tịch Facchetti, người qua đời tháng 9/2006, sau khi chứng kiến hết vụ Calciopoli với thắng lợi của Inter, là thành công lớn nhất của Moggi. Trước khi nhận án tù về tội trạng của mình, ông ta đã thực hiện được cuộc trả thù lớn nhất của mình và giờ đang chia rẽ nước Ý, giữa một bên không muốn đào lên cái xác chết Calciopoli để xét xử vì cho rằng cần đóng lại sự kiện đen tối ấy, và một bên đòi áp dụng thứ công lí hoàn hảo và không tưởng: luật pháp bình đẳng với tất cả. FIGC sẽ tước Scudetto 2006 mà họ đã từng tước của Juve để trao cho Inter? Điều đó không quan trọng bằng việc nếu tước, thì sẽ trao nó cho ai. Một gợi ý nhỏ cho FIGC: Nếu Scudetto 2006 bị tước khỏi tay Juve không thể được trao cho Milan, vì cũng như Juve, dính líu chặt chẽ đến Calciopoli và những chứng cớ mới cho thấy quan hệ thân thiết của Inter với giới phân công trọng tài, thì danh hiệu đó cũng không thể trao cho Roma, vì họ quá gần gũi với FIGC và 10 năm trước, cố chủ tịch Sensi đã từng bị điều tra vì những chiếc đồng hồ Rolex tặng trọng tài. Vậy thì hãy trao nó cho Chievo, đội đứng thứ 5 mùa ấy, đội bóng nhỏ bé lúc nào cũng chơi bóng với sự chân thành (cho đến khi nào họ được chứng minh ngược lại). Trao cho Chievo, như một bài học lớn cho các đại gia.

Rời phòng xử án trong tư thế hiên ngang, Moggi tuyên bố: “Có rất nhiều điều dối trá đã được nói ra trước kia. Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đây. Các người sẽ thấy điều gì sẽ xảy ra với Milan và Inter”. Luật sư Cantamessa của Milan nói, họ không phủ nhận sự dính líu của mình trong vụ Calciopoli. Milan đã trả giá rồi, rất đắt là đằng khác (nhưng cũng được đền bù bằng một chức VĐ Champions). Còn Inter thì chưa...

Sắp đến lúc xem xét số phận Scudetto 2006

Cả bồi thẩm đoàn của Tòa Napoli và Viện công tố Napoli, cơ quan điều tra vụ Calciopoli, đã tuyên bố đồng ý đưa 75 đoạn băng ghi âm có dính líu chủ yếu đến Inter trong vụ này vào phiên xem xét tới, hôm 20/4 và giờ là lúc FIGC cần quyết định phải làm gì với vụ này, khi xuất hiện tình tiết mới, là chính Inter cũng có liên quan đến Calciopoli một cách mật thiết. Tất cả các tài liệu đã sẵn sàng và cuộc điều tra cũng chuẩn bị được mở ra, chỉ cần chờ sự tham vấn của Viện công tố Napoli. Về mặt thể thao, các cuộc ghi âm của Inter được tiến hành trước 30/6/2005, nên đã hết thời hiệu điều tra, nhưng cũng có những khía cạnh chính trị của nó. FIGC muốn nhanh chóng giải quyết vụ này trước World Cup, trong khi không muốn UEFA khó chịu, vì Italia đang tranh đua với Pháp nhằm đăng cai EURO 2016. Đoàn luật sư của Moggi hướng vào một điểm: tước Scudetto 2006 của Inter. Theo họ, Moratti đã nói dối trong vụ này, cho đến khi các bằng chứng được tung ra, và do đó, vi phạm điều 1 của luật thể thao Italia (trung thực).
Theo Thể Thao & Văn Hóa Online
Juventus không bao giờ cô đơn
                                                       Dẫu những bước đi lạc lối khó tìm
                                                      Dẫu scandal đưa đội bóng chìm xuống
                                                      Thì còn đó vẫn mãi một tình yêu.

Offline souslevent

  • JFC Legend
  • *
  • Posts: 6,530
  • Gender: Male
  • No war, no victory
Calciopoli II: Hành trình đi tìm công lý
« Reply #69 on: April 16, 2010, 03:42 PM »
Có cơ hội lật ngược thế cờ rồi
http://goal.com/en/news/10/italy/2010/04/1...o-help-juventus


Offline pq1002

  • Juventini
  • *
  • Posts: 446
Calciopoli II: Hành trình đi tìm công lý
« Reply #70 on: April 16, 2010, 07:50 PM »
dài quá đọc chóng mắt quá, ai dịch giùm đê

Offline souslevent

  • JFC Legend
  • *
  • Posts: 6,530
  • Gender: Male
  • No war, no victory
Calciopoli II: Hành trình đi tìm công lý
« Reply #71 on: April 16, 2010, 07:53 PM »
Quote from: pq1002
dài quá đọc chóng mắt quá, ai dịch giùm đê
Chịu khó đọc tiếng Anh đi bạn. Tin dịch sang tiếng Việt bọn lá cải VN nó cải biên gần hết rồi

Offline Võ Ngọc Đăng

  • Juventini
  • *
  • Posts: 236
Calciopoli II: Hành trình đi tìm công lý
« Reply #72 on: April 16, 2010, 09:06 PM »
Quote from: Souslevent
Chịu khó đọc tiếng Anh đi bạn. Tin dịch sang tiếng Việt bọn lá cải VN nó cải biên gần hết rồi

thì anh chịu khó dịch ra cho mọi người xem đi

Offline Duong Qua

  • Bàn tay xiết chặt bàn tay...
  • JFC Hero
  • *
  • Posts: 3,805
  • Gender: Male
Calciopoli II: Hành trình đi tìm công lý
« Reply #73 on: April 16, 2010, 10:50 PM »
Tóm tắt nội dung cái link của Souslevent để bà con tiện theo dõi đây:
http://goal.com/en/news/10/italy/2010/04/1...o-help-juventus

Những đoạn băng ghi âm mới nhất do các luật sư của Moggi công bố khẳng định FIGC, liên đoàn bóng đá Italia, đã tìm cách để đảm bảo Juventus không được thiên vị trong thời gian mà Calciopoli đề cập tới.

Trong thực tế, Chủ tịch FIGC là Franco Carraro đã gọi điện cho Paolo Bergamo, người chịu trách nhiệm phân công trọng tài ở thời kỳ nói trên, để yêu cầu ông này bố trí sao cho các trọng tài không được giúp đỡ Juventus.

Trong cuộc điện thoại với Bergamo, Carraro nhấn mạnh Bergamo phải nhắc nhở trọng tài Rodomonti không được phép phạm sai lầm. Nếu sai lầm này có lợi cho Juventus thì đó sẽ là thảm họa trong thời điểm nhạy cảm đối với FIGC lúc đó.

Căn cứ theo nội dung cuộc điện thoại trên thì vụ Calciopoli có thể bị lật lại vì Juventus không hề được hưởng lợi từ trọng tài như kết luận trước đây.

Luciano Moggi cho rằng ban lãnh đạo hiện nay của Juventus, đứng đầu là Elkann, đã không bảo vệ đội bóng một cách đúng mực. Nếu biết cách bảo vệ mình, Juventus đã không bị tước Scudetto và giáng xuống Serie B.

Ngoài ra, các bằng chứng mới công bố cho thấy Milan đã liên lạc trực tiếp với các trọng tài. Leonardo Meani, cố vấn của AC Milan, đã nói chuyện với trọng tài Pierluigi Collina sau trận Siena - Milan. Meani cho biết Phó Chủ tịch Milan, Adriano Galliani, muốn nói chuyện trực tiếp với Collina và gợi ý ông tới nhà riêng của Galliani nhưng Collina từ chối vì sợ bị nhận diện. Sau đó, Collina và Galliani đã gặp nhau tại một khách sạn do Meani nắm sở hữu.
« Last Edit: April 16, 2010, 10:52 PM by Duong Qua »
Diều hâu tuy nhỏ nhưng hung dữ, bay cao và rất xa

Y!M: tddhduongqua

Offline vuan1995

  • Juventini
  • *
  • Posts: 1,343
Calciopoli II: Hành trình đi tìm công lý
« Reply #74 on: April 16, 2010, 10:58 PM »
Ôi đúng là moggi phán câu nào là câu đó vô cùng chính xác .Inter chúng bây sẹ phải đền tội          
Juventus không bao giờ cô đơn
                                                       Dẫu những bước đi lạc lối khó tìm
                                                      Dẫu scandal đưa đội bóng chìm xuống
                                                      Thì còn đó vẫn mãi một tình yêu.

Offline Liên

  • JFC Wonderkid
  • *
  • Posts: 196
Calciopoli II: Hành trình đi tìm công lý
« Reply #75 on: April 17, 2010, 04:00 PM »
Tất nhiên rồi nếu 20/04 này tòa tuyên án theo như lời nói của Moggi thì Inter thật là muối mặt, sẽ trao lại 2 Sc cho Juve.
KẺ PHẢN PHÁO, NGƯỜI BỊ DỌA CHẾT
Phiên điều trần đầu tiên xét xử vụ dàn xếp tỉ số, mua chuộc trọng tài(nhân vật chính là L.Moggi - cựu GĐĐH Juve) tại Naples đã kết thúc. Điều làm nhiều người bất ngờ khi Moggi ngồi trầm ngâm trong time diễn ra phiên tòa và nhường quyền tranh luận cho 2 luật sư.Tại phiên tòa những chứng cứlaf 1 số đoạn ghi âm các cuộc điện thoại giữa cựu chủ tịch Inter _Facchetti với Bergamo (cố vấn hội đồng trọng tài LĐBĐÝ)vào cuối năm 2004 được 2 vị luật sư này phân tích đều được chấp nhận. nội dung chủ yếu khẳng định Bergamo đã đi ăn tối và nhận quà của M.Moratti _Chủ tịch CLB Inter.
Tuy nhiên ông Bergamo đã ngay lập tức phản pháo: Không có chuyện tặng quà hay ăn tối gì với phía Inter. Đó là dịp giáng sinh tôi và gia đình đã tổ chức 1 bữa tiệc và mời những người bạn cũ, trong đó có Moggi nhưng không có chuyện chủ tịch Inter  có mặt ở đó. Trong khi đó, theo tờ Corriere dello Sport, Bergamo còn giải thích thêm về những cuộc điện đàm giữa Facchetti với ông vào thời điểm đó, mà nội dung chỉ nói về những phản ứng thái quá đối với trọng tài của HLV R.Mancini (cựu HLV Inter) Ngoài ra các cựu trọng tài Pairetto( từng là thành viên hội đồng trọng tài UEFA) De Santis.... vẫn 1 mực phủ nhận : Tôi không muốn nói gì, vì phải đợi đến khi cơ quan điều tra xác minh những đoạn ghi âm"
 Tờ Gazzette dello Sport cho biết phiên tòa thực sự nóng lên ở phần hỏi đối với các cựu quan chức LĐBĐÝ trực tiếp điều tra và xử lý vụ Calciopoli năm 2006. Tuy nhiên những câu hỏi mà phiên tòa đưa ra đã cho thấy phần bất lợi đang nghiêng hẳn về phía Inter. trước câu hỏi vì sao 74 cuộc ghi âm điện thoại lại bị 'lãng quên' ở những cuộc điều tra trước đó cho đến khi Moggi đưa ra, ông Colonello người lãnh trách nhiệm chính trong cuộc điều tra Calciopoli năm 2006 đã không thể giải thích được lời nào. Theo các tờ báo Ý, những cử chỉ của Colonello cho thấy nhiều khả năng đã có 1 cuộc "đi đêm" giữa ban lãnh đạo Inter và các quan chức phụ trách điều tra vụ Calciopoli vào thời điểm năm 2006 nhằm mục đích cho tất cả " chìm xuống' chính cựu chủ tịch LĐBĐ Ý Carraro cũng thừa nhận " chúng tôi đã có 1 quyết định quá nhanh để tra Scudetto 2005-2006 của Juve cho Inter. Tôi nghĩ 1 trong các quyết định đã không được thực hiện đúng và có thể dẫn đến sai lầm'.
Ngoài ra những diễn biến của phiên tòa và 1 số chứng cứ mới của Moggi vừa được trưng ra đang khiến các cựu quan chức của LĐBĐ Ý- những người đứng ra xử lý vụ Calciopoli năm 2006 hết sức lo sợ trước nhiều lời đe dọa kiểu " xã hội đen". Vài ngày trước khi phiên tòa ở Naples được mở lại, ông Guido Rossi, người trực tiếp quyết định trao Scudetto 2005-2006 cho Inter, rất hoang mang khi nhân hàng loạt tin nhắn dọa giết, cũng như những lwoif hăm dọa từ người hâm mộ CLB Juventus.
Vì vậy dư luận Ý đang chờ đến ngày phán quyết (20/04) để thỏa mãn những mối hoài nghi đằng sau Calciopoli như " Tại sao những đoạn ghi âm lại bị lãng quên 4 năm qua?" tại sao Moggi lại bất ngờ phản pháo Inter, mặc dù điều này không mang lại lợi ích gì nhiều cho mình?, và còn có những quan chức, đại gia nào dính vào Calciopoli????????

Offline péAn_Juve

  • JFC Star
  • *
  • Posts: 2,529
  • Gender: Female
  • Bà đầm trẻ
Calciopoli II: Hành trình đi tìm công lý
« Reply #76 on: April 17, 2010, 10:22 PM »
giết hết đi ........... Juve càng đá tệ em càng phấn khích với cuộc điều tra này ......... em càng ức chế với chuyện đã qua    
╔♥═╗╔╗
╚╗╔╝║║♥═╦╦╦═╗
╔╝╚╗♥╚╣║║║║╠╣ JuvE ♥
╚═♥╝╚═╩═╩♥╩═╝

Offline pq1002

  • Juventini
  • *
  • Posts: 446
Calciopoli II: Hành trình đi tìm công lý
« Reply #77 on: April 18, 2010, 04:10 PM »
sẽ có 1 cuộc trả thù đẫm máu.
Một là Scudetto về lại với Juve, Hai là sẽ có máu đổ.
Mafìa Italia muôn năm.

Offline Liên

  • JFC Wonderkid
  • *
  • Posts: 196
Calciopoli II: Hành trình đi tìm công lý
« Reply #78 on: April 18, 2010, 07:07 PM »
Chắc máu sẽ không đổ,mà chắc chắn sẽ trả Scudtto lại cho Juve

Offline HoangtuTurin

  • Juventini
  • *
  • Posts: 1,626
Calciopoli II: Hành trình đi tìm công lý
« Reply #79 on: April 19, 2010, 10:32 AM »
Scu cho Juve là điều không tưởng. Trừ khi thay máu FIGC và những người mới lên thân Juve.
Nhưng vì 1 cái Calciopoli và 1 cái Morattipoli không đủ để đánh bật bè lũ nắm quyền sinh sát FIGC.
Hàng loạt đội bóng được vinh hạnh lôi theo anh zai Morat và Inter. Roma, bologna và vài chú nữa đã được điểm mặt gọi tên. Milan và Galiani cũng khó tránh thêm 1 lần nữa giáp mặt Moggi ở Naples.
"Trạng chết thì chúa cũng băng hà", Mog cảm thấy cuộc chiến đã đủ nóng và thêm quá nhiều chứng cứ. Cần j mở mồm nữa, để mấy a luật sư chém là đủ bấy nhầy rồi
-------------**---------------------*-*-*-*-*----------------------**-----------------
------------**-----------------------*-*-*-*-------------------------**----------------
-----------**---------Ngoảnh đầu nhìn nhân tình thế thái----------**---------------
----------**-----Được mất bại thành bỗng chốc hóa hư không-----**--------------
---------**----------------------------*-*-*-----------------------------**--------------
---------**------------------------HoangtuTurin------------------------**--------------
----------**-----------------------------*-*-----------------------------**---------------
-----------**---------------------------Forza--------------------------**----------------
------------**---------------------Juventus Turin-------------------**------------------
-------------**-----------------------Bianconeri--------------------**------------------
--------------**--------------------------*-------------------------**-------------------
--------------------ĐỪNG KHEN AVA NHÉ------------------------