Author Topic: Calciopoli II: Hành trình đi tìm công lý  (Read 57118 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline HoangtuTurin

  • Juventini
  • *
  • Posts: 1,626
Calciopoli II: Hành trình đi tìm công lý
« Reply #40 on: April 12, 2010, 10:12 AM »
Quote from: HuyDuong
Trên goal có đăng các cuộc trò chuyện của Morrati với trọng tài
Có ai có các cuộc trò chuyện của Moggi để so sánh cái nhỉ
Các cuộc nói chuyện của anh Mog nhà mình cũng na ná thế thôi.
Bây h là lôi nguyên dàn băng chưa được nghe ra nghe lại. Và hơn nữa là tập hợp chứng cứ để đưa Moratt ra Viện Công Tố Napoli.
Cách đây 4 năm Juve là cái tâm điểm của nước Ý chưa kể sức ép UEFA là phải có đội VĐ để còn đá CL nên FIGC buộc phải nhanh chóng kết thúc vụ án (chưa kể chắc chắn là có thêm bàn tay Moratt ở hậu trường.) 2 năm để Mog kháng án. 2 năm nữa để Mog và các cộng sự nghe lại hơn 131k đoạn băng nghe lén và sau đó là tổng hợp hơn 40k đoạn băng có mùi liên quan đến Inter.
có thể cuộc chiến sẽ tiếp diễn trong WC như cuộc chiến chống lại Juve
-------------**---------------------*-*-*-*-*----------------------**-----------------
------------**-----------------------*-*-*-*-------------------------**----------------
-----------**---------Ngoảnh đầu nhìn nhân tình thế thái----------**---------------
----------**-----Được mất bại thành bỗng chốc hóa hư không-----**--------------
---------**----------------------------*-*-*-----------------------------**--------------
---------**------------------------HoangtuTurin------------------------**--------------
----------**-----------------------------*-*-----------------------------**---------------
-----------**---------------------------Forza--------------------------**----------------
------------**---------------------Juventus Turin-------------------**------------------
-------------**-----------------------Bianconeri--------------------**------------------
--------------**--------------------------*-------------------------**-------------------
--------------------ĐỪNG KHEN AVA NHÉ------------------------

Offline vuan1995

  • Juventini
  • *
  • Posts: 1,343
Calciopoli II: Hành trình đi tìm công lý
« Reply #41 on: April 12, 2010, 06:07 PM »
Với những bàn chứng xác đánh như vậy chắc chắn Inter sẽ bị dính trác mà thôi  .Của Juve thì trả lại cho juve đi      
Juventus không bao giờ cô đơn
                                                       Dẫu những bước đi lạc lối khó tìm
                                                      Dẫu scandal đưa đội bóng chìm xuống
                                                      Thì còn đó vẫn mãi một tình yêu.

Offline souslevent

  • JFC Legend
  • *
  • Posts: 6,530
  • Gender: Male
  • No war, no victory
Calciopoli II: Hành trình đi tìm công lý
« Reply #42 on: April 12, 2010, 10:55 PM »
Cá luôn là Juve sẽ ko bao giờ được sờ đến cái cúp đấy.
Nó sẽ lửng lơ trên ngọn cây vĩnh viễn

Offline KinhKoDeu

  • Juventini
  • *
  • Posts: 1,063
Calciopoli II: Hành trình đi tìm công lý
« Reply #43 on: April 13, 2010, 08:17 AM »
 Đối với Juve thì cái Scu đó là bình thường , nhưng đối với Inter thì đó là Scu của danh dự - nó thể hiện sự " trong sạch " của Inter trong vụ Calciopoli và là lí do hợp lý về sự vô vọng của Inter trước đó tại SerieA .
   Như vậy , Juve mất cái Scu đó thì đã mất từ 4 năm trước rồi , nên dù không đòi lại được thì cũng chẳng thiệt chút nào cả .

Offline HoangtuTurin

  • Juventini
  • *
  • Posts: 1,626
Calciopoli II: Hành trình đi tìm công lý
« Reply #44 on: April 13, 2010, 11:53 AM »
Mấy cái Scu đấy ghi cho công FIGC thôi. Chứ trả lại cho Ju thì há miệng mắc quai ah???
Tước + Đẩy xuống hạng + Trừ điểm
Bây h đem trả thì bằng bảo, năm xưa e sai. FIGC có điên mới làm thế. Thà nó trao cho Livorno còn hơn trao lại cho mình.
Đánh Inter thôi chứ quên nhanh cái Scu đi, ko có cửa về lại phòng truyền thống của Juve đâu
-------------**---------------------*-*-*-*-*----------------------**-----------------
------------**-----------------------*-*-*-*-------------------------**----------------
-----------**---------Ngoảnh đầu nhìn nhân tình thế thái----------**---------------
----------**-----Được mất bại thành bỗng chốc hóa hư không-----**--------------
---------**----------------------------*-*-*-----------------------------**--------------
---------**------------------------HoangtuTurin------------------------**--------------
----------**-----------------------------*-*-----------------------------**---------------
-----------**---------------------------Forza--------------------------**----------------
------------**---------------------Juventus Turin-------------------**------------------
-------------**-----------------------Bianconeri--------------------**------------------
--------------**--------------------------*-------------------------**-------------------
--------------------ĐỪNG KHEN AVA NHÉ------------------------

Offline souslevent

  • JFC Legend
  • *
  • Posts: 6,530
  • Gender: Male
  • No war, no victory
Calciopoli II: Hành trình đi tìm công lý
« Reply #45 on: April 13, 2010, 02:26 PM »
Vụ này tớ thấy mùi thì ghê nhưng chẳng hy vọng gì nhiều đâu.
- Thứ nhất là các yếu tố pháp lý đã mờ nhạt, hiệu lực điều tra cũng không còn. Nên khả năng lật lại vụ án là điều khó xảy ra
- FIGC sẽ điều tra nhưng khả năng đẩy Inter xuống hạng như đã làm với Juve là KHÔNG THỂ. Vì khi xử vụ Juve, FIGC bị sức ép của Inter và đồng bọn, thêm nữa có cả UEFA nên tự dưng thành vụ án điểm và Moggi & Juve là con tốt trong bàn cờ (có người còn cho rằng có cả sự bắt tay của Inter và Milan trong vụ này)
- Hiện tại Calcio đang xuống giá thê thảm, trảm Inter có thể làm hả dạ những juvetini hay milanista nhưng tương lai sẽ làm buồn lòng cho các tifosi. Giả sử Inter xuống hạng, Juve & Milan đang tái thiết, Roma luôn yếu về kinh tế... Ai sẽ là đầu tầu của Calcio tại C1? Palermo? Napoli? Genoa? No way


Cá nhân tớ vẫn muốn Inter bị phạt, nhưng sẽ ko phá hỏng toàn bộ Calcio như Calciopoli 1

Offline Liên

  • JFC Wonderkid
  • *
  • Posts: 196
Calciopoli II: Hành trình đi tìm công lý
« Reply #46 on: April 13, 2010, 02:51 PM »
Dù không lấy lại được cup nhưng vì danh dự của đội, hy vọng sẽ làm sạch không oan cho ai.

Offline souslevent

  • JFC Legend
  • *
  • Posts: 6,530
  • Gender: Male
  • No war, no victory
Calciopoli II: Hành trình đi tìm công lý
« Reply #47 on: April 13, 2010, 04:00 PM »
Quote from: Liên
Dù không lấy lại được cup nhưng vì danh dự của đội, hy vọng sẽ làm sạch không oan cho ai.
Cái này thì mơ hồ rồi.

Moggi có cãi 1 câu mà tớ thấy rất đúng: Hoặc tất cả vô tội, hoặc tất cả có tội
Bạn nào mà yêu Juve trong sạch thì tớ nghĩ là ko nên xem vụ này

Offline Duong Qua

  • Bàn tay xiết chặt bàn tay...
  • JFC Hero
  • *
  • Posts: 3,805
  • Gender: Male
Calciopoli II: Hành trình đi tìm công lý
« Reply #48 on: April 13, 2010, 04:23 PM »
Không sợ khó, không sợ khổ, chỉ sợ không công bằng. Juve đã trả giá, những kẻ còn lại cũng cần phải trả giá.
Diều hâu tuy nhỏ nhưng hung dữ, bay cao và rất xa

Y!M: tddhduongqua

Offline souslevent

  • JFC Legend
  • *
  • Posts: 6,530
  • Gender: Male
  • No war, no victory
Calciopoli II: Hành trình đi tìm công lý
« Reply #49 on: April 13, 2010, 05:55 PM »
Sáng nay Moggi đã được chào đón như một "vị thánh" trước khi tham dự phiên tòa ở Napoli bởi 1 đám đông tifosi.
Trong khi đó, G. Rosi, người đã quyết định trao vội vàng Scudetto đánh cắp của Juve vào tay Inter, đã nhận được lời đe dọa từ một kẻ lạ mặt.


Theo dõi trực tiếp tại đây
http://www.goal.com/en/live-update/105/calciopoli-trial-live

Trofino's comical response to Auricchio's Facchetti claim: "Ahh, but instead you thought the phone calls to Bergamo's house in which the wives speak about the dinner menu were important."

       

Con nhận là tội nghiệp chú Colonello Auricchio này. Kiều này sắp tới chắc mất xác quá

Offline vuan1995

  • Juventini
  • *
  • Posts: 1,343
Calciopoli II: Hành trình đi tìm công lý
« Reply #50 on: April 13, 2010, 10:54 PM »
Inter có bị trừng phạt thì hả dạ thật đấy nhưng cũng buồn cho serie A gà cùng một mẹ đá nhau hoài .Rồi ra đường bị mấy con gà Bundes ,PR ,LL nó mổ cho mù mắt      
Juventus không bao giờ cô đơn
                                                       Dẫu những bước đi lạc lối khó tìm
                                                      Dẫu scandal đưa đội bóng chìm xuống
                                                      Thì còn đó vẫn mãi một tình yêu.

Offline Duong Qua

  • Bàn tay xiết chặt bàn tay...
  • JFC Hero
  • *
  • Posts: 3,805
  • Gender: Male
Calciopoli II: Hành trình đi tìm công lý
« Reply #51 on: April 14, 2010, 12:10 AM »
Calciopoli và tương lai của bóng đá Italia

Vậy là phần một phiên tòa ở Naples đã kết thúc với nhiều tình tiết mới. Qua đó, sức ép dư luận đang chĩa sang Inter. Việc Inter có thể bị phạt nặng khiến nhiều người băn khoăn về tương lai của bóng đá Italia, vốn đã mất giá nghiêm trọng sau Calciopoli mùa hè 2006. Thậm chí một số cổ động viên Juventus, vốn là đối thủ truyền kiếp của Inter, cũng mong Inter không bị phạt nặng. Nhưng chúng ta cần tỉnh táo. Calciopoli xảy ra là vì sao, vì Inter kêu gọi sự trong sạch cho bóng đá Italia! Bốn năm trước, vì sự trong sạch của bóng đá Italia, Juventus đã bị sỉ nhục, bị giáng xuống Serie B, Moggi bị cấm tham gia các hoạt động bóng đá và đến giờ vẫn đang hầu tòa. Giraudo bị tù 3 năm. Chúng ta đã trả giá như thế đó cho "sự trong sạch của bóng đá Italia". Bây giờ, chẳng lẽ sự trong sạch của bóng đá Italia không còn cần thiết nữa!? Xin lỗi, bóng đá Ý giờ đây như một mụ ___ già, mặc tình cho các khách làng chơi dày vò, sỉ nhục. Nếu nói rằng tương lai của bóng đá Italia quan trọng đến thế thì tại sao 4 năm trước lại trừng phạt AC Milan và Juventus, hai lá cờ đầu của Serie A ở châu Âu tại thời điểm đó? Hay là chỉ sau 4 năm, các giá trị đã bị đảo lộn?!

Chúng ta là những cổ động viên, những thông tin mà chúng ta biết ít hơn rất nhiều so với những người trong cuộc, nên đánh giá của chúng ta không thể nào toàn vẹn được. Nhưng nếu ngày mai bạn đọc được một bài báo nói rằng, vì tương lai của bóng đá Ý, không nên trừng phạt Inter, thì bạn hãy tin rằng đó là sự ngụy biện trơ trẽn. Các quan tòa và báo chí không thể đưa ra một lý do như thế để ngụy biện cho những toan tính đằng sau hậu trường. Nếu muốn làm người dũng cảm, hãy làm đến cùng. Sự trong sạch một nửa là trong sạch kiểu gì?! Ai làm người đấy chịu. Đó mới là công lý. Đừng đánh lận giữa các khái niệm và đánh lạc hướng dư luận.
Diều hâu tuy nhỏ nhưng hung dữ, bay cao và rất xa

Y!M: tddhduongqua

Offline HoangtuTurin

  • Juventini
  • *
  • Posts: 1,626
Calciopoli II: Hành trình đi tìm công lý
« Reply #52 on: April 14, 2010, 01:15 AM »
Cách đây 5 năm người ta công kích Juve vì sự thống trị gần như tuyệt đối của tập đoàn Giraudo - Bettega - Moggi với bóng đá ý. Gần như việc Juve vô địch là không thể tránh khỏi.
Calciopoli nổ ra như 1 quả bom đánh vào sự thống trị của Bà đầm già, những kẻ Anti Juve những mong có 1 SerieA lành mạnh hơn trong sạch hơn và công bằng hơn. Nhưng không ngờ hậu quả của nó là một Inter thống trị nhàm chán hơn. Và kết cục đau buồn nhất là kẻ mang ơn ngày nào h lại quay dùi và ăn cháo đá bát khi hùng hồn tuyên bố có 1 âm mưu và hệ thống chống lại Inter. Ngay cả kẻ thống trị hùng mạnh là chúng ta năm xưa với chất lượng đội hình còn hơn cả Inter bây h vẫn còn phải biết điều với giới quan chức và FIGC nhưng Moratti và Mourinho lại ko học hỏi được điều đó.
Không lạ j khi giờ đây khi một loạt cách sắp xếp trận đấu như ngầm làm suy yếu Inter và Công tố viện Naples cũng đang lật lại vụ án với sự tích cực của Moggi và luật sư.
Khả năng đầy ải Inter xuống hạng là rất khó nhưng tước Scu và treo vĩnh viễn là điều khó tránh khỏi. Hãy cho Moratti biết cái cảm giác bị âm 9 điểm và tước hết vinh quang "bẩn" nó ra sao. Dù không thể bắt Inter nếm trải toàn bộ trái đắng mà ta đã hưởng nhưng cũng cho nó biết thế nào là đau khổ.
Moratti cấm mọi hoạt động liên quan đến bóng đá 10 năm chắc cũng không oan
-------------**---------------------*-*-*-*-*----------------------**-----------------
------------**-----------------------*-*-*-*-------------------------**----------------
-----------**---------Ngoảnh đầu nhìn nhân tình thế thái----------**---------------
----------**-----Được mất bại thành bỗng chốc hóa hư không-----**--------------
---------**----------------------------*-*-*-----------------------------**--------------
---------**------------------------HoangtuTurin------------------------**--------------
----------**-----------------------------*-*-----------------------------**---------------
-----------**---------------------------Forza--------------------------**----------------
------------**---------------------Juventus Turin-------------------**------------------
-------------**-----------------------Bianconeri--------------------**------------------
--------------**--------------------------*-------------------------**-------------------
--------------------ĐỪNG KHEN AVA NHÉ------------------------

Offline Pavlusa

  • JFC Wonderkid
  • *
  • Posts: 173
  • Gender: Male
Calciopoli II: Hành trình đi tìm công lý
« Reply #53 on: April 14, 2010, 05:24 PM »
E là Moratti còn phải bán Inter đi do sức ép khủng khiếp ấy chứ. Vụ Calciopoli 2 này hả dạ thật, nhớ cách đây 4 năm, chúng ta khốn khổ và đau đớn thế nào khi Calciopoli nổ ra, lũ Inter thì hả dạ, vênh mặt ra cười nhạo và làm ra vẻ vô tội với cái scudetto xơ múi được của chúng ta. Bây giờ thì cho nó chết, hy vọng là scusetto bị tước sẽ được trả lại, cả 1  cái scudetto đang treo nữa. Thế là Juve lại có 29 scudetto. hehe    .
Nhưng nếu xét về đấu trường châu Lục thì kể cũng gay. Serie A đang mất giá thậm tệ. Nếu vụ này xảy ra thì Bundesliga sẽ cướp vị trí của serie A mất.
« Last Edit: April 14, 2010, 05:25 PM by Pavlusa »

Offline péAn_Juve

  • JFC Star
  • *
  • Posts: 2,529
  • Gender: Female
  • Bà đầm trẻ
Calciopoli II: Hành trình đi tìm công lý
« Reply #54 on: April 14, 2010, 08:32 PM »
Quote from: Duong Qua
Không sợ khó, không sợ khổ, chỉ sợ không công bằng. Juve đã trả giá, những kẻ còn lại cũng cần phải trả giá.

phải , những kẻ đục nước béo cò , những kẻ giả điên và vênh váo cho mình trong sạch ........... loại ấy phải trả giá gấp đôi , đáng bị khinh bỉ hơn , chà đạp hơn ........ và phải đau đớn hơn
╔♥═╗╔╗
╚╗╔╝║║♥═╦╦╦═╗
╔╝╚╗♥╚╣║║║║╠╣ JuvE ♥
╚═♥╝╚═╩═╩♥╩═╝

Offline souslevent

  • JFC Legend
  • *
  • Posts: 6,530
  • Gender: Male
  • No war, no victory
Calciopoli II: Hành trình đi tìm công lý
« Reply #55 on: April 14, 2010, 08:52 PM »
Quote from: pe'An_Juve
phải , những kẻ đục nước béo cò , những kẻ giả điên và vênh váo cho mình trong sạch ........... loại ấy phải trả giá gấp đôi , đáng bị khinh bỉ hơn , chà đạp hơn ........ và phải đau đớn hơn

Inter sẽ bị phạt nhưng nhiều khả năng chỉ là trừ điểm và lấy lại Scudetto thôi. Còn xuống hạng thì no way

Offline Pavlusa

  • JFC Wonderkid
  • *
  • Posts: 173
  • Gender: Male
Calciopoli II: Hành trình đi tìm công lý
« Reply #56 on: April 14, 2010, 08:55 PM »
Quote from: Souslevent
Inter sẽ bị phạt nhưng nhiều khả năng chỉ là trừ điểm và lấy lại Scudetto thôi. Còn xuống hạng thì no way

Vấn đề là cái Scudetto ấy lấy lại thì để ở đâu. Hay là lại treo như cái kia. Thế là thành ra 2 cái Scudetto bị treo vô chủ...Khả năng trả lại cho Juve là rất mong manh

Offline péAn_Juve

  • JFC Star
  • *
  • Posts: 2,529
  • Gender: Female
  • Bà đầm trẻ
Calciopoli II: Hành trình đi tìm công lý
« Reply #57 on: April 14, 2010, 09:00 PM »
Quote from: Souslevent
Inter sẽ bị phạt nhưng nhiều khả năng chỉ là trừ điểm và lấy lại Scudetto thôi. Còn xuống hạng thì no way

như vậy cũng đủ hả dạ rồi anh , ko cần bọn nó phải xuống hạng ....... cứ để bọn nó bị coi khinh và chà đạp tại chính SA , nơi mà bọn nó đã trên đỉnh 4 năm qua với tư cách cứ như là người trong sạch , sẽ là những sự nhục nhã gấp bội ! Còn cái Cup đó , treo đi cũng cảm thấy hài lòng
╔♥═╗╔╗
╚╗╔╝║║♥═╦╦╦═╗
╔╝╚╗♥╚╣║║║║╠╣ JuvE ♥
╚═♥╝╚═╩═╩♥╩═╝

Offline Juventa

  • Juventini
  • *
  • Posts: 233
  • Gender: Male
Calciopoli II: Hành trình đi tìm công lý
« Reply #58 on: April 14, 2010, 09:06 PM »
Quote from: Pavlusa
Vấn đề là cái Scudetto ấy lấy lại thì để ở đâu. Hay là lại treo như cái kia. Thế là thành ra 2 cái Scudetto bị treo vô chủ...Khả năng trả lại cho Juve là rất mong manh
Khả năng trả lại cho Juve là không có đâu  . Juventus nhà mình cũng đâu có sạch sẽ gì...FIGC làm thế khác nào hét to với cả thế giới là "Serie A của chúng tôi là một giải đấu nghiệp dư..."    
Cậu bé ấy có một thứ kỹ thuật lạ kỳ đủ sức làm mê hoặc cả những người khó tính nhất: những cú đảo người, những pha lắc hông, những cú rướn ngoạn mục. Kể từ thời Gianni Rivera, bóng đá Italia chưa có một tài năng bóng đá lớn đến như thế

Offline KinhKoDeu

  • Juventini
  • *
  • Posts: 1,063
Calciopoli II: Hành trình đi tìm công lý
« Reply #59 on: April 14, 2010, 09:07 PM »
 Nếu Inter không " trong sạch " , vậy thì cũng phải xem lại các chức vô địch 2007 , 2008 , 2009 nữa xem nó có mùi không nữa chứ ? Trong 3 năm này thì Inter chiến thắng gần như tuyệt đối , không bị thổi quả PK nào  , Zanetti thì đấu liên tục >100 trận mà không bị treo giò ...
   Nói chung , 4 năm trước Juve bị đánh hội đồng vì quá " thành công " và " thiếu cảnh giác " . Bây giờ Moggi đã trở lại để trả nợ những kẻ đã đánh ngã mình . Thế lực của Moggi vẫn còn , có lẽ vì vậy , dù liên tục bị khiêu khích nhưng Mou chưa bao giờ dám cạnh khóe Moggi cả .